Chị Bùi Thị Minh Thư và con gái (ảnh do chị Thư cung cấp)
Nuôi ong tay áo
Chị Thư kể: Tối 28-4, do có công việc gấp ở Hà Nội nên chị đã giao nhà và con gái là Đỗ Gia Tuệ (sinh ngày 3-11-2008) cho người giúp việc tên là Đỗ Thị Thu Hồng (SN 1970, đăng ký thường trú tại cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh - TPHCM).
Kể từ 10 giờ sáng 29-4, chị Thư không thể liên lạc với người giúp việc qua hai số điện thoại mà trước đó hai người thường nói chuyện với nhau.
Linh tính mách bảo điều chẳng lành, ngày 30-4, chị Thư tức tốc về TPHCM và tá hỏa vì Hồng và bé Tuệ đã biến mất.
“Con tôi còn nhỏ, chưa tròn 18 tháng tuổi và bị thiếu máu, đang được bác sĩ theo dõi, điều trị thường xuyên, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đang rất hoang mang lo lắng, không biết con mình sẽ ra sao...” - chị Thư thổn thức.
Chị Thư thuê Đỗ Thị Thu Hồng giúp việc gia đình từ tháng 10-2009 thông qua một trung tâm dịch vụ việc làm ở quận Bình Tân - TPHCM. Sau một thời gian, chị phát hiện Hồng là một con nghiện cờ bạc, lô đề.
“Chị ta thường xuyên chơi đề với số tiền lớn, có khi vài triệu đồng. Đến ngày 14-4, Hồng đã vay nợ của tôi 20 triệu đồng” - chị Thư nói.
Những người hàng xóm cho biết có thấy Hồng mang bé Tuệ đi nhưng không phản ứng gì vì ai cũng biết Hồng là người giúp việc của chị.
Lập mưu bắt cóc?
Chị Thư gửi đơn cầu cứu đến Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14B) - Bộ Công an phía Nam. Sau đó không lâu, C14B xác định Hồng đang ở tại Yên Bái và yêu cầu chị Thư cùng ra tỉnh này với các điều tra viên để tìm cháu Tuệ và nhận diện Hồng.
Đêm 22 rạng sáng 23-5, Đỗ Thị Thu Hồng bị bắt giữ khi đang ẩn náu trong nhà một người quen tại tỉnh Yên Bái, cách Hà Nội hơn 200 km. Ngay lập tức, Hồng được đưa về Hà Nội để các điều tra viên tiếp tục thẩm vấn, khai thác.
Theo chị Thư, chồng cũ của chị (đã ly thân gần 2 năm nay) tên là Đ.N.S, ngụ tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội có liên quan trực tiếp đến vụ này. Chị Thư cho biết chị đã nhận được nhiều cuộc điện thoại úp mở của ông S. và một số người lạ về địa điểm cháu Đỗ Gia Tuệ đang ở.
Dù đã bị bắt giữ nhưng Hồng vẫn kín tiếng về tăm tích cháu Tuệ. Chiều 24-5, chúng tôi đến nhà ông S. và bất ngờ phát hiện cháu Đỗ Gia Tuệ đang ở đây. Ông S. lập tức được triệu tập đến cơ quan điều tra.
Vì sao Đỗ Thị Thu Hồng mang cháu Tuệ giao cho ông Đ.N.S? Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ việc có hay không chuyện ông S. và Đỗ Thị Thu Hồng lập mưu bắt cóc cháu Tuệ...