Premier League giải thích lý do công nhận bàn thắng trận Arsenal thua Newcastle

(PLO)- Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Premier League và bóng đá Anh (PGMOL) giải thích lý do tại sao công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Newcastle trước Arsenal, sau tuyên bố đầy giận dữ của HLV Mikel Arteta.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin từ tờ Mirror (Anh) chia sẻ hôm nay 6-11. Cuối tuần qua, Newcastle đã thắng Arsenal 1-0 ở vòng 11 Premier League trên sân nhà St James' Park nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Anthony Gordon. VAR đã vào cuộc kiểm tra đến 3 vấn đề trong tình huống này, bao gồm kiểm tra bóng đã đi hết đường biên ngang hay chưa, sau đó là kiểm tra lỗi việt vị và cuối cùng là kiểm tra xem Joelinton có phạm lỗi đẩy sau Gabriel Magalhaes. Cuối cùng, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Newcastle.

Ở tình huống này, nỗ lực dứt điểm trong vòng cấm của Jacob Murphy đã đưa bóng đi cắt ngang mặt khung thành, Joe Willock lao theo cứu bóng ngay trên vạch vôi đường biên ngang. Sau đó, tiền vệ này tung đường tạt bóng vào vòng cấm, Joelinton dường như tác động vào phía sau Gabriel Magalhaes khiến cầu thủ này đánh đầu phá bóng không thành công, bóng rơi đến Gordon và anh dứt điểm ghi bàn.

newcastle-arsenal-premier-league.jpg
Newcastle thắng Arsenal nhờ bàn thắng đầy tranh cãi. ẢNH: MIRROR

Bây giờ, PGMOL đã lên tiếng giải thích về tình huống công nhận bàn thắng của Newcastle. Ban đầu, trọng tài chính Stuart Attwell công nhận bàn thắng của Newcastle, nhưng trận đấu bị hoãn vài phút do người điều hành VAR Andy Madley đã xem xét kỹ lưỡng nhiều tình huống dẫn đến bàn thắng của Gordon.

Đầu tiên, ông kiểm tra xem bóng chưa đi ra hết đường biên ngang hay chưa. Các đoạn phát lại đã phóng to quả bóng, với các camera dường như hiển thị khoảng trống rõ ràng giữa quả bóng và đường biên.

Nhưng một quan chức VAR khác là Stockley Park khẳng định rằng, không có góc độ rõ ràng nào để chứng minh quả bóng đã ra ngoài cuộc chơi, sau khi Madley xác nhận bóng vẫn nằm trong sân. Sau trận đấu, nhà đài beIN Sports công bố bức ảnh cho thấy bóng vẫn nằm trong cuộc.

var-arsenal-newcastle.png
var-newcastle-arsenal.png
VAR xem xét rất nhiều tình huống trong bàn thắng của Newcastle. ẢNH: SKY SPORTS

Tiếp theo, tổ VAR kiểm tra xem Joelinton có phạm lỗi với Gabriel hay không. Ngôi sao của Newcastle dường như tác động từ phía sau với hậu vệ người Brazil, khiến anh không thể phá bóng thành công và ngã ra sân. Nhưng Madley thông báo với Attwell rằng trên thực tế không có pha phạm lỗi nào xảy ra sau nhiều lần kiểm tra vụ việc.

Cuối cùng, VAR đã kiểm tra lỗi việt vị của chính Gordon. Nhưng khi kiểm tra lỗi việt vị, Stockley Park tiết lộ Madley không có góc quay rõ ràng để xem liệu Joelinton chạm bóng đưa nó đến chân Joelinton hay không. Trong buổi bình luận trên Sky Sports, huyền thoại của Manchester United và đang bình luận trực tiếp trận đấu Gary Neville đồng ý với từng quyết định của Madley.

var-premier-league.jpeg
beIN Sports đưa ra hình ảnh cho thấy bóng vẫn nằm trong cuộc. ẢNH: beIN Sports

Gary Neville cho biết: “Chà, họ nghĩ rằng bóng đã đi ra ngoài, nhưng nó chỉ rất gần, rất, rất gần. Nhưng điều không thể nghi ngờ chính là bàn thắng. Thủ môn Raya vẫn còn đứng ở bên dưới (Joelington). Gabriel có thể than vãn về một cú đẩy từ phía sau nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.

Đối với tôi, đó không phải là pha phạm lỗi của Joelinton, tôi chỉ nghĩ Gabriel Magalhaes chồm người về phía trước để đánh đầu rồi cúi người xuống và trượt ngã. Đó là một cú nhảy tự nhiên (của Gabriel) để lấy bóng. Hãy cho tôi biết khi họ kết thúc nhé (kiểm tra VAR)? Tôi xong việc này rồi (bình luận về tình huống), tôi xong rồi.

Gabriel Magalhaes đã tự mình tiến lên để đánh đầu vào quả bóng, cậu ta “ném chân của mình” vào Joelinton, đó không phải là một cú đẩy. Joelinton có việt vị hay không, tôi không chắc chắn. Tôi không có manh mối”.

Trong khi Neville đồng tình với việc công nhận bàn thắng của Newcastle thì HLV Mikel Arteta của Arsenal lại tỏ ra tức giận. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng quyết định công nhận bàn thắng cho Newcastle là "đáng xấu hổ và là nỗi ô nhục”.

arteta-arsenal.jpg
Mikel Arteta nổi giận với việc trọng tài công nhận bàn thắng cho Newcastle. ẢNH: SKY SPORTS

HLV Mikel Arteta nổi giận nói: “Những gì đã xảy ra thật đáng xấu hổ, bàn thắng này đứng vững như thế nào ở Premier League, giải đấu mà chúng tôi nói là hay nhất thế giới. Tôi đã ở đất nước này 20 năm và bây giờ tôi cảm thấy xấu hổ. Đó là một sự ô nhục và có quá nhiều thứ đang bị đe dọa ở đây.

Chúng tôi đang cố gắng làm những điều đáng kinh ngạc và đạt phong độ cao nhất mỗi tuần. Khi chúng tôi chơi không đủ tốt, tôi giơ tay và chịu trách nhiệm. Tôi đã khen ngợi các cầu thủ của mình về cách họ thi đấu trên sân vận động này trước đội bóng này. Kết quả trận đấu không thể như vậy, có nhiều lý do giải thích cho điều đó. Nếu có một đội muốn giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì đó là Arsenal”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm