SHB Đà Nẵng rớt hạng, CLB TP.HCM mừng như vô địch

(PLO)- Không có chút bất ngờ nào ở loạt đấu cuối của nhóm tranh trụ hạng trước khi bóng lăn, SHB Đà Nẵng đã vào thế xuống hạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc không còn quyền tự quyết do phải thỏa mãn hai điều kiện thắng Khánh Hòa tại Nha Trang và trên sân Thống Nhất, TP.HCM phải thua B. Bình Dương, SHB Đà Nẵng chỉ làm được phần của mình với chiến thắng 3-0 trên sân của Khánh Hòa.

Cầu thủ B. Bình Dương và TP.HCM chạy đều trong trận cuối với “ngày hội trụ hạng”. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cầu thủ B. Bình Dương và TP.HCM chạy đều trong trận cuối với “ngày hội trụ hạng”. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Việc mong mỏi B. Bình Dương đóng vai nghĩa hiệp thắng TP.HCM trên sân Thống Nhất đã không thành hiện thực bởi căng ra đá chưa chắc B. Bình Dương lại dễ mất bạn trong khi chọn giải pháp an toàn thì cũng chẳng ai làm gì được.

Từ trước khi bóng lăn, mọi dự đoán của dư luận đều khẳng định CLB TP.HCM và B. Bình Dương hòa nhau, dù không nhất thiết phải bắt tay, bởi ai cũng hiểu họ tương tàn chẳng để làm gì.

Sân Nha Trang, các học trò HLV Phạm Minh Đức đã bốn trận chưa biết ghi bàn thế nhưng chưa bao giờ có một trận đấu dễ dàng hơn trước chủ nhà đã sớm trụ hạng và ăn mừng trước hai vòng đấu. Lucao, cầu thủ mà Hà Nội tăng cường cho SHB Đà Nẵng đã ghi một hat trick nhẹ nhàng trong chiến thắng 3-1. Trong khi trận nối mạng trên sân Thống Nhất mở cửa miễn phí, hai đội chọn cách đá an toàn như để nuốt thời gian trong ngày hội trụ hạng.

Chủ nhà TP.HCM sợ thua trong trận đấu quyết định cả mùa, còn đội khách B. Bình Dương cũng chả ngây thơ gồng mình đá cho người khác. Họ chơi cầm chừng và “nối mạng” với sân Nha Trang để chọn cách ứng xử có màu sắc kịch tính hơn. Nhưng khi mà SHB Đà Nẵng dẫn bàn sân Khánh Hòa thì mọi toan tính cho một kịch bản tưng bừng hơn, tô điểm bằng những bàn thắng đã không đến.

CLB TP.HCM trụ hạng an toàn trong một trận đấu nhởn nhơ khi đội khách B. Bình Dương vừa đá vừa dưỡng chân. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành sau trận đấu đã sung sướng kéo nhau đi lòng vòng sân Thống Nhất cảm ơn người hâm mộ tưng bừng như vừa vô địch.

SHB Đà Nẵng rớt hạng và sau khi bỏ hai giải trẻ vì không đủ kinh phí sẽ không mất nhiều tiền cho đội lớn mùa sau đá giải hạng Nhất. Chỉ có điều niềm vui của giới hâm mộ bóng đá sông Hàn sẽ vơi đi rất nhiều khi đội nhà một thời lừng lẫy với cú đúp vô địch V-League và Cúp Quốc gia 2009 chỉ đủ sức và tiền đá hạng dưới.

Một trận đấu khác ở nhóm dưới bảng xếp hạng, SL Nghệ An đã giành chiến thắng HA Gia Lai 1-0, vừa đủ không bị mang tiếng đá buông thả và đội khách cũng chẳng buồn hơn trong sinh nhật của HLV Kiatisak.

Nhạt như nước ốc…

Sân Thống Nhất, nơi từng chứng kiến Cảng Sài Gòn, Hải quan, Công an TP.HCM vô địch… thì chiều 11-8 là nơi diễn ra “ngày hội trụ hạng”.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu một cách ngán ngẩm vang lên, đạo diễn rất nhanh đã zoom cận cảnh khán đài VIP cảnh các quan chức bắt tay nhau mừng rỡ, trong khi khán đài B cũng có pháo hoa, có trống, có cờ phướn do các cổ động viên đồng phục tươm tất ăn mừng.

Mừng trụ hạng cũng là mừng thoát nạn dù V-League năm nay chỉ có một đội xuống hạng thì SHB Đà Nẵng đã “gánh” phần đấy từ cái thua SL Nghệ An ở lượt trận trước rồi.

V-League vẫn còn hai lượt của nhóm tranh vô địch sau khi nhóm trụ hạng đã “hoàn thành nhiệm vụ” với một kịch bản “nhạt như nước ốc”.

Hú hồn sân Thống Nhất mùa tới vẫn còn sáng đèn nhưng lại thấy thương cho người hâm mộ trong bữa tiệc… trụ hạng. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm