Ten Hag giận dữ, Luke Shaw không thể hiểu nổi

(PLO)- Erik ten Hag tức giận vì Manchester United không tận dụng được cơ hội của mình, trong khi Luke Shaw không thể hiểu vì sao bóng chạm tay anh trong trận thua Brighton 0-1 ở trận đấu bù Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (5-5), Manchester United nhận thất bại cay đắng 0-1 trước chủ nhà Brighton ở trận đấu bù Premier League từ quả phạt đền trời ơi” đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. “Quỷ đỏ” đã choáng váng trước quả phạt đền thành công ở phút 99 của Alexis Mac Allister.

Sau đó, HLV của Brighton Roberto De Zerbi khẳng định: "Có một vị thần trong bóng đá". HLV Erik ten Hag đã nổi giận sau khi Manchester United bị hạ gục bởi sự “can thiệp của thần thánh” đúng giây cuối cùng, tờ Mirror (Anh) bình luận ví von.

MU thua đau Brighton đúng phút cuối trận. ẢNH: MIRROR

MU thua đau Brighton đúng phút cuối trận. ẢNH: MIRROR

Sau trận đấu, HLV Roberto De Zerbi đã cảm ơn các “vị thần bóng đá” giúp Brighton tìm được bàn duy nhất trận. Brighton đang hướng đến Top 5 Premier League kèm suất dự Europa League mùa sau, còn MU sau thất bại này bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc chiến Top 4 giành suất dự Champions League.

HLV Erik Ten Hag của MU kinh hoàng chứng kiến ​​cảnh Luke Shaw tặng cho Brighton một quả phạt đền bằng một pha chơi bóng bằng tay trên không trong vòng cấm.

Ban đầu, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục nhưng VAR đã can thiệp. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m giúp Brighton thắng trên chấm phạt đền. Đó là màn trả thù ngọt ngào của đội chủ nhà sau khi đã thua United cũng trên chấm phạt đền trong trận bán kết FA Cup tháng trước.

Ten Hag tiếc vì MU bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. ẢNH: AP

Ten Hag tiếc vì MU bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. ẢNH: AP

Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag của MU cho biết: “Chúng tôi phải thận trọng hơn với những cơ hội mà chúng tôi đã tạo ra trong hiệp một. Cuối cùng, chúng tôi đã để thua một bàn và điều đó không thể xảy ra. Đó là pha bóng chạm tay, có thể Luke Shaw mất thăng bằng hoặc có thể bị đẩy từ phía sau.

Nhưng tôi tức giận nhiều hơn trong quả đá phạt trực tiếp trước quả phạt góc, nó chưa bao giờ là một quả đá phạt đền. Có quá nhiều pha bóng tệ hại tối nay. Đó không phải là vấn đề về trọng tài, chúng tôi phải tận dụng cơ hội, cẩn thận hơn và không phạm sai lầm như những giây cuối cùng”.

Ở tình huống dẫn đến phạt đền, từ quả đá phạt góc, hậu vệ Luke Shaw đã bật nhảy lên cố gắng đánh đầu phá bóng trong sự tranh chấp của cầu thủ Brighton và để bóng chạm tay.

Tình huống Shaw để bóng chạm tay trong bóng cấm. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tình huống Shaw để bóng chạm tay trong bóng cấm. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Dường như, có sự tác động nhẹ bên phía cầu thủ Brighton khiến Shaw mất một chút thăng bằng và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng Shaw thừa nhận việc anh giơ tay cao như vậy là bất thường và chính bản thân anh cũng không hiểu nổi.

Luke Shaw nói thêm: "Tôi thậm chí không thể giải thích tại sao tay của tôi lại ở trên đó. Tôi đã bị cầu thủ Brighton huých, có thể điều đó khiến tay tôi giơ lên cao nhưng cánh tay tôi không nên ở vị trí đó. Giơ tay lên, một sai lầm ngớ ngẩn đã khiến chúng tôi mất điểm.

Điều này không thay đổi gì cả. Nó (Top 4 Premier League) vẫn nằm trong tay chúng ta. Chúng tôi phải giữ được vị trí mà chúng tôi đã giành được. Trước đó, chúng tôi đã cảm thấy thoải mái (vững vàng ở Top 4), nhưng bây giờ bạn có thể nói rằng có một cuộc rượt đuổi thực sự. Các đội xung quanh chúng tôi đang giành lấy những điểm số. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu trong tay và nó vẫn nằm trong tay chúng tôi”.

Ten Hag rất tức giận sau trận thua của MU. ẢNH: GETTY

Ten Hag rất tức giận sau trận thua của MU. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV De Zerbi của Brighton thừa nhận chiến thắng đã giúp ông cảm thấy tốt hơn và nói: “Có một vị thần trong bóng đá. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận bán kết FA Cup nhưng thua trên chấm phạt đền, nhưng hôm nay chúng tôi đã thắng trên chấm phạt đền.

Trong cả hai trận đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn Manchester United. Kết quả cuối cùng là không công bằng. Chúng tôi đang chiến đấu cho mục tiêu được tham dự cúp châu Âu nhưng chúng tôi còn sáu trận nữa phải chơi, những trận rất khó khăn, bắt đầu với Everton. Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn”.

Brighton ăn mừng bàn thắng đúng phút cuối cùng. ẢNH: GETTY

Brighton ăn mừng bàn thắng đúng phút cuối cùng. ẢNH: GETTY

Hiện MU đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 34 với 63 điểm, kém đội xếp thứ ba Newcastle 2 điểm. “Quỷ đỏ” hơn đội xếp thứ năm Liverpool 4 điểm và còn đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Brighton xếp thứ 6 với 55 điểm nhưng còn đến 2 trận chưa đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm