Ông Trump phát biểu vụ luận tội: Chúng ta đã đi qua địa ngục

Ngày 6-2 (giờ Mỹ) tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có bài phát biểu sau khi ông được Thượng viện tuyên trắng án trong phiên tòa luận tội ngày trước đó.

Một đám đông nghị sĩ, quan chức, nhà báo nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-2, sau khi được Thượng viện tuyên trắng án. Ảnh: REUTERS

Một đám đông nghị sĩ, quan chức, nhà báo nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-2, sau khi được Thượng viện tuyên trắng án. Ảnh: REUTERS

Chờ nghe bài phát biểu của ông Trump tại Nhà Trắng là hàng chục nghị sĩ Cộng hòa, các quan chức chính phủ, thành viên gia đình ông và lực lượng truyền thông hùng hậu.

Sẽ lồng khung bài báo đưa tin ông trắng án

Sau khi bước trên một chiếc thảm đỏ đến đứng trước những người đang chờ mình, ông Trump bắt đầu bài phát biểu bằng cách lời tuyên bố “chúng ta đã đi qua địa ngục”. Ông Trump cám ơn các nghị sĩ Cộng hòa, đề cập tên nhiều nhân vật cụ thể.

Trong hơn 1 giờ, ông Trump phát biểu không cần máy phóng chữ. Phát biểu của ông Trump bị gián đoạn nhiều lần vì các tràng pháo tay và tràng cười từ người nghe.

Trong hơn 1 giờ, ông Trump phát biểu không cần máy phóng chữ. Ảnh: REUTERS

Trong hơn 1 giờ, ông Trump phát biểu không cần máy phóng chữ. Ảnh: REUTERS

Ông Trump một lần nữa thể hiện sự bất bình với tiến trình điều tra luận tội ông, khẳng định ông “không làm gì sai”, cáo buộc đảng Dân chủ đã có một nỗ lực “đồi bại” nhằm hủy hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông.

“Tôi đã từng làm nhiều điều sai trái trong cuộc đời mình, tôi sẽ thừa nhận…nhưng đây là kết quả cuối cùng” - ông Trump nói, tay cầm một tờ báo Washington Post với dòng tít: “Ông Trump được tuyên trắng án”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm một tờ báo Washington Post đưa tin ông được Thượng viện tuyên trắng án, khi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm một tờ báo Washington Post đưa tin ông được Thượng viện tuyên trắng án, khi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Ông Trump sau đó chuyển tờ báo sang cho vợ - Đệ nhất phu nhân Melania Trump - và nói có lẽ gia đình ông sẽ lồng khung bài báo này lưu lại.

“Chúng ta có thể mang nó về nhà, em yêu. Có thể chúng ta sẽ lồng khung nó” - ông Trump nói đùa với vợ, rằng đây là dòng tít “tốt đẹp nhất” mà ông từng đọc được từ Washington Post.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôn vợ là Đệ nhất phu nhân Melania Trump sau khi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Ông Trump cũng chỉ trích cuộc điều tra kéo dài 22 tháng của Công tố viên độc lập Robert Mueller về khả năng đội tranh cử tổng thống năm 2016 của ông có liên hệ với Nga.

“Tất cả là nhảm nhí” - ông Trump nói.

Ông Trump gọi cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey là “kẻ hèn hạ”, gọi ông Adam Schiff - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện người lãnh đạo cuộc điều tra luận tội ông - là người “xấu xa”. Ông Trump cũng tấn công bà Hillary Clinton - cựu đối thủ của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Ông Trump phê phán chuyện bà Pelosi nói “cầu nguyện” cho ông

Sáng 6-2, tham dự buổi lễ ăn sáng cầu nguyện quốc gia thường niên - một sự kiện lưỡng đảng có sự tham dự của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, ông Trump lên tiếng phê phán những người từng nói đến niềm tin tôn giáo trong cuộc chiến luận tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ông con gái Ivanka Trump sau khi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump ôm con gái Ivanka Trump sau khi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Ý ông Trump muốn nhắc đến chuyện bà Pelosi - một tín đồ Công giáo - từng nói hồi tháng 12-2019 rằng bà không ghét ông Trump mà còn cầu nguyện cho ông. Bà Pelosi là người đã thông báo mở màn cuộc điều tra luận tội ông Trump hồi tháng 9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm một tờ báo USA Today đưa tin ông được Thượng viện tuyên trắng án, khi phát biểu tại buổi lễ ăn sáng cầu nguyện quốc gia thường niên ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm một tờ báo USA Today đưa tin ông được Thượng viện tuyên trắng án, khi phát biểu tại buổi lễ ăn sáng cầu nguyện quốc gia thường niên ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Ngoài bà Pelosi, thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney - một tín đồ giáo hội Mormon - cũng nói đến niềm tin khi ông quyết định đứng về phía đảng Dân chủ bỏ phiếu kết tội ông Trump lạm dụng quyền lực. Ông Romney là thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất đồng ý kết tội ông Trump. Tuy nhiên kết quả không thay đổi, do số thượng nghị sĩ Cộng hòa còn lại vẫn cao hơn ông và toàn bộ số thượng nghị sĩ Dân chủ cộng lại.

“Tôi không thích ai đó viện tới niềm tin như cách biện minh cho việc làm mà họ biết là sai. Tôi cũng không thích ai đó nói “Tôi cầu nguyện cho bạn” khi họ biết không có điều đó” - ông Trump nói trong lúc bà Pelosi ngồi cách ông không xa.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự buổi lễ ăn sáng cầu nguyện quốc gia thường niên ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự buổi lễ ăn sáng cầu nguyện quốc gia thường niên ngày 6-2. Ảnh: REUTERS

Tối 5-2, Thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số bỏ phiếu tuyên ông Trump trắng án, bác bỏ hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Hạ viện mà đảng Dân chủ tại Hạ viện đã đưa ra với ông, liên quan đến vấn đề Ukraine. Ông Trump là tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử bị luận tội. Reuters cho rằng đây là chiến thắng lớn nhất của ông Trump trước đảng Dân chủ tại Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm