Không có hai ngoại binh và lực lượng không đầy đặn, các cô gái TP.HCM vẫn đủ sức giành chiếc cúp quốc gia sau trận chung kết nghẹt thở vào đêm 6-4. Đây là ngôi vô địch lần thứ 4 của cô trò Đoàn Thị Kim Chi, sau ba lần đăng quang vào các năm 2020, 2021 và 2022.
Quả bóng vàng Việt Nam Thùy Trang và đồng đội giàu kinh nghiệm hơn đã chiếm lĩnh thế trận trước đối thủ lớn Thái Nguyên T&T có hai cựu binh Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên, tuyển nữ TP.HCM cũng gặp nhiều khó khăn hơn các trận đấu trước đó khi vắng hai át chủ bài Việt kiều Mỹ. Nguyên do Chelsea Liên Lê phải trở về Mỹ để thực hiện dự án riêng của công ty, trong lúc Ashley Trâm Anh sắp sửa thi tốt nghiệp Đại học. Cả hai sẽ trở lại vào tháng 5 để chuẩn bị cho trận bán kết cúp C1 nữ châu Á.
Dù chơi trên chân với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, các nhà đương kim vô địch quốc gia vẫn phải chờ đến phút 37, một cầu thủ của Thái Nguyên T&T bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tiền đạo Huỳnh Như dễ dàng qua mặt đồng đội cũ Kim Thanh trên chấm phạt đền, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Quả bóng vàng Việt Nam, Trần Thị Thùy Trang chia sẻ sau khi vô địch cúp quốc gia lần thứ 4 đầy bất ngờ với sự ngạc nhiên dễ thương: “Trang không bất ngờ vì đội bóng của mình vô địch. Trang chỉ bất ngờ vì đội vô địch mà không có một cầu thủ nào đạt danh hiệu cá nhân (thủ môn xuất sắc hay cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Trang tự hào là thành viên của bóng đá nữ TP.HCM, một tập thể lấy đoàn kết làm sức mạnh, không có một ngôi sao nào tự phát sáng nếu không có những vệ tinh xuất sắc giúp đỡ. Trang cảm ơn các bạn, chúng ta cùng nhau nỗ lực và cùng nhau tận hưởng thanh xuân tươi đẹp của mình nhé! Giờ thì mang Cúp về Sài Gòn chào mừng đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nào. Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, gia đình, bạn bè, tất cả những người hâm mộ, yêu mến Trang và bóng đá nữ của Thành phố mang tên Bác”.
Nói thêm về hành trình vô địch cúp quốc gia, Quả bóng vàng Việt Nam Thùy Trang bày tỏ: “Thực sự tuyển nữ TP.HCM giành chiếc cúp này khó hơn những con số hiển thị trên bảng tỉ số. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị sau trận tứ kết Cúp C1 châu Á, lịch thi đấu thì dày đặc, lực lượng lại mỏng. Rất may là các chị em luôn động viên nhau và trận nào cũng đá như chung kết để cuối cùng gặt hái thành quả ngọt ngào”.
Ngay sau trận chung kết cúp quốc gia, Quả bóng vàng Việt Nam sẽ cùng các đồng đội Kim Phụng, K’Thủa, Hồng Nhung của tuyển nữ TP.HCM tập trung đội tuyển futsal nữ quốc gia chuẩn bị vòng chung kết châu Á (diễn ra từ ngày 6-5 đến ngày 18-5) với mục tiêu giành suất chơi World Cup futsal nữ.
Trận tranh hạng 3 cúp quốc gia trước đó, Phong Phú Hà Nam chơi tốt hơn Than KSVN nhưng không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Và sau 90 phút thi đấu chính thức, cả hai đội bước vào loạt đấu súng định mệnh và phần thắng nghiêng về Phong Phú Hà Nam với tỉ số 5-4.