Ten Hag hối hận với Ronaldo

(PLO)- HLV mới của Manchester United, Erik ten Hag đã rất hối hận vì quyết định để Cristiano Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua đau Brighton & Hove Albion.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quỷ đỏ đã thất bại 1-2 dưới tay đội bóng của Graham Potter trong trận đấu mở màn mùa giải Premier League. Đây là một cái thua không thể tiêu hóa với đội bóng lớn như Man United.

Ten Hag đã quyết định loại Ronaldo ra khỏi đội hình xuất phát cho trận đấu tại Old Trafford sau khi anh đã không thi đấu cùng toàn đội nhiều trong các trận đấu trước mùa giải. Thay vào đó, chiến lược gia người Hà Lan đã sử dụng tân binh Christian Eriksen như một số 9 ảo với Marcus Rashford và Jadon Sancho ở hai cánh.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha vào sân thay người sau 53 phút và có tác động đáng kể đến đội bóng khi anh là tâm điểm của cuộc tấn công. Ronaldo đã không ghi bàn, nhưng đã tạo ra một cơ hội lớn cho Rashford và chính HLV Ten Hag đã nhìn thấy một số điểm tích cực từ lối chơi của người chiến thắng quả bóng vàng năm lần.

HLV Ten Hag đã không cho Ronaldo ra sân ngay từ đầu ở trận thua Brighton 1-2. Ảnh: CGI,

HLV Ten Hag đã không cho Ronaldo ra sân ngay từ đầu ở trận thua Brighton 1-2. Ảnh: CGI,

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia của Quỷ đỏ đã nói: “Rõ ràng là trong hiệp hai, chúng tôi chơi tốt hơn ở hàng tiền vệ khi Eriksen băng xuống chơi vị trí sở trường và Ronaldo băng lên hàng tiền đạo. Chúng tôi đã tạo ra nhiều điểm nhấn và Rashford có hai cơ hội ngon ăn. Thật tiếc khi chúng tôi không ghi bàn".

Manchester United đã mở ra kỷ nguyên mới của họ dưới thời Ten Hag với thất bại trước Brighton. Pascal Gross ghi hai bàn trong sáu phút từ phút 30 cho tới 36 cho Seagulls để giúp họ có chiến thắng trong ngày mở màn ngay tại sân Old Trafford.

Quỷ đỏ đã rút ngắn được tỷ số trong hiệp hai sau một quả phạt góc dẫn đến bàn phản lưới nhà của Alexis Mac Allister. Tuy nhiên, đội chủ nhà không tìm được bàn gỡ dù Cristiano Ronaldo được tung vào sân từ phút 57. Trận thua trước Brighton là bằng chứng cho thấy Manchester United cần một phương án tấn công mới trước khi kỳ chuyển nhượng hiện tại kết thúc. Điều này không phụ thuộc vào tương lai của Cristiano Ronaldo tại CLB.

Cựu ngôi sao của Real Madrid và Juventus đã thông báo với MU về quyết định ra đi vào đầu mùa hè này. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn ổn, và cuối cùng Ronaldo vẫn ở lại MU.

Chỉ có nửa trận giao hữu đầu mùa giải, Ronaldo đành phải ngồi ghế dự bị trong trận khai mạc Premier League. Ảnh: CGI.

Chỉ có nửa trận giao hữu đầu mùa giải, Ronaldo đành phải ngồi ghế dự bị trong trận khai mạc Premier League. Ảnh: CGI.

Thế nhưng Man United đã thiếu chiều sâu ở các khu trung tâm trên hàng công. Với việc Anthony Martial bị chấn thương, Ten Hag buộc phải triển khai Eriksen ở vị trí mà anh đã không chơi trong một thời gian dài. Ronaldo có thể là một sự thay thế lý tưởng, nhưng tiền đạo này đã 37 tuổi và không thể ra sân ở mọi trận đấu trong mùa giải này.

Điều đáng nói, đây là lần thứ hai Manchester United để thua Brighton trong số các trận họ gặp nhau. Họ đã bị đánh bại bởi Brighton 0-4 trên sân vận động Amex vào cuối mùa giải trước.

Manchester United đã ra sức tăng cường hàng công trong mùa hè này. Đội bóng của Ten Hag quan tâm đến việc ký hợp đồng với Marko Arnautovic. Tuy nhiên, theo Sky Sports, Bologna bên phía Serie A đã từ chối lời đề nghị trị giá 7,6 triệu bảng của Man United đưa ra cho tiền đạo này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm