Thảm sát Yên Bái: Nghi phạm từng dọa giết bố mẹ đẻ

Như tin đã đưa, nghi phạm trong vụ thảm sát nghiêm trọng xảy ra tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bước đầu được xác định là Đặng Văn Hùng (27 tuổi, trú cùng thôn với gia đình nạn nhân).

Ông Phàn Văn Trung (bố đẻ chị Hoa) cho hay khoảng hơn 17h chiều ngày 12-8, ông nhận được điện thoại của con gái gọi về với giọng hốt hoảng: “Bố ơi, thằng Hùng đánh anh Long bầm tím hết cả người rồi”. Ngay sau đó, ông mất liên lạc hoàn toàn với chị Hoa. Chính cuộc gọi cuối cùng này của nạn nhân đã giúp lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng. 

 Đông đảo người dân có mặt tại hiện trường vụ án để theo dõi lực lượng công an điều tra

Theo đánh giá của nhiều người dân, Hùng là một thanh niên ngổ ngáo, đã nhiều lần gây sự, đánh nhau với các thanh niên khác trong vùng, thậm chí còn dọa giết cả bố mẹ đẻ của mình. Hùng đặc biệt nóng tính mỗi khi có rượu vào người, vì vậy ít có ai chơi cùng.

Được biết, trước đây Hùng từng trải qua 2 đời vợ. Hùng từng đánh và dọa giết 2 cô này nhiều lần khiến họ bỏ đi. Khoảng 2 tháng trở lại đây, Hùng dẫn về nhà một người phụ nữ tên Hương (38 tuổi, đã có 2 đời chồng và 3 con) giới thiệu là người yêu, ngỏ ý muốn cưới làm vợ. Mẹ Hùng nghe chuyện nên phản đối. Tức giận, Hùng liền giương khẩu súng kíp bắn lên mái nhà đe dọa.

Không chỉ vậy, mới cách đây vài tháng, Hùng từng cầm xẻng đi "quyết chiến" với một thanh niên trong làng khiến người này phải nhập viện. Công an xã Lâm Giang cho biết Hùng là đối tượng khá hung hăng, đã nhiều lần bị công an xã xử lý vì tội cố ý gây thương tích.

Đông đảo người dân có mặt tại hiện trường vụ án để theo dõi lực lượng công an điều tra

Ông Đặng Văn Mìu (bố đẻ của Hùng) kể lại: “Tối đó, tôi thấy nó từ trên lều nương của anh Long đi xuống, tay cầm con dao dính máu. Nó bảo đã giết cả nhà anh Long rồi, quát tôi lên đây làm gì. Thậm chí nó còn dọa giết luôn cả tôi”.

Theo tìm hiểu, cách đây vài năm gia đình ông Mìu cũng có mâu thuẫn với ông Trung (bố đẻ chị Hoa) do tranh chấp về nương rẫy và máng nước. Nửa tháng trước, Hùng và người nhà đã có mâu thuẫn và lên nương đe dọa vợ chồng anh Long. 

Đến chiều 12-8, vụ án mạng thương tâm xảy ra, khiến 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long thiệt mạng. Hùng là nghi phạm chính của vụ án.

Nhận định về vụ án, đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nói: "Thủ phạm gây án đặc biệt man rợ, giết các nạn nhân bằng hung khí sắc, tập trung chủ yếu ở phần đầu và phần cổ”.

Nghi phạm Đặng Văn Hùng (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

 

Tăng cường CSCĐ truy bắt nghi phạm trong đêm

Tối 13-8, theo lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, 9 tổ công tác CSCĐ hỗ trợ cho lực lượng Công an đang truy lùng nghi phạm vụ thảm án, chốt chặn các điểm đối tượng nghi vấn lẩn trốn.

Các tổ CSCĐ đã triển khai công tác ngay trong đêm. Công an huyện Văn Yên tiến hành sao ảnh đối tượng chuyển cho các tổ công tác, tổ truy xét nhận dạng.

Trên cơ sở chỉ đạọ của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lực lượng công an tiếp tục vận động đối tượng ra đầu thú, không gây sức ép, tránh đối tượng quẫn bách, chống trả hay tự sát.

Trước đó, công an tỉnh Yên Bái cho biết, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp lên địa bàn để chỉ đạo điều tra. Hiện công an tỉnh đã huy động khoảng 300 cán bộ chiến sĩ tham gia vào vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm