Sài Gòn FC khi bị điểm mặt xuống hạng

(PLO)- Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức bất ngờ xin nghỉ trong bối cảnh thầy trò HLV Phùng Thanh Phương cực khó thoát khỏi suất duy nhất xuống hạng Nhất mùa sau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11, Giám đốc kỹ thuật CLB Sài Gòn Lê Huỳnh Đức xin nghỉ vì “lý do gia đình”. Ông Đức nghỉ chỉ ba ngày trước chuyến làm khách lành ít dữ nhiều trên sân Thiên Trường (Nam Định) trong một trận chung kết ngược đúng nghĩa.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức xin nghỉ nhưng người trong cuộc xác định rằng do ông Đức tìm gặp cấp trên mà “ngoài vùng phủ sóng”. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức xin nghỉ nhưng người trong cuộc xác định rằng do ông Đức tìm gặp cấp trên mà “ngoài vùng phủ sóng”. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thiên Trường chào đón Sài Gòn FC trong trận đấu “phân hạng”

Hiện tại, Sài Gòn FC (19 điểm), Nam Định (20 điểm), Hà Tĩnh (21 điểm) sau 22 vòng đấu chia nhau ba vị trí cuối bảng và phải cạnh tranh gay gắt lẫn nhau cho một vé rớt hạng trong hai trận đấu còn lại. Tuy nhiên, ngay ở vòng tiếp theo vào cuối tuần này, Sài Gòn FC và Nam Định đụng độ nhau 90 phút trên sân Thiên Trường đủ quyết định một trong hai ai còn, ai mất.

HLV Vũ Hồng Việt của đội Nam Định sau trận thua Hải Phòng 0-1 ngay trên sân nhà vẫn rất bình thản tiết lộ ông “cất” ba trụ cột ở trận này để dành cho trận chung kết ngược với Sài Gòn FC. Điều này có nghĩa là đội bóng thành Nam chỉ chọn một trận cho chiến dịch trụ hạng cả mùa khi điểm mặt rõ ràng đội họ tập trung đá một trận để “phân hạng” là thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Sài Gòn FC chỉ có mỗi con đường phải thắng Nam Định trên chảo lửa Thiên Trường, còn mọi khả năng khác đều “hết cứu”, mà điều này cực kỳ khó khăn với một CLB có nội lực vừa yếu vừa thiếu, lại vừa xuống dốc về tinh thần khi ông bầu cũ hứa hẹn cho lắm rồi sang tay cho nhà tài trợ đang bị lung lay.

Cách tính của giới chuyên môn và đội Sài Gòn FC như sau: Giả sử hòa với Nam Định trên sân Thiên Trường thì vẫn nằm cuối bảng, trở về sân nhà có thắng B. Bình Dương trận cuối thì Nam Định cũng có thể tìm 3 điểm trước SL Nghệ An tại Vinh bằng cái cách Sài Gòn thắng SL Nghệ An. Trong khi đó, cửa trụ hạng của Hà Tĩnh còn sáng khi luôn được xem là “sân sau” của Hà Nội lại còn gặp Thanh Hóa ở trận cuối.

Người trong cuộc Sài Gòn FC giờ bần thần như rắn mất đầu và mọi “giao dịch” không biết trông cậy vào ai, thậm chí là điện thoại ngoài vùng phủ sóng.

Sài Gòn FC mất phương hướng khi “ngoài vùng phủ sóng”

Tiếc cho Sài Gòn FC đã rất nỗ lực cả mùa giải nhưng tự thân họ không thể cứu mình vì những rắc rối nội bộ. Nửa mùa V-League, họ phải thay chủ đầu tư với chiếc ghế chủ tịch CLB và mời HLV Lê Huỳnh Đức về làm giám đốc kỹ thuật để cứu đội. Sài Gòn FC cũng có một khoảng thời gian lột xác dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức cùng những khoản thưởng lớn có khi cả 2 tỉ đồng cho một trận thắng và dần thoát khỏi suất xuống hạng. Nhưng rồi sự bất ổn của thượng tầng góp phần làm ảnh hưởng đến tinh thần của cầu thủ vốn đã bấp bênh khiến họ lao dốc không phanh ở loạt trận gần đây.

Nếu TP.HCM có được sự gắn kết vào giai đoạn cuối bằng việc giải quyết những phần nợ với cầu thủ thì Sài Gòn FC lại ngày càng rối bởi thực sự họ cũng không biết ông chủ mới có thực sự nhận đội để làm bóng đá hay không.

Người trong cuộc Sài Gòn FC giờ bần thần như rắn mất đầu và mọi “giao dịch” không biết trông cậy vào ai, thậm chí là điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Tân chủ tịch CLB sau một lần xuống nơi đóng quân ở Trung tâm Thành Long ra mắt đội bóng cũng mất tăm để lại những đồn đoán không hay.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc ở V-League và nội bộ rối ren, Sài Gòn FC khó lòng giữ trạng thái cân bằng chơi 90 phút cảm tử để cứu mình ở sân Thiên Trường.•

CLB TP.HCM trụ hạng ngoạn mục

Sau trận đại thắng SHB Đà Nẵng 3-0 ở lượt đấu sớm 24 V-League, CLB TP.HCM đã trụ hạng V-League trước hai vòng. Tân HLV Vũ Tiến Thành tự nhận mình không hay nhưng biết cách làm an lòng quân để giúp họ cùng nhìn về một hướng trong cơn bĩ cực. Một trong những rắc rối ở CLB TP.HCM là chuyện tiền lót tay còn nợ cầu thủ dai dẳng hay các khoản lương, thưởng chậm trễ chưa giải ngân đã được ông Thành xử lý linh hoạt. Tám trận cuối V-League, tân HLV Vũ Tiến Thành nhẩm tính họ cần 12-15 điểm để trụ hạng thì sau sáu trận đã thu hoạch 11 điểm, trong lúc các đối thủ nhóm dưới mất điểm nhiều, giúp CLB TP.HCM sớm cập bến an toàn. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm