Quy Nhơn đi dễ, khó về

Do khuyến cáo hạn chế khán giả sợ lây lan trong mùa dịch COVID-19, Ban tổ chức sân Quy Nhơn chỉ tung ra 50% số lượng vé của sân bóng có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, là vé mời và tri ân cổ động viên. Đã gần 13 năm, Bình Định mới trở lại V-League trong sự háo hức chờ đợi và trông mong của người yêu bóng đá quê nhà.

Ở vòng đấu thứ 2 V-League, Bình Định đá trên sân nhà nhưng vì sân Quy Nhơn đang sửa chữa nên phải thuê sân Nha Tranh tiếp đón Sài Gòn FC và giành chiến thắng 2-1. Trận khai mạc, thầy trò Nguyễn Đức Thắng cầm hòa chủ nhà SL Nghệ An không bàn thắng và mới nhất ở vòng 3 thua nhẹ sân khách HA Gia Lai 1-2.

Bình Định sau một mùa hạng Nhất có nhà tài trợ mới đã nhanh chóng lên V-League. Ảnh: CT.

Cho nên cuộc tiếp khách SHB Đà Nẵng chiều 20-3 mang ý nghĩa rất lớn với Bình Định, vừa là khai sân Quy Nhơn mặc áo mới 15 tỉ đồng, vừa tri ân giới hâm mộ mòn mỏi đợi chờ 13 năm sau mới có dịp xem đội nhà đá V-League.

Năm 2008, bóng đá Bình Định vừa thiếu tiền, vừa thiếu nhân lực đã cay đắng rơi xuống hạng Nhất. Họ chơi cầm chừng... chờ thời mà thời chưa đến, có lúc rớt xuống cả hạng Ba. Thế rồi Bình Định vẫn kiên nhẫn đá lên lại hạng Nhất cho đến lúc nhà đầu tư Hưng Thịnh nhảy vào đỡ đầu, chỉ một mùa 2020 tăng cường binh hùng tướng mạnh là thăng hạng V-League 2021.

Không còn lo thiếu tiền, nội lực của bóng đá đất Võ dưới thời HLV Nguyễn Đức Thắng không e ngại bất kỳ ai, đặc biệt đá trên sân Quy Nhơn nóng như một chảo lửa. Ba ngoại binh Rimario, Da Silva, Byung Keon với các tuyển thủ gốc Bình Định gồm Tấn Tài, Thanh Hào, cùng đồng đội giàu sức chiến đấu như Văn Hiếu, Tiến Anh, Đình Kha, Thanh Bình,... đủ sức đương đầu với mọi thử thách.

"Chảo lửa" Quy Nhơn thường đi dễ khó về với các đối thủ. Ảnh: CT.

Bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng đang thong dong với ba trận toàn thắng để nhảy lên đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đá trên sân Quy Nhơn không dễ chút nào cho các học trò Lê Huỳnh Đức, dù lực lượng khách được đánh giá có kinh nghiệm hơn.

Tuy nhiên, Bình Định dù mang thân phận vẫn không dễ bắt nạt. Họ từng o ép dàn tuyển thủ quốc gia của HA Gia Lai trong hiệp hai ở trận đấu trước, với sức tấn công mạnh mẽ, chỉ còn thiếu cái duyên của những chân sút.

Nhưng lần này, dưới sức nóng giữa các khán đài và Bình Định muốn đánh dấu ngày hội ngộ V-League sau 13 năm, SHB Đà Nẵng có thể nhận một trận thua đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm