Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha chật vật vào vòng 1/8

Bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Hungary đã chắc suất đi tiếp, trong khi ĐT Bồ Đào Nha đang ở vào tình thế tương đối nguy hiểm nên không có gì ngạc nhiên khi họ ào lên ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tình huống uy hiếp đáng kể đầu tiên của trận đấu thuộc về BĐN khi Pepe chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác cho Nani nhưng động tác đỡ bước một của cựu cầu thủ MU lại không tốt nên thủ môn đã 40 tuổi Kiraly tự dưng thoát khỏi hiểm nguy.

Niềm vui của các cầu thủ Hungary khi Gera ghi bàn đẹp mắt mở tỉ số trận đấu.

Những phút tiếp theo họ vẫn miệt mài triển khai tấn công và có vài cú dứt điểm nhưng lần lượt những pha dứt điểm của Nani và Joao Mario không đủ nguy hiểm lên khung thành của Hungary.

Khi mà đang tạo ra thế trận vượt trội thì “Brazil châu Âu” bất ngờ bị nhận một gáo nước lạnh ở phút 19, trong một tình huống đá phạt góc, Nani phá bóng không dứt khoát và bóng tìm đến vị trí của số 10 Zoltan Gera. Lão tướng 37 tuổi đỡ bóng bằng ngực rồi vung chân trái thực hiện cú sút tuyệt đỉnh, găm bóng vào góc lưới trong nỗ lực tuyệt vọng của Rui Patricio, 1-0 cho Hungary.

Dường như bị chạm vào lòng tự ái sau khi bị nhận bàn thua, Ronaldo và đồng đội sau đó càng vội vã tấn công hơn. Nhưng cơ hội họ tạo ra là không đáng kể, ngoại trừ một cú sút phạt của Ronaldo bị thủ môn Kiraly cản phá ở phút 29.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ khép lại với lợi thế thuộc về Hungary thì Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc, lần này anh không phải là người trực tiếp ghi bàn, tuy nhiên CR7 phải khiến người hâm mộ nhắc đến tên mình khi tình huống diễn ra ở phút 42, anh có một cú chọc khe đỉnh cao ở giữa sân cho đồng đội Nani bứt tốc thoát xuống rồi dứt điểm chìm quyết đoán, không cho thủ môn Kiraly cơ hội cản phá nào, quân bình tỉ số 1-1 cho BĐN trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Hiệp 2 diễn ra theo một kịch bản cực kỳ hấp dẫn. Cuộc rượt đuổi tỉ số bắt đầu ở phút 47 khi Dzsudzsák đã sút phạt thành bàn, nâng tỉ số lên 2-1 cho Hungary. Ngay lập tức sau đó, Ronaldo đã lên tiếng khi có pha lập công đầu tiên của mình ở Euro lần này khi có cú giật gót điệu nghệ, quân bình tỉ số 2-2 cho đoàn quân của HLV Santos.

Nani và Ronaldo tỏa sáng đúng lúc giúp BĐN chật vật vào vòng knock-out.

Khi mà tinh thần của người BĐN đang lên cao ngút trời thì họ lại phải nhận chén đắng. Một lần nữa người gieo sầu cho Selecao là Dzsudzsák. Đội trưởng của Hungary ghi bàn sau một cú sút đập người Nani trước khi đổi hướng đi vào lưới ở vị trí quá khó, nâng tỉ số lên 3-2 đầy bất ngờ cho Hungary.

Nếu tỉ số này được giữ nguyên thì BĐN đúng trước nguy cơ bị loại, chính vì vậy Ronaldo càng quyết tâm thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình và ngôi sao của Real Madrid đã tỏa sáng rực rỡ. Phút 62, từ đường tạt bóng bên cánh trái của Quaresma, Ronaldo chạy chỗ cực kỳ thông minh và ung dung bật cao đánh đầu tung lưới Hungary, gỡ hòa 3-3 cho Bồ Đào Nha.

Không hài lòng với kết quả hòa, BĐN tiếp tục tràn lên tấn công, trong khi Hungary cố gắng giảm tốc độ trận đấu. Trận đấu trôi về những phút cuối và BĐN đang ra sức tấn công hòng giành chiến thắng bằng mọi giá để leo lên ngôi đầu, tránh khỏi nguy cơ chạm trán Croatia ở vòng 1/8. Tuy nhiên, họ không tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự chặt chẽ của Hungary.

Trong những phút còn lại, những cơ hội nguy hiểm nhất đến từ một cú đá dội cột của Elek bên phía Hungary ở phút 64 và Ronaldo sút đập đất ở phút 76 đưa bóng vọt xà.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa kịch tích 3-3, Hungary đã gây bất ngờ khi đứng đầu bảng F và họ sẽ chạm trán đội bóng nhì bảng E ở vòng tiếp theo. Trong khi Bồ Đào Nha bị đẩy xuống vị trí thứ ba và phải gặp một Croatia đầy khó chịu ở vòng knock-out.

Iceland vượt qua vòng bảng đầy bất ngờ và hứa hẹn sẽ là ngựa ô của giải.

Ở trận đấu cùng giờ, Iceland dù có bàn thắng mở tỉ số trước nhưng những nỗ lực vùng lên của ĐT Áo đã khiến đội bóng đến từ Bắc Âu gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi bị gỡ hòa ở phút 60 thì Iceland phải nhờ đến bàn thắng ở phút bù giờ thứ tư của Traustason để đánh bại tuyển Áo với tỉ số 2-1.

Thắng 2-1, Iceland kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, họ sẽ gặp tuyển Anh ở vòng knock-out. Trong khi đó, dù được đặt không ít kỳ vọng nhưng ĐT Áo đành ngậm ngùi rời Pháp ngay từ vòng bảng với vị trí chót bảng.

Tỉ số chung cuộc lượt trận cuối bảng F:

Hungary 3 - 3 Bồ Đào Nha (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn:

Hungary: Gera 19', Dzsudzsák 47' 55'

Bồ Đào Nha: Nani 42', Ronaldo 50' 62'

Iceland 2-1 Áo (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

Iceland: Bodvarsson 18', Traustason 90'+4

Áo: Schopf 60'

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm