Thua Fulham, Chelsea tiếp tục chìm trong khủng hoảng

(PLO)- Chelsea vẫn chưa thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng khi bị Fulham đánh bại với tỷ số 2-1 ở vòng đấu bù thứ 7 Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước khi trận đấu diễn ra, CĐV Chelsea hi vọng đoàn quân của HLV Graham Potter sẽ giành được 3 điểm để tạm cắt chuỗi thành tích tệ hại. Tuy nhiên cục diện trận đấu lại không như CĐV tưởng tượng.

Bước vào trận đấu, Fulham mới là đội chơi chủ động hơn, ngay phút thứ 7, Carlos Vinicius có pha khống chế bóng tinh tế và tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc, CĐV Chelsea bắt đầu lo lắng cho khung thành của Kepa.

Willian xát muối vào nổi đau của Chelsea bằng bàn thắng sớm. Ảnh: Getty
Willian xát muối vào nổi đau của Chelsea bằng bàn thắng sớm. Ảnh: Getty

Những phút sau đó, Chelsea và Fulham đều ăn miếng trả miếng tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa thể đến, Fulham liên tiếp uy hiếp khung thành của Chelsea bằng các pha dứt điểm trúng đích, cuối cùng những cố gắng của đội chủ nhà đã được đền đáp.

Phút 25, nhận bóng từ cánh phải, Willian xử lý bóng trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm, bóng trúng chân Chalobah đổi hướng và đi vào lưới.

Nhận bàn thua sớm nhưng Chelsea vẫn chưa thể tìm ra phương án tiếp cận khung thành của Ben Leno. Tuyến giữa của Chelsea không thể triển khai bóng lên tuyến trên do không có khoảng trống, lối chơi phòng ngự phản công của Fulham đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Chelsea.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về chủ nhà Fulham, CĐV Chelsea bắt đầu lo lắng cho đội bóng của mình. Sang hiệp thi đấu thứ 2, Chelsea tổ chức phản công nhanh, phút 47, tận dụng sai lầm của hàng thủ Fulham, trung vệ Kalidou Koulibaly đã giúp Chelsea gỡ hòa 1-1.

Joao Felix có màn ra mắt thảm họa khi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng ác ý. Ảnh: Getty
Joao Felix có màn ra mắt thảm họa khi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng ác ý. Ảnh: Getty

Thế trận đang có khởi sắc thì bất ngờ Chelsea lại chơi thiếu người, tân binh Joao Felix bị thẻ đỏ sau pha vào bóng ác ý. Niềm hi vọng của HLV Graham Potter và CĐV Chelsea có màn ra mắt thảm họa.

Chơi thiếu người, Fulham có đủ thời gian và khoảng trống để tìm ra sơ hở của đối phương. Phút 73, Vinicius có pha chạy chỗ và đánh đầu làm tung lưới thủ thành Kepa lần thứ 2, nâng tỷ số lên 2-1 cho Fulham. Trong bàn thua thứ 2 này, Thiago Silva đã mắc lỗi vị trí khi không theo sát tiền đạo của Fulham.

Dù rất cố gắng tràn lên tấn công nhưng Chelsea vẫn bế tắc, một mình Kai Havertz ở hàng công tỏ ra quá yếu và cô độc, những pha tranh chấp 1vs1 với hậu vệ Fulham phần thắng luôn đứng về phía hậu vệ chủ nhà.

Kết thúc trận đấu, Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng, khi để Fulham đánh bại với tỷ số 2-1. Hàng công thi đấu mờ nhạt, hàng thủ thiếu tập trung là những gì Chelsea thể hiện trong trận đấu với Fulham.

Chelsea tiếp tục chìm trong khủng hoảng sau trận thua Fulham. Ảnh Getty

Chelsea tiếp tục chìm trong khủng hoảng sau trận thua Fulham. Ảnh Getty

Với trận thua này, nhiều khả năng chiếc ghế của HLV Graham Potter sẽ được định đoạt, những ông chủ người Mỹ có lẽ đã hết kiên nhẫn với thành tích bết bát này của The Blues. Với trận thua này, Chelsea chỉ giành vỏn vẹn 25 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm