Sir Alex Ferguson ngó lơ cựu sao Liverpool 20 năm vì 1 câu nói

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã ngó lơ người hùng của Liverpool trong 20 năm chỉ vì một câu nói “xát muối vào nỗi đau” của ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson được biết đến là người khá nóng nảy. Và Sir Alex Ferguson đã giữ mối hận của mình trong 20 năm khi từ chối nói chuyện với một huyền thoại của Liverpool.

Ít có CLB nào chịu ảnh hưởng của Sir Alex Ferguson, biểu tượng của Manchester United hơn Liverpool trong triều đại 26 năm lẫy lừng của ông. Ai có thể quên được lời thề khét tiếng của Sir Alex Ferguson là "hạ đo ván Liverpool" vào năm 2002? Ferguson đã nói rõ rằng, đội bóng có trụ sở tại Anfield là kẻ thù số một trong thời gian ông còn nắm quyền tại Old Trafford.

Sir Alex Ferguson được xem là "bố già" của bóng đá Anh thời ông còn làm HLV trưởng Man United. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson được xem là "bố già" của bóng đá Anh thời ông còn làm HLV trưởng Man United. ẢNH: GETTY

Với suy nghĩ đó, không có gì ngạc nhiên khi Sir Alex Ferguson thực sự từ chối nói chuyện với một huyền thoại của Liverpool trong hơn hai thập kỷ, sau khi ông tình cờ nghe được một trò đùa nhằm chọc tức mình. Người chọc giận Sir Alex chính là cựu cầu thủ người Scotland Gary McAllister.

Gary McAllister đã giành được cú ăn ba trong thời gian thi đấu tại Liverpool và đóng vai trò quan trọng trong cả chức vô địch League Cup, FA Cup và UEFA Cup vào năm 2001 của The Kop. Tuy nhiên, sự việc ám ảnh tâm trí Sir Alex Ferguson bắt nguồn từ thời McAllister còn thi đấu cho Leeds United.

Người đồng hương Scotland của Sir Alex đã trải qua hơn nửa thập kỷ chơi bóng tại đội chủ sân Elland Road trước khi gia nhập Liverpool sau này. McAllister giúp Leeds nâng cao chức vô địch quốc gia Anh vào mùa giải 1991 – 1992, ngay trước khi kỷ nguyên Premier League bắt đầu.

Sir Alex Ferguson đã nổi giận vì một câu nói trêu chọc của người đồng hương Scotland. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson đã nổi giận vì một câu nói trêu chọc của người đồng hương Scotland. ẢNH: GETTY

Ngày mà Leeds United giành được danh hiệu vô địch Anh, đội bóng của McAllister đã đánh bại Sheffield United 3-2 trong trận đấu sớm, trước khi Liverpool hạ gục MU 2-0 ở vòng đấu áp chót của mùa giải.

Ngay sau khi cùng Leeds United thắng Sheffield, Gary McAllister đến nhà đồng đội Lee Chapman để xem MU đối đầu với Liverpool cùng với Eric Cantona, David Batty và một nhóm truyền hình. Với việc Liverpool đánh bại “Quỷ đỏ” để đảm bảo chức vô địch cho Leeds, những màn ăn mừng cuồng nhiệt đã nhanh chóng diễn ra tại nhà của Chapman giữa bộ ba cầu thủ của Leeds, tất cả đều được máy quay truyền hình ghi lại đầy đủ.

Và chính tại đây, một bình luận của McAllister đã bị truyền hình bắt được. Và nó nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ giữa hai người đồng hương người Scotland trong 20 năm tới. Cựu cầu thủ của Leeds United và Liverpool, Gary McAllister nhớ lại sự cố khó xử trên khi trò chuyện với tờ Sport & Fitness.

Gary McAllister trêu chọc Sir Alex và bị ngó lơ trong hơn 2 thập kỷ. ẢNH: GETTY

Gary McAllister trêu chọc Sir Alex và bị ngó lơ trong hơn 2 thập kỷ. ẢNH: GETTY

Gary McAllister hồi tưởng: “Tất cả chúng tôi đã trở lại nhà của Chappy sau trận đấu với Sheffield để xem MU đấu với Liverpool tại Anfield. Ở đây, chúng tôi thực hiện một chương trình truyền hình. Vì thế, tôi có thể nghe được lời nói của đạo diễn, người dẫn chương trình, những người quay phim tại sân Anfield. Tôi có thể nghe được mọi thứ và nhìn thấy những gì diễn ra ở sân Anfield.

Liverpool giành chiến thắng 2-0 và Leeds United vô địch nước Anh, chúng tôi đã ăn mừng. Sau trận đấu, chúng tôi vẫn xem những hình ảnh trên sân Anfield và và các cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Tôi có thể nghe thấy bên tai mình đạo diễn nói, “Ra đường hầm, chúng ta có Fergie”.

Một phần nghìn giây sau, chiếc Tivi được bật lên và Fergie xuất hiện. Mặt Sir Alex đỏ bừng. Những lời bình luận đầu tiên của ông ấy, như bạn có thể đoán trước là, “Tôi muốn nói rõ rằng, Leeds chưa vô địch giải đấu. Manchester United đã thua (tự thua) giải đấu! Tôi đang làm cho mọi việc rõ ràng!” Với chiếc mũi đỏ bừng, Fergie lặp lại, “Đừng nhầm lẫn, Leeds United không vô địch giải đấu! Manchester United đã thua giải đấu! Chúng tôi đã tự tay ném giải đấu đi”.

Vì vậy, trong phòng khách của Lee Chapman, tôi nói một cách bâng quơ, “Khuôn mặt đỏ bừng vẫn duyên dáng hơn bao giờ hết trong thất bại”. Sau đó, Dennis Law nói nhỏ bên tai tôi: “Này Gary, Fergie có thể nghe thấy bạn nói”.

Sau này, Sir Alex Ferguson đã đi ngang qua tôi ở các sân bay Litva và các khách sạn Albania trong 20 năm qua và không bao giờ nhìn về phía tôi!".

Sir Alex Ferguson ở thời điểm hiện tại đang trò chuyện với HLV Erik ten Hag của Man Utd tại sân Old Trafford. ẢNH: GETTY

Sir Alex Ferguson ở thời điểm hiện tại đang trò chuyện với HLV Erik ten Hag của Man Utd tại sân Old Trafford. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, huyền thoại bất tử của Manchester United Sir Alex Ferguson cuối cùng đã bỏ qua mối quan hệ không tốt với Gary McAllister. Cựu cầu thủ Liverpool McAllister tiết lộ rằng, chính Sir Alex Ferguson là một trong những người đầu tiên liên lạc với mình sau khi vợ của McAllister là Denise qua đời vào năm 2006.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm