Thí sinh bất ngờ khi bài Sóng của Xuân Quỳnh vào đề thi

Sau 120 phút làm bài, thí sinh đã kết thúc bài thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1.

Tại Đà Nẵng, mới 9 giờ 30 nhưng có nhiều thí sinh tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh đã rời khỏi phòng thi. Thí sinh này cho biết đề văn ra bài Sóng của Xuân Quỳnh. 

Thí sinh rời khỏi phòng thi khá sớm. Ảnh: TÂM AN

"Đề văn là phân tích vẻ đẹp nữ tính của người con gái qua 3 khổ thơ bài Sóng. Em cảm thấy hơi bất ngờ một chút với đề thì này. Về phần nghị luận xã hội, đề cho 1 đoạn văn và yêu cầu nêu ý nghĩa của sự cống hiến trong xã hội. Em đã cố gắng kể thêm câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ, công an, bộ đội trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 để bài thêm sinh động. Nói chung em khá hài lòng với bài thi của mình"- Phương Thảo, thí sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng).

Tương tự, thí sinh Lê Ngọc Trân cho biết đề văn không khó, nằm trong dự liệu của thí sinh. Em cảm thấy an toàn, thoải mái khi thi vì công tác phòng, chống dịch tại Đà Nẵng thực hiện tốt. Em nghĩ mình làm đc 7,5 điểm. Đề nghị luận thực tế, liên quan đến công tác chống dịch nên rất hứng thú".

Thí sinh rời điểm thi với tâm trạng khá thoải mái. Ảnh: TÂM AN

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Phan Thành Tài (Hoà Châu, Hoà Vang, Đà Nẵng), là một trong những thí sinh ra sớm, em Nguyễn Thị Yến Lan – học sinh 12/6 chia sẻ: “ Bản thân em thì không học chuyên Văn, nhưng may mắn là em có ôn bài Sóng rất kỹ giống như em học tủ vậy và đề đã đề cập đến vẻ đẹp nữ tính thì em nghĩ bản thân đã làm tốt phần bài thi của mình.”

Phụ huynh em Nguyễn Thị Yến Lan học sinh lớp 12/6 chia sẻ: “ Thấy con ra mà cô mừng, cô không dám hỏi con có làm bài được không nhưng thấy con thoải mái như vậy cô cũng yên tâm phần nào, dù kết quả bây giờ như thế nào đi nữa cô cũng rất tự hào về cháu.”

Tại điểm thi THPT Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Ngọc Bảo Thanhh, thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi cho biết đề Văn năm nay khá vừa sức, mặc dù hơi bất ngờ với bài Sóng của Xuân Quỳnh ở phần nghị luận văn học nhưng em vẫn làm khá tốt.

Đề nghị luận cho một vài đoạn trong bài thơ Sóng và yêu cầu thí sinh phân tích vẻ đẹp nữ tính trong thơ của Xuân Quỳnh. Phần đọc hiểu năm nay nói về sự đóng góp và cống hiến. Em dự đoán mình được 7 điểm.

Tại TP.HCM, tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1, thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề thi không quá khó.

Thí sinh tươi cười rời phòng thi sau khi kết thúc bài thi môn Văn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại điểm thi Trường THPT Hiệp Bình, một số thí sinh bày tỏ khá ngỡ ngàng với đề thi Văn năm nay.

Theo em Nguyễn Minh Hiền, cho biết đề ngoài dự đoán của tụi em ban đầu, cả về văn học lẫn nghị luận xã hội nhưng khá dễ và em vẫn làm bài tốt. Phần thơ về Sóng có ít khổ thơ và em cũng ôn qua nhiều nên làm bài khá thoải mái.

Riêng nghị luận xã hội năm nay đề ra không được hay lắm nhưng em vẫn làm được theo sườn đã học. Minh Hiền cho biết, đề nói về hành trình của nước nhưng em liên hệ khá nhiều đến hành trình của tụi em thời gian qua khi bị dịch COVID-19. Mọi người ai cũng nỗ lực, cố gắng trong nhiệm vụ của mình đêt vượt qua khó khăn.

Tương tự, Trọng Đại, một thí sinh dự thi cũng bày tỏ hơi thất vọng về đề thi năm nay vì đề như “né” tất cả những chủ đề mà em dự đoán về dịch bệnh, hay các tác phẩm văn xuôi trọng tâm. Tuy nhiên Đại cũng cho rằng đề khá dễ và em làm bài vẫn tốt dù không được hài lòng lắm khi làm bài. Em đoán em được khoảng 7 điểm môn này.

Một trong những thí sinh rời phòng thi đầu tiên tại điểm thi THPT Mạc Đĩnh Chi là Thái Chấn Đông, học sinh trường THPT Mạc Đĩnh. Chấn Đông cho biết: "Em thấy đề thi Văn năm nay cũng không khó lắm, nhưng bản thân em không trúng tủ nên làm bài được khoảng 70%, dự đoán chắc được tầm 6, 7 điểm. Em  dự định nộp hồ sơ vào trường ĐH Kinh tế TPHCM".

Thí sinh Thái Chấn Đông tự tin mình được khoảng 7 điểm môn văn. Ảnh: THÁO PHƯƠNG

Tương tự, Phạm Lý Kiều Anh, trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q6) chia sẻ: "Em khá bất ngờ với đề thi Văn năm nay. Chúng em đều tập trung ôn Vợ chồng A Phủ hay những bài văn xuôi khác, đề ra thơ nên em không được trúng tủ cho lắm. Tuy nhiên em thấy đề thi cũng có cái hay riêng, ẩn dụ khá là nhiều, dùng hình ảnh những con sông chảy ra biển để nói về sự cống hiến. Em thích cách ra đề thi mà có thể dẫn chứng tình hình thực tế vào bài thi. Em đã dẫn chứng về sự cống hiến của lực lượng tuyến đầu cũng như các bạn tình nguyện viên tham gia chống dịch".

Tại điểm thi trường THPT Bình Hưng Hòa, Huỳnh Quang Tuấn (Trường TH - THCS - THPT Chu Văn An) chia sẻ: "Em đã tủ hai bài Vợ chồng A Phủ và Vợ Nhặt nhưng cũng không bỏ qua bài Sóng. Vì tối qua em đọc tiên tri của Đen Vâu. Đề năm nay khá vừa sức với em. Dù khối xét tuyển Đại học của em là khối A nhưng không gặp khó khăn khi làm đề Văn này. Em nghĩ mình sẽ làm  được 6.5 điểm".

Võ Thị Thanh Tú (THCS & THPT Ngôi Sao) thì khá buồn vì đề thi năm nay. "Em đã tủ hai bài VCAP và Vợ Nhặt ạ. Đề Văn nghị luận xã hội  cũng không nằm trong chủ đề mà em chuẩn bị. Nhưng em nghĩ mọi người sẽ làm tốt vì đây không phải là đề quá khó" - Thanh Tú nói b

Trong khi đó, Nguyễn Huỳnh Yến Vy 12b11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cần Thơ cho biết em làm được khoảng làm 80% đề thi môn văn.

Thí sinh thoải mái rời phòng thi. Ảnh: HẢI DƯƠNG

“Năm nay đề thi nghị luận xã hội em thấy rất hay nói về sự công hiến. Em rất tâm đắc với đề thi này nó rất phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, sự cống hiến của các y bác sĩ, các tình nguyện viên là rất đáng trân trọng. Như một lời kêu gọi mọi người cùng chung tay đẩy lùi dịch. Còn phần thơ thì đề cho bài Sóng, không đúng như e dự đoán nhưng em vẫn tự tin làm tốt” Em Vy nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm