Quăng cục... lơ

Hôm qua có mấy đứa con nít trong xóm - chắc ăn trúng thực phẩm nhiễm phóng xạ hay sao mà tướng tá bự chảng, phổng phao y như người lớn - nổi hứng chơi trò “phiên tòa giả định miệt sông Hậu”:

Đánh nhau đê, thằng Tý đánh thằng Tèo u đầu, mẻ trán. Xóm đem ra xử: Hai đứa viết tường trình nha! Giờ nghe quan xóm nói đây: Có lỗi thì phải chịu xử lý - nghiêm quá phải hông nè? Coi bảng “dịch vụ” đi rồi y vậy mà đóng tiền:

- Tát vô mặt: Một ngàn đồng.

- Thoi vô trán: Hai ngàn đồng.

- Quất vô lưng: Ba ngàn đồng.

- Đá vô đít: Bốn ngàn đồng.

- Gí dao, chĩa súng vô bạn học: Năm ngàn đồng…

Thằng Tý hớn hở móc túi quần lấy 100 ngàn: “Đền nè, đóng phạt vạ nè, “bo” luôn. Đánh đấm, hò hét, dọa nạt tá lả nên hổng nhớ hết”.

Mấy cái miệng lắm mồm trong xóm kêu lên: Phạt tiền là xong hả? Thằng Tý là con cưng nhà ông trưởng xóm, nó đi học làm lớp trưởng, phải bêu gương nó chớ!

Quan nghiêm mặt (rất ư là nghiêm): Quan điểm của ta là không bao che. Câu này nghe quen hông? Ta mượn của người lớn thứ thiệt đó. Muốn bêu gương thì cũng cứ căn cứ trên bảng “dịch vụ”, nếu:

- Thằng Tý là con ông ve chai: Tạm giữ điều tra.

- Con ông thầy giáo: Cách chức.

- Con ông trưởng xóm: “Quăng cục lơ”…

Hết tuồng!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm