Port-au-Prince thê lương

Thi thể các nạn nhân động đất vẫn còn nằm la liệt trên đường phố. Các tử thi đã phồng lên và bốc mùi trong nhiệt độ trên 20oC.

Tử khí bay mùi khắp thủ đô. Mọi người phải dùng khăn quấn mặt mũi để ngăn bớt mùi hôi. Dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra. Rất nhiều người dân vẫn dùng tay không đào bới tìm người thân trong đống đổ nát.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy ít nhất 30% nhà cửa thủ đô Port-au-Prince bị sụp đổ. Tại một số nơi, tỉ lệ này lên đến 50%. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon ước tính hơn 50% nhà cửa ở Port-au-Prince bị phá hủy và 1,5 triệu người mất nhà cửa. Bộ trưởng Bộ Y tế Haiti Alex Larsen khẳng định 3/4 cơ sở hạ tầng Port-au-Prince phải được xây dựng lại. Hiện thời Tổng thống René Préval và Thủ tướng Jean-Max Bellerive ở và làm việc trong trụ sở cảnh sát.

Port-au-Prince thê lương ảnh 1

Ngày 15-1, một phụ nữ còn sống sau ba ngày bị đè. Nhân viên cứu hộ phải cưa chân để cứu chị ra. Ảnh: GETTY IMAGES

Trưởng cơ quan điều phối Chương trình cứu trợ khẩn cấp LHQ John Holmes cho biết 300 cảnh sát Port-au-Prince đã thiệt mạng khi Sở Cảnh sát thủ đô bị sập. Tính đến ngày 15-1, tổ chức Bác sĩ không biên giới thống kê có khoảng 100 người bị thương đã chịu chết vì không được cứu chữa kịp thời.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những thông tin ấm lòng. Ngày 15-1, một nhóm phóng viên truyền hình Úc đã cứu được một bé gái 16 tháng tuổi từ căn nhà bị sập. Nhờ cái tủ đứng chặn mái nhà sập, bé vẫn còn sống sau 68 giờ bị kẹt trong đống đổ nát. Ba ngày sau động đất, người ta vẫn còn nghe văng vẳng tiếng kêu cứu từ đống đổ nát của một trường học.

THIÊN ÂN (Theo Reuters, UPI)

Port-au-Prince thê lương ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm