Số 1 thế giới kỳ vọng "xóa dớp" tại Masters Canada

(PLO)- Tay vợt số 1 thế giới, Carlos Alcaraz mong muốn sẽ "xóa dớp" thua trong lần thứ hai tham dự ATP Masters 1000 ở Canada.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vị trí số 1 thế giới của Alcaraz được bảo toàn sau chức vô địch Wimbledon. Ảnh: GETTY

Vị trí số 1 thế giới của Alcaraz được bảo toàn sau chức vô địch Wimbledon. Ảnh: GETTY

Một năm trước, đương kim vô địch Wimbledon – Alcaraz đã khởi đầu không tốt ở Montreal, khi anh thua trận mở màn trước Tommy Paul trong trận ra mắt ở Canada.

Tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha, Alcaraz là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại Toronto, đồng thời anh cũng phải bảo vệ chức vô địch Mỹ mở rộng 2022, diễn ra tại New York vào cuối tháng này.

Sau khi đến Bắc Mỹ, Alcaraz chia sẻ: “Tôi nhớ năm ngoái, tôi thi đấu không tốt ở Canada. Năm nay tôi đến để thay đổi nó. Tôi hy vọng sẽ tiến xa, làm tốt hơn mùa trước. Sau một năm, tôi nghĩ mình đã học được rất nhiều điều từ thất bại đó, nhất là cách tôi đối phó với áp lực”.

Ngoài chiến tích vô địch Grand Slam lần thứ 2, Alcaraz đã giành được năm danh hiệu khác trong sáu lần tham dự các trận chung kết kể từ giải đấu tại Canada năm 2022. Trong đó gồm cả chức vô địch mùa này tại Argentina, Indian Wells, Barcelona, Madrid và Queen's Club.

“Tôi đã thi đấu ở những sân vận động lớn, những trận đấu lớn, chiến đấu vì những điều vĩ đại. Tôi nghĩ, điều đó đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều trong tư cách là một VĐV. Một năm sau, tôi đã hoàn toàn khác”, Alcaraz tự tin cho biết.

Alcaraz là hạt giống hàng đầu tại Masters 1000 Canada trong khi vị trí hạt giống số 2 thuộc về Daniil Medvedev, và Casper Ruud xếp hạt giống số 3.

Được miễn đấu vòng 1, hạt giống số 1 có thử thách đầu tiên tại vòng 2, đối đầu tay vợt giành chiến thắng giữa đồng hương Bernabe Zapata hoặc Ben Shelton (Mỹ).

Sau khi trở lại sân đất nện cho sự kiện đồng đội Hopman Cup ở Nice (Pháp), đây là lần đầu tiên tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu trên mặt sân cứng vào mùa hè.

Alcaraz gọi chức vô địch Wimbledon ở tuổi 20 là giấc mơ khi bắt đầu chơi quần vợt: “Tôi đặt cúp vô địch Wimbledon trong phòng khách nên mỗi khi dùng bữa với gia đình, tôi lại nhìn chiếc cúp. Đó là điều tôi luôn ghi nhớ… Đối với tôi, đó là một thành tích và là điều mà tôi phải dành thời gian để suy nghĩ về nó - tôi vẫn không thể tin được đây là sự thật”.

Để chuẩn bị cho giải Masters 1000 tại Canada, Alcaraz đã tập luyện rất bài bản với Medvedev, một trong những đối thủ chính của anh tại Toronto – giải đấu khởi tranh vào hôm nay (7-8).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm