Vượng bây giờ rất tươi tắn, hồng hào cùng nụ cười trên môi. Tay bắt mặt mừng, Vượng kể: “Từ ngày về Thể Công em trình bày nguyện vọng được theo đội, thế là các chú cho theo để tập luyện lấy dần lại phong độ và ép cân, khi nào VFF xóa án sẽ vào guồng ngay...”.
Vượng kể nhiều về chuyện gia đình, nhất là cha của Vượng đã khỏe mạnh hẳn ra, đôi mắt đã hết quầng thâm từ ngày Vượng ra trại.
![]() |
| Quốc Vượng đang tập luyện trong màu áo Thể Công. Ảnh: QUANG THẮNG |
Vượng rất gọn gàng, chắc nịch, đôi chân cứng và đen trũi cho thấy Vượng đang tập rất siêng dù đang chấn thương nhẹ.
Vượng đang háo hức ngày trở lại. Cái giá hơn hai năm tù tội và hơn ba mùa không được chơi bóng đỉnh cao Vượng đã thấm qua lời tâm sự: “Đời người ai cũng mắc sai lầm nhưng sai lầm của em thì quá đắt! Nhưng thôi mảng tối trong đời em em tin đã qua rồi. Vấn đề là bây giờ quyết tâm làm lại, tu tỉnh tất cả. Hạnh phúc nhất của em lúc này là cha đã vui trở lại. Em hy vọng một ngày không xa sẽ được sớm quay lại để người hâm mộ nhìn thấy một Quốc Vượng khác...”.
Mong Vượng trở lại với một cơ thể khỏe mạnh. Khỏe từ thể trạng đến tinh thần và bóng đá Việt Nam lại có dịp xướng tên Quốc Vượng.
TẤN PHƯỚC
