Shakespeare: Tương lai của tôi vẫn chưa gì đảm bảo

Đêm qua (6-5), Leicester City tiếp tục chiến thắng và tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp Premier League với 43 điểm, thế nhưng tương lai của HLV Craig Shakespeare không có gì rõ ràng cuối mùa này.

Từ khi tỉ phú Vichai trảm HLV Ranieri và Shakespeare lên thay, Leicester City đã trải qua 10 trận ở giải ngoại hạng và có được 22 điểm. Ngoài ra Shakespeare còn có trận đánh bại Sevilla 2-0 để đưa Leicester City vào tứ kết Champions League trước khi thua Atletico ở một kết quả chấp nhận được.

Watford  (vàng) thua trận thứ năm liên tiếp khi làm khách

Sau trận thắng của Leicester City trước Watford đêm qua, báo chí hỏi về thời hạn bản hợp đồng của ông với tỉ phú Vichai thì nhà cầm quân Leicester City nói: “Chẳng có một cái gì đảm bảo tôi vẫn tiếp tục ở đội cuối mùa này. Hợp đồng của tôi với đội hết hạn cuối mùa này. Bản hợp đồng đó với tư cách tôi là trợ lý chứ không phải HLV trưởng”.

Nhìn lại một mùa bóng thì thấy rằng Leicester City đã gần như hoàn thành chỉ tiêu, thậm chí là vượt một cách ngoạn mục. Đầu mùa, đội nêu mục tiêu trụ hạng và vào vòng 16 đội Champions League. Thì đến thời điểm này đội đang xếp thứ 9 và hầu như đã trụ hạng thành công, còn đấu trường Champions League thì vượt chỉ tiêu, tức vào tứ kết.

Shakespeare cho rằng tương lai của mình vẫn chưa rõ ràng

HLV Shakespeare tỏ ra phấn khích với thành tích của đội hiện nay, khi qua ba trận gần đây nhất toàn thắng, trong đó có hai trận làm khách. Nhà cầm quân của Leicester City cũng cho biết người hâm mộ của Leicester City còn muốn đội bay cao hơn nữa nếu có thể trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Và Shakespeare rất hứng thú với đòi hỏi đó, khi mà những mục tiêu đã nằm trong tầm tay, bây giờ là chinh phục đỉnh cao mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm