Roberto Carlos lại trổ tài sút phạt ghi bàn

Gánh nặng tuổi tác dường như không tồn tại trong tình huống hậu vệ hay nhất Brazil một thời ghi bàn ở trận Corinthians của anh thắng Sao Paulo 4-3 tại giải vô địch bang Paulista hôm qua.

Cú sút phạt thành bàn của Roberto Carlos là bàn nâng tỷ số lên 3-1. Đây là lần thứ hai hậu vệ trái kỳ cựu này lập công cho Corinthians bằng sở trường là những pha sút phạt với uy lực đáng sợ. Hôm 14/3, anh làm tung lưới Santo Andre bằng một cú sút xa như búa bổ ở cự ly 20 mét.

Hai bàn thắng tuyệt đẹp cùng thể lực bền bỉ và những màn trình diễn ấn tượng trong gần 3 tháng khoác áo Corinthians giúp Carlos nuôi tiếp hy vọng được gọi vào tuyển Brazil dự World Cup 2010. "Tôi không phủ nhận tham vọng ấy, nhưng muốn thuyết phục HLV trưởng Dunga, tôi sẽ phải phấn đấu và cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới", hậu vệ 36 tuổi phát biểu trên kênh O'Globo.

Carlos sút xa từ 20 mét, làm tung lưới Santo Andre

"Càng đá tôi càng thấy mình sung mãn. Tôi tin rằng phong độ hiện tại vẫn chưa phải là tốt nhất, và tôi đủ sức đem lại những điều tốt đẹp hơn nữa cho Corinthians", anh nói thêm. Việc Carlos từ bỏ CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce về Brazil đầu quân cho Corinthians cũng là cách để anh gây ấn tượng mạnh mẽ hơn với Dunga - người đồng đội một thời nay đang dẫn dắt tuyển Brazil.

Roberto Carlos lại trổ tài sút phạt ghi bàn ảnh 1
Tại Corinthians, Roberto Carlos (phải) vẫn chơi với thể lực sung mãn như thời trai trẻ.

Vẫn còn hai tháng từ giờ đến khi các đội tuyển dự World Cup 2010 gút danh sách cầu thủ tranh tài tại Nam Phi và gửi đăng ký lên FIFA. Bản thân HLV Dunga cũng luôn khẳng định cơ hội luôn rộng mở với mọi cầu thủ đá tốt.

Carlos vì thế vẫn còn hy vọng, nhất là khi hậu vệ trái đang là vị trí thiếu ổn định nhất của tuyển Brazil. Dunga chưa thật sự ưng ý với những cầu thủ được ông thử nghiệm ở vị trí này như Andre Santos (Fenerbahce), Marcelo (Real Madrid), Kleber (Internacional), Gilberto (Cruzeiro) hay Michel Bastos (Lyon).

Theo Minh Kha (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm