Ronaldo khóc trong phòng thay đồ, đồng đội ở MU bỏ mặc

Tờ Mirror (Anh) đã bình luận như vậy khi nhắc lại lần Cristiano Ronaldo bật khóc nức nở khi bị Sir Alex Ferguson “sấy tóc” trong phòng thay đồ Manchester United.

Mirror tiếp tục nhận định, Cristiano Ronaldo đang đấu tranh để giành lấy sự ảnh hưởng trong phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford. Nhưng bây giờ, MU mà Ronaldo vừa trở lại có hình ảnh khác xa với thời điểm anh rời đi vào năm 2009.

Khi đó, Sir Alex Ferguson “cai trị nhà hát của những giấc mơ” và mọi thứ ở MU đều diễn ra trong tầm kiểm soát của ông. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong hoặc ngoài sân cỏ, HLV huyền thoại 80 tuổi người Scotland sẽ bốc hỏa và giải quyết nó theo cách duy nhất mà ông ấy biết. Đó là “phương pháp điều trị bằng máy sấy tóc khét tiếng” của Sir Alex Ferguson.

Sir Alex Ferguson nổi tiếng trị cầu thủ Man United bằng phương pháp "máy sấy tóc". ẢNH: MIRROR

Và một Ronaldo trẻ tuổi đã nhìn thấy mình “ở trong tầm ngắm” của Fergie hơn 1 lần trong khoảng thời gian đầu tiên của mình ở MU, trong đó có sự cố sau màn trình diễn tệ hại của cầu thủ chạy cánh trẻ người Bồ Đào Nha trước Benfica.

Một đoạn trích từ cuốn sách “Cristiano Ronaldo: The Biography” của nhà báo danh tiếng Guillem Balague đã nhắc lại những gì xảy ra trong phòng thay đồ MU sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu vang lên.

Cuốn sách viết: “Trong phòng thay đồ MU, Sir Alex Ferguson không kìm chế được bản thân và sấy tóc Ronaldo: “Cậu nghĩ mình là ai? Cậu đang cố gắng chơi bóng một mình ư? Cậu sẽ không bao giờ được chơi nếu cứ làm điều này”. Rio Ferdinand tiết lộ thêm: “Ronaldo bắt đầu khóc. Các cầu thủ khác thì bỏ mặc cậu ấy””.

Sau đó, Ronaldo sớm gạt nước mắt và bắt đầu hành trình trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Khi Sir Alex còn làm việc, không có một ai có quyền lực cao hơn ông.

Ronaldo cố gắng học ông thầy Sir Alex nhưng không thành công. ẢNH: GETTY

Ông sẵn sàng đuổi thằng cổ bất kỳ ai, dù họ có là ngôi sao hay nhất khỏi đội nếu họ làm loạn. Nhưng từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, thế giới bóng đá đã khác khi quyền lực lại nằm trong tay các cầu thủ. Họ chắc chắn có tiếng nói hơn nhiều trong sự nghiệp của mình.

Trong kỷ nguyên hiện đại, Ronaldo có lẽ là cầu thủ có sức mạnh và ảnh hưởng vượt trội hơn bất kỳ ai khác trong môn thể thao này. Và do đó, điều thú vị là nỗ lực để gây ảnh hưởng trong phòng thay đồ MU của Ronaldo có vẻ đã hơi lỗi thời, khi nó diễn ra không thành công như anh mong đợi.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sky Sports, Ronaldo đã mở lòng về mối quan hệ của anh với các cầu thủ trẻ hơn ở MU. Ronaldo giải thích lí do tại sao anh phải vật lộn để “vượt qua họ”, những người dường như quá nhạy cảm với những lời chỉ trích.

Bài phỏng vấn của Ronaldo trên Sky Sports có lẽ đã phản tác dụng. ẢNH: MIRROR

Ronaldo nói: “Những cầu thủ trưởng thành, những cầu thủ lớn tuổi luôn có thể giúp đỡ những cầu thủ trẻ hơn. Tôi có thể cho bạn ví dụ nếu bạn cần một lời khuyên, ngay cả khi bạn trẻ hơn tôi, nhưng nếu điều đó “không nằm trong kế hoạch hàng ngày của bạn” thì sẽ rất khó khăn.

Bạn có thể trao đổi cả ngày với 1 người, nhưng nó không xuất phát từ trong tâm lý muốn lắng nghe của bạn, thì đó là không thể. Tôi nhớ khi tôi 18, 19, 20 tuổi, một số cầu thủ lớn tuổi đã nói chuyện với tôi.

Tôi đã tự nhủ rằng: “Cristiano, cậu phải cải thiện, họ biết nhiều hơn cậu, họ có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, họ đã trải qua những điều tồi tệ và những khoảnh khắc”.  Nhưng những người khác thì không chấp nhận điều đó nếu bạn chỉ trích họ.

Tôi không nói thế hệ cầu thủ ngày nay của chúng tôi nhưng tôi nói chung, tôi có con nên tôi biết. Đôi khi nếu bạn chăm chỉ hơn một chút, họ sẽ làm điều ngược lại. Bạn cần tìm sự cân bằng phù hợp để nói chuyện với họ.

Nhưng theo tôi, điểm chính yếu là nó xuất phát từ bên trong bạn. Bạn nên tự hào về bản thân và nhìn vào gương nói: “Nghe này, tôi đã cho tất cả và tôi nghĩ tất cả chúng ta nên làm điều đó vì năm mới. Chúng tôi phải thay đổi để bước sang trang và chúng tôi có nhiều thứ để giành chiến thắng. Chúng ta phải tin vào điều đó, nếu không, đó sẽ là một cơn ác mộng””.

Ronaldo cố gắng tạo ảnh hưởng lên phòng thay đồ MU nhưng các cầu thủ trẻ không lắng nghe anh. ẢNH: MIRROR

Những bình luận của Ronaldo cho thấy anh đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng trong phòng thay đồ MU giống như cách ông thầy Sir Alex Ferguson đã làm với anh vào năm 2003, bằng cách đối mặt với các cầu thủ trẻ và truyền cảm hứng.

Nhưng Ronaldo nhanh chóng nhận ra rằng thế giới đã “tiến lên” và hầu hết các nhà quản lý đều không còn sử dụng cách Sir Alex Ferguson từng làm. Cách tiếp cận đối đầu của Ronaldo với các sao trẻ MU đã trở thành thứ gì đó bị “ruồng bỏ”.

Và theo tờ The Athletic thông tin, cuộc phỏng vấn trên Sky Sport của Ronaldo không chỉ có kết quả tồi tệ với các cầu thủ trẻ MU mà họ còn thấy rằng Ronaldo là người khó tiếp cận.

Cựu HLV Manchester United, Jose Mourinho gần đây đã đề cập đến sự thay đổi trong phòng thay đồ của các CLB, nơi ông cũng cho rằng “phương pháp máy sấy tóc đã lỗi thời”.

Những ngôi sao trẻ bây giờ không thích nghe chỉ trích trong phòng thay đồ trước mặt các đồng đội. ẢNH: MIRROR

Mourinho nói về những ngôi sao của Manchester United vào năm 2018, thời điểm ông vẫn còn là HLV trưởng đội chủ sân Old Trafford: “Gần đây, tôi có một vấn đề với một trong những cầu thủ của mình. Tôi thích cảm giác như đang ở trong một gia đình và tôi có thể tự do chỉ trích bất cứ ai. 

Một cầu thủ đã nói với tôi rằng, cậu ấy đã rất lịch sự không đối đầu với tôi. Nhưng cậu ấy nói tiếp với tôi, “Làm ơn khi ông muốn chỉ trích tôi, ông có thể làm điều đó trong không gian riêng tư được không?””.

Tôi hỏi tại sao và cậu ấy nói rằng cậu ấy không cảm thấy thoải mái khi bị chỉ trích trước mặt các cầu thủ khác. Ngày nay, bạn phải thông minh trong cách đọc suy nghĩ các cầu thủ, tính cách của họ và cố gắng giải quyết tình huống theo cách tốt nhất”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

Zidane bị tuyển Pháp từ chối, không muốn về nắm Man United

(PLO)- Hy vọng của Zinedine Zidane trong việc trở thành HLV đội tuyển quốc gia Pháp vừa bị dập tắt, khi Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFP) Phillipe Diallo tiết lộ Didier Deschamps tiếp tục ngồi ghế nóng cho đến năm 2026, trong lúc huyền thoại người Pháp không thích đến Anh.

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

Ronaldo nổi cơn thịnh nộ

(PLO)- Cristiano Ronaldo nổi cơn thịnh nộ trên đường di chuyển vào đường hầm rời sân sau trận Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2.