Tay đua người Mông Cổ áp sát tốp ngoại binh mạnh nhất Cúp Truyền Hình

(PLO)- Tay đua người Mông Cổ, Baasankhuu Myagmarsuren sắp chen chân vào “tốp” ngoại binh mạnh nhất Cúp Truyền Hình sau khi giành chiến thắng ở chặng 23.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngoại binh người Nga Vladislav khơi mào các cuộc tấn công áo vàng. Ảnh: PHẠM HUY
Ngoại binh người Nga Vladislav khơi mào các cuộc tấn công áo vàng. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng 23 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình - Tôn Đông Á 2023 dài 130 km, các tay đua xuất phát từ TP Long Xuyên (An Giang) đi TP Mỹ Tho (Tiền Giang) không có nhiều biến động, do hầu hết các danh hiệu chung cuộc gần như đều đã an bài.

Tuy nhiên, không vì thế mà “cuộc chiến im tiếng súng” khi các đợt tấn công vẫn liên tục được nổ ra. Phát pháo phong trào đánh chiếm áo vàng do Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) đang nắm giữ không ai khác vẫn chính là cái tên quen thuộc Igor Frolov (TP.HCM Vinama) và Vladislav Duiunov (TP.HCM New Group). Đây cũng là hai đối thủ có thành tích gần với Rikunov nhất trên bảng tổng sắp.

Cùng tham chiến vào các cuộc tấn công còn có các ngoại binh Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Baasankhuu (Đồng Nai), Javier Perez (Nhựa Bình Minh Bình Dương)… khiến êkíp Tập đoàn Lộc Trời khá vất vả trong việc vừa bảo vệ áo vàng cho Rikunov, vừa tránh để vuột mất ngôi đầu giải thưởng đồng đội.

Đoàn đua chinh phục một trong những cây cầu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đua chinh phục một trong những cây cầu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhóm VĐV ngoại binh bứt phá đi tốp đầu kéo theo áo vàng Rikunov.

Nhóm VĐV ngoại binh bứt phá đi tốp đầu kéo theo áo vàng Rikunov.

Nhằm để giảm tải áp lực lên các đồng đội, có thời điểm, ngoại binh người Nga Rikunov còn chủ động tách tốp cùng với Javier, Vladislav và Loic, giúp ngăn chặn các cuộc đào thoát của các đối thủ từ trong “trứng nước”.

Ngoài cuộc chiến đáng chú ý ở cấp “thượng đỉnh”, sự kiên trì chiến đấu, nhích lên từng bậc một trên bảng xếp hạng đã được ngoại binh người Mông Cổ Baasankhuu thực hiện rất hoàn hảo ở chặng này.

Ở màn so đọ nước rút tại mức đến cùng với Nguyễn Trúc Xinh, Baasankhuu đã khôn khéo đeo bám trước khi tung cú “nước lớn” cuối cùng đánh bại đối thủ của TP.HCM New Group giành chiến thắng chặng sau 3 giờ 11’56” (tốc độ trung bình 40,639 km/ giờ). 25 giây sau, Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) cán đích ở vị trí thứ 3.

Ngoại binh người Mông Cổ Baasankhuu ăn mừng chiến thắng trước Nguyễn Trúc Xinh.

Ngoại binh người Mông Cổ Baasankhuu ăn mừng chiến thắng trước Nguyễn Trúc Xinh.

25 giây sau chiến thắng của Baasankhuu, Nguyễn Văn Bình (áo xanh) cán mức đầu tiên ở chùm đông.

25 giây sau chiến thắng của Baasankhuu, Nguyễn Văn Bình (áo xanh) cán mức đầu tiên ở chùm đông.

Với việc tích lũy thêm 11 giây thưởng, tay đua Baasankhuu nhích từ hạng 8 lên xếp thứ 7, và cách “tốp 5” ngoại binh mạnh nhất Cúp Truyền Hình gồm Rikunov, Igor, Vladislav, Javier, Loic do xếp dưới áo cam Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama) một bậc trên bảng tổng sắp cá nhân.

Ngày 29-4, các tay đua thi đấu chặng đua áp chót TP Mỹ Tho – TP Tây Ninh đường dài dự kiến 134 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm