Tấm lòng vàng của cô gái xinh đẹp Jessa Khan và ấn tượng Samnang

(PLO)- Sau khi giành được một HCV và một HCB môn Ju-Jitsu, nữ võ sĩ người Mỹ gốc Khmer Jessa Khan đã quyên góp 1.000 USD cho Hội Chữ thập đỏ Campuchia nhân dịp kỷ niệm 160 năm Ngày Chữ thập đỏ thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Jessa Khan đã giành ngôi vô địch môn võ Ju-Jitsu ở nội dung Ne-Waza NOGI và á quân nội dung Ne-Waza Gi tại SEA Games 32. Cô cùng cha và bà nội từ Mỹ trở về Campuchia tranh tài chỉ hai ngày trước khi quê hương của cô đăng cai những ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Sau khi góp công giành chiến tích cho thể thao Campuchia, Jessa Khan cho biết cô rất vui được tham gia vào chương trình của Hội Chữ thập đỏ Campuchia hôm nay bằng cách ủng hộ một số tiền thưởng từ SEA Games để giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất ở Campuchia.

Khan cũng bày tỏ mình hạnh phúc khi giành giải thưởng ở SEA Games và đóng góp cho Hội Chữ thập đỏ Campuchia san sẻ cho nhiều mảnh đời cần sự trợ giúp, lá lành đùm lá rách.

Nữ võ sĩ xinh đẹp Jessa Khan ủng hộ quỹ của Hội Chữ thập đỏ Campuchia số tiền 1.000 USD từ phần thưởng SEA Games 32 của mình. Ảnh: PNP.

Nữ võ sĩ xinh đẹp Jessa Khan ủng hộ quỹ của Hội Chữ thập đỏ Campuchia số tiền 1.000 USD từ phần thưởng SEA Games 32 của mình. Ảnh: PNP.

Ông Ouk Maly, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Campuchia cho biết, trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Campuchia đã sử dụng nguồn quỹ của các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh ngặt nghèo, bên cạnh các hoạt động nhân đạo như đào giếng nước, hỗ trợ kinh phí đến Bệnh viện Kantha Bopha.

Hội Chữ thập đỏ Campuchia Hỗ trợ chính quyền rà phá bom mìn, xây dựng nhà ở cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất tại địa phương; đặc biệt xây dựng nhà ở cho gia đình 628 cựu chiến binh nghèo và tàn tật tại huyện Phnom Kravanh, tỉnh Pursat.

Trong một diễn biến khác, từ cuộc chơi SEA Games 32 do chủ nhà Campuchia tổ chức, giải có nhiều tấm gương điển hình cho thể thao cao thượng gây ấn tượng đến bạn bè quốc tế. Điển hình là VĐV điền kinh Bou Samnang đã được khen thưởng vì thành tích của cô trong sự kiện này, khi nhận được khoản tiền thưởng 250 USD từ Bộ trưởng Thông tin Campuchia, Khieu Kanharith.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia, Khieu Kanharith thưởng cho VĐV Bou Samnang về nghị lực vượt khó của cô trên đường chạy 5.000m. Ảnh: PNP.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia, Khieu Kanharith thưởng cho VĐV Bou Samnang về nghị lực vượt khó của cô trên đường chạy 5.000m. Ảnh: PNP.

Trước đó, chân chạy 20 tuổi người Campuchia đã giành một vị trí đặc biệt trong lòng những người theo dõi Samnang khi kiên trì về đích cuối cùng ở nội dung 5.000 mét nữ dưới trời mưa xối xả trên sân vận động Morodok Tecno. Cô gái trẻ Samnang đã bật khóc ngay sau khi vượt qua vạch đích, gần sáu phút sau VĐV vô địch Nguyễn Thị Oanh.

Samnang đã mất khoảng thời gian 22 phút 54 để chạy từng bước nhỏ về đích, trong sự cảm động của các khán giả với những tràng pháo tay cổ vũ dành cho Samnang ướt sũng dưới cơn mưa lớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Samnang chắp tay cảm ơn khán giả và tự hào vẫy lá cờ Campuchia.

Samnang quyết không bỏ cuộc dưới cơn mưa nặng hạt ở sân Moodok Tecno. Ảnh: PNP.

Samnang quyết không bỏ cuộc dưới cơn mưa nặng hạt ở sân Moodok Tecno. Ảnh: PNP.

Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen cảm kích trước ý chí vượt qua nghịch cảnh của Samnang đã cùng phu nhân gửi tặng cô gái nhỏ 10.000 USD vì quyết tâm to lớn của cô. Thủ tướng Hun Sen cho biết ông muốn thưởng cho VĐV này để khuyến khích sự kiên trì. “Câu chuyện thú vị là VĐV Bou Samnang đã chạy trong mưa cho đến khi về đích, mặc dù cô ấy không phải là người chiến thắng” – Thủ tướng Campuchia chia sẻ.

Samnang thậm chí còn nhận được lời khen ngợi từ Quốc vương Campuchia, người đã nói: “Thể thao không chỉ là thắng và thua”. Câu chuyện của Samnang đã truyền nhiều cảm hứng cho giới trẻ Campuchia và bạn bè quốc tế với một lời nhắc nhở tuyệt vời về nghị lực vượt khó để hoàn thành một cuộc đua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm