Tích cực truy tìm kẻ đòi nợ thuê giết nhầm người

Khoảng 11h ngày 1/2, anh Hồ Văn Bình (35 tuổi) đang bồng con gái (1 tuổi) đứng trước nhà mình tại số C3/26, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) thì có hai thanh niên mặc áo khoác màu xanh đen, đội mũ bảo hiểm trắng, đi xe gắn máy Jupiter màu xanh nhớt (không rõ biển số) dừng xe trước cổng rào rồi bước vào trong sân hỏi anh Bình: "Có anh Hồng ở nhà không?". Anh Bình trả lời: "Ảnh bỏ nhà đi mấy tháng nay không thấy về nhà!".

Tích cực truy tìm kẻ đòi nợ thuê giết nhầm người ảnh 1

Lê Thanh Hồng- người mà cơ quan điều tra đang cần tìm. 

Một trong hai thanh niên lớn tiếng: "Mầy là Hồng mà không chịu nhận hả?". Vừa dứt lời hắn ta cầm cây búa chém mạnh vào cổ anh Bình rồi cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát về hướng đường Nữ Dân Công. Anh Bình được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến băng nhóm giang hồ đòi nợ thuê nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh lập chuyên án đấu tranh và giao Đội trọng án (Đội 9, PC 45) điều tra xác minh, truy tìm hung thủ.

Kết quả xác minh được biết, người đàn ông tên Hồng mà hai tên sát thủ đề cập đến chính là Lê Thanh Hồng (44 tuổi), anh rể của anh Bình, ngụ cùng địa chỉ. Tháng 7/2009, Lê Thanh Hồng có thành lập Công ty cổ phần Thành Hồng Phúc, đến tháng 10/2009 thì đổi tên thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hồng Phúc với ba thành viên sáng lập gồm Hồng, Hồ Thị Hai (vợ Hồng) và anh Bình. Nhưng trên thực tế chị Hai và anh Bình chỉ là người đứng tên cho đủ thủ tục chứ không tham gia gì vào hoạt động của công ty.

Chị Hai cho biết, từ ngày thành lập công ty, Hồng thường xuyên vắng nhà, tiền bạc cũng không đưa về cho vợ, chị Hai ở nhà làm nghề buôn bán cá để nuôi con. Từ tháng 7/2010 trở đi thì Hồng không về nhà nữa, thi thoảng điện thoại cho chị Hai để hỏi thăm. Đến tháng 10/2010 thì Hồng bặt tin luôn, không còn liên hệ với bất cứ ai trong gia đình.

Chị Hai còn cho biết thêm, khoảng tháng 12/2010, có 3 thanh niên đến nhà tìm Hồng đòi nợ nhưng chị lánh mặt. Trước khi bỏ đi, chị Hai nghe một người nói: "Căn nhà như thế này làm sao đủ 380 triệu". Một lần khác, vào chiều 25/1/2011, có hai thanh niên lạ mặt đến nhà thì gặp mẹ chị Hai, chúng hỏi: "Thằng Hồng đâu?", mẹ chị Hai bảo: "Nó bỏ nhà đi lâu rồi không biết ở đâu nữa". Hai tên này dọa: "Thằng Hồng mà không chịu xuất hiện để trả nợ thì tụi tui sẽ chém chết vợ con của nó". Vì sợ chúng làm liều, từ ngày đó, chị Hai đã dẫn con bỏ đi nơi khác sinh sống…

Vì Hồng là mắt xích trong vụ án này nên các điều tra viên Đội 9 đã tập trung truy tìm Hồng thì được biết, trước đây Hồng có thuê căn nhà nằm trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú) để sống như vợ chồng với chị Nguyễn Mỹ Xuyên (28 tuổi, quê quán xã Long Điền, huyện Long Hải, Bạc Liêu) nhưng Hồng đã trả nhà từ tháng 9/2010 và đi đâu không rõ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, cha của chị Mỹ Xuyên cho hay, khoảng tháng 10/2009, lúc bà ngoại Xuyên mất, Xuyên có dẫn Hồng về quê để dự đám tang và từ đó đến nay, Xuyên không còn liên lạc gì với ông nữa. Do ông và vợ đã ly thân nhau, vợ ông theo vợ chồng đứa con gái tên Thanh (em Xuyên) đến TP Hồ Chí Minh sinh sống và không liên lạc gì với ông nên ông cũng chẳng biết họ ở đâu.

Từ cơ sở trên, để rõ làm vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Mỹ Xuyên. Anh Hồng và chị Xuyên hiện đang ở đâu liên hệ với Đội 9, PC 45, Công an TP Hồ Chí Minh (Điện thoại 08.38387414) để làm việc nhằm sớm tìm ra thủ phạm đã sát hại anh Bình. Ai phát hiện anh Hồng, chị Xuyên ở đâu thì báo giùm cho anh Hồng biết thông tin truy tìm này hoặc báo về số điện thoại nêu trên.
 

 
Theo M.T.Phong (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm