Ronaldo bị cảnh sát cảnh cáo

(PLO)- Siêu sao của Manchester United Cristiano Ronaldo đã bị cảnh sát vùng Merseyside cảnh cáo sau khi anh mất bình tĩnh đập vỡ điện thoại của một fan nhí.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc xảy ra ở mùa giải trước khi số 7 của Manchester United Cristiano Ronaldo mất bình tĩnh đập vỡ điện thoại của một cậu bé 14 tuổi là fan của Everton trong quá trình tiến vào đường hầm rời sân sau trận đấu.

Phải đến hôm qua (17-8, giờ quốc tế), cảnh sát vùng Merseyside mới lên tiếng về sự cố này. Cảnh sát vùng Merseyside đã cảnh cáo Ronaldo liên quan đến cáo buộc hành hung và gây thiệt hại tài sản cho người khác.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Cảnh sát Merseyside cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng một người đàn ông 37 tuổi đã tự nguyện đến và được lấy lời khai thận trọng liên quan đến cáo buộc hành hung và gây thiệt hại tài sản.

Cáo buộc liên quan đến một sự cố sau trận đấu bóng đá giữa Everton và Manchester United trên sân Goodison Park vào thứ Bảy ngày 9-4. Vấn đề đã được xử lý theo cách thận trọng có điều kiện. Hiện sự việc đã có kết luận”.

Ronaldo tập tễnh rời sân với vết chấn thương ở chân. ẢNH: MIRROR

Ronaldo tập tễnh rời sân với vết chấn thương ở chân. ẢNH: MIRROR

Theo Mirror (Anh), sự việc được hiểu rằng Ronaldo đã đồng ý bồi thường cho cậu bé. Sau thất bại 0-1 của MU trước Everton, Ronaldo tập tễnh tiến vào đường hầm rời sân, trong lúc cậu bé 14 tuổi Jacob Harding là fan của đội chủ nhà Everton đang cầm điện thoại quay lại toàn cảnh. Ronaldo đã bất ngờ tiến lại gần cậu bé và đập mạnh vào chiếc điện thoại cậu bé đang cầm trên tay rồi rời đi.

Ronaldo sau đó đã xin lỗi cậu bé 14 tuổi. Hồi đầu tháng này, ngôi sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã bị cảnh sát thẩm vấn và cảnh cáo liên quan đến cáo buộc hành hung và gây thiệt hại tài sản của người khác.

Sau sự cố, mẹ của cậu bé là Sarah Kelly cho biết: “Vào thời điểm kết thúc trận đấu, các cầu thủ United bắt đầu rời sân. Chúng tôi ở ngay bên đường hầm, con trai tôi đã ở đó quay video tất cả. Ronaldo sau đó đi qua và với một khí thế khủng khiếp, anh ta đập vỡ chiếc điện thoại trên tay con tôi.

Bạn có thể nhìn thấy vết bầm trên tay con tôi. Tôi đã khóc, tôi đã run lên, Jacob hoàn toàn bị sốc. Con tôi mắc chứng tự kỷ và cũng mắc chứng khó thở. Vì vậy, cậu bé thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi về nhà.

Con tôi thực sự khó chịu và điều đó khiến cậu bé không thể tham gia xem một trận đấu nào nữa. Chúng tôi đã có một ngày hoàn toàn xuất sắc cho đến những giây cuối cùng đó".

Hành động bộc phát khó chấp nhận của Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Hành động bộc phát khó chấp nhận của Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Sarah nói thêm: “Ronaldo là một thần tượng. Đúng, Ronaldo không đến từ Everton, nhưng anh ta là một cầu thủ lớn. Con trai tôi luôn nói kiểu như “Ronaldo sẽ ở đó”, anh ta là một biểu tượng.

Tôi sẽ hiểu nếu con trai tôi cố hướng điện thoại vào mặt anh ta, nhưng con tôi không làm vậy. Con trai tôi là một cậu bé mắc chứng tự kỷ và cậu bé đã bị một cầu thủ bóng đá hành hung".

Cristiano Ronaldo sau đó đã đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội Instagram: “Không bao giờ dễ dàng đối phó với cảm xúc trong những khoảnh khắc khó khăn như chúng tôi đang phải đối mặt. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải tôn trọng, kiên nhẫn và làm gương cho tất cả các bạn nhỏ yêu thích trận đấu đẹp.

Tôi muốn xin lỗi vì sự bộc phát của mình và nếu có thể, tôi muốn mời cổ động viên này đến xem một trận đấu tại Old Trafford như một biểu hiện của tinh thần thể thao và fair-play”.

Ronaldo xin lỗi nhưng không được chấp nhận. ẢNH: MIRROR

Ronaldo xin lỗi nhưng không được chấp nhận. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, Sarah Kelly đã từ chối khi lên tiếng: “Theo tôi thấy, nếu ai đó hành hung anh ấy trên đường phố và sau đó yêu cầu chúng tôi đi ăn tối, chúng tôi sẽ không làm.

Chỉ vì anh ta là Cristiano Ronaldo, tại sao chúng tôi lại làm điều đó? Nó giống như chúng tôi nợ anh ta một ân huệ nhưng tôi xin lỗi, chúng tôi không cần. Mọi chuyện nằm trong tay cảnh sát".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm