Salah vẫn bị ám ảnh bởi Ramos và Real Madrid

(PLO)-  Huyền thoại người Ai Cập Mohamed Aboutrika cảm thấy Mohamed Salah vẫn bị ảnh hưởng bởi sự cố do Sergio Ramos gây ra từ trận chung kết UEFA Champions League 2018.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Aboutrika khẳng định chân sút Salah sẽ tìm cách trả thù khi Liverpool và Real Madrid tiếp tục một lần nữa tái ngộ nhau trong màn trình diễn đỉnh cao để chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá ở Paris vào tháng này.

Salah bị chấn thương chỉ 30 phút trong trận chung kết ở Kiev sau khi trung vệ Ramos chơi tiểu xảo kéo anh nằm vật xuống sân. Cú chơi xấu kín của hậu vệ người Tây Ban Nha làm chân sút chủ lực của Liverpool bị thương ở vai và khiến tiền đạo Ai Cập lê bước đi ra khỏi sân trong nước mắt dàn dụa.

Đấy là một cú đánh vào tinh thần rất lớn cho Lữ Đoàn đỏ, đội bóng cuối cùng đã thua trận đấu với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, đúng một năm sau, Salah đã giúp họ lần thứ sáu đăng quang châu Âu tại ngay Madrid.

HLV Klopp muốn giúp tiền đạo Salah xóa đi nỗi ám ảnh mỗi lần chạm trán Real Madrid. Ảnh: CGI.

HLV Klopp muốn giúp tiền đạo Salah xóa đi nỗi ám ảnh mỗi lần chạm trán Real Madrid. Ảnh: CGI.

Tuy nhiên, Aboutrika cảm thấy tay săn bàn 29 tuổi vẫn chưa hài lòng và muốn giải quyết một số “ân oán” trực tiếp với Real Madrid. Anh nói: “Sự cố Ramos vẫn ảnh hưởng đến Mo Salah cho đến ngày nay. Anh ta muốn trả hận một cách ngọt ngào bằng cách lập công vào lưới Madrid”.

Trước cuộc đụng độ của Real Madrid với Manchester City ngày 5-5 vừa qua, Salah đã nói rằng anh ấy muốn đấu với gã khổng lồ Tây Ban Nha trong trận chung kết. Phát biểu trên BT Sport, tiền đạo số một của Ai Cập nói: "Tôi muốn chơi với Real Madrid. Tôi luôn thành thật nghĩ đến cuộc tái đấu với họ, mà không phải ai khác.

Manchester City là một đội bóng thực sự khó khăn, chúng tôi đã từng đối đầu với họ một vài lần trong mùa giải này. Nếu bạn hỏi cá nhân, tôi thích Real Madrid hơn. Chúng tôi đã thua trong trận chung kết trước họ. Còn bây giờ, tôi muốn chơi với họ và hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng đối thủ lớn này".

Liverpool sẽ đấu với Real Madrid trong trận chung kết UEFA Champions League vĩ đại tại sân Parc des Princes vào ngày 28-5. Nó gợi lại bao ký ức buồn mà Salah rất không muốn nhắc lại. Ai cũng biết Salah có một lịch sử không mấy tốt đẹp với Real Madrid, và đấy là một lịch sử mà anh không thể tự hào. Tiền đạo này đã đối đầu với họ năm lần ở Champions League, nhưng vẫn không giành được chiến thắng nào.

Salah không bao giờ quên pha tiểu xảo của trung vệ Ramos khiến anh phải sớm rời cuộc chơi. Ảnh: CGI.

Salah không bao giờ quên pha tiểu xảo của trung vệ Ramos khiến anh phải sớm rời cuộc chơi. Ảnh: CGI.

Salah đã thua ở vòng 16 đội trước Real Madrid khi còn khoác áo AS Roma vào năm 2016, và anh không ghi bàn trong cả hai trận đấu đó trước khi thua trận chung kết năm 2018.

Chân sút người Ai Cập cuối cùng đã phá vỡ lời nguyền không ghi bàn được vào lưới Real ở tứ kết năm ngoái. Anh ghi một bàn nhưng Liverpool đã bị đánh bại 1-3 trước khi hai đội hòa nhau không bàn thắng trên sân Anfield.

Cầu thủ của Lữ đoàn đỏ rất tự hào có thành tích đối đầu tốt đẹp với hầu hết mọi đội bóng hàng đầu mà anh từng đụng độ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Salah dường như không gặp may mắn trước gã khổng lồ Tây Ban Nha. Bây giờ, anh không muốn điều đó lặp lại trong trận chung kết Champions League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm