Trí ‘nhảm’ cầm đầu vụ băng áo cam bị bắt sau 2 năm lẩn trốn

(PLO)- Sau hai năm lẩn trốn trong vụ băng áo cam đập phá quán ốc, diễu võ dương oai trên đường ở quận Bình Tân, Dương Đại Trí đã bị Công an TP.HCM bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa bắt được ba người trong vụ băng nhóm áo cam gây ra vụ hỗn chiến ở quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân hồi năm 2020.

Hai trong số ba người này gồm Dương Đại Trí (hay còn gọi là Trí nhảm, 32 tuổi) và Lê Ngọc Đăng Khoa (hay còn gọi là Khoa Điên, 28 tuổi) là hai người cầm đầu, bị Công an TP.HCM truy nã về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Trí (ngoài cùng, bên trái), Khoa (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trí (ngoài cùng, bên trái), Khoa (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trốn tại ngôi nhà không số

Theo công an, sau khi gây án, biết bị truy bắt gắt gao, Trí và Khoa trốn xuống các tỉnh miền Tây.

Nhiều trinh sát Phòng PC02 lần theo các dấu vết, manh mối gần đây phát hiện các bị can đang lẩn trốn trong ngôi nhà không số tại ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

20 giờ 30 phút ngày 5-9, trinh sát Phòng PC02 ập đến ngôi nhà, khống chế, bắt ba người và thu giữ 19 hung khí các loại như dao, mã tấu, ba chĩa…

Công an lấy lời khai với Trí. Ảnh: CA

Công an lấy lời khai với Trí. Ảnh: CA

Theo cảnh sát, ngôi nhà mà Trí và Khoa lẩn trốn là của một người bạn xã hội cho ở. Nơi này nằm trong khu đất rộng khoảng 1.000 m2 dùng để nuôi gà, bên ngoài tường rào cao 3 m rất kiên cố.

Những người bên trong ít giao thiệp với bên ngoài, chỉ nhận đồ tiếp tế từ một người bạn.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét vụ án. Công an cũng phát đi thông báo kêu gọi những người liên quan đến đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Xuất phát từ việc phụ nữ đánh nhau

Theo điều tra ngày 2-6-2020, Hồ Chí Linh đi ngang qua Trường THCS Lê Tấn Bê (phường An Lạc A, quận Bình Tân) thì thấy các cô gái xô xát.

Sau hai năm lẩn trốn, Trí hiện đã bị bắt. Ảnh: CA

Sau hai năm lẩn trốn, Trí hiện đã bị bắt. Ảnh: CA

Linh đứng xem thì bị một nhóm thanh niên đuổi đánh. Linh cho rằng bị Mai Nguyễn Xuân Thành cùng bạn bè đánh mình nên gọi điện cho Trần Hoàng Song, Vương Tấn Phát (thường gọi là Lép) huy động người, chuẩn bị hung khí để tìm đánh trả thù.

Hai hôm sau, Linh qua quận Bình Tân tìm Song rồi nhờ tập hợp người tìm Thành. Song gọi điện, kể chuyện Linh bị đánh để huy động lực lượng.

23 giờ cùng ngày, Song điều khiển xe máy chở Linh ngồi sau mang theo 20 cây chĩa, mã tấu cùng đồng phạm đến cầu Mỹ Thuận (quận 6) để “hội quân”. Linh phát cho những người ngồi sau xe một cây hung khí, số còn lại Linh cầm theo.

Trước đó, nhóm người do Trí tổ chức tới đập phá quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, nhóm người do Trí tổ chức tới đập phá quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh chụp từ clip

Cả nhóm kéo đến nhà Thành ở đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân). Thành thấy đối thủ kéo người đến nên bỏ chạy vào nhà thì bị nhóm của Linh xông vào chém gây thương tích. Nhóm này còn chém bể hai đầu thu camera, hai hồ kính nuôi cá rồng.

Thành tức giận khi thấy Phát có mặt trong vụ đánh mình nên lên Facebook nhắn tin vào nhóm kín để tập hợp người đi đánh trả thù.

Cả nhóm kéo ra đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6) tìm nhóm của Phát nhưng không gặp nên về nhà cất hung khí.

Phát nghe tin Xuân Thành huy động người đánh mình nên gọi điện cho một người bạn tên Sơn “mặt quỷ” để nhờ tập hợp lực lượng hẹn đánh với nhóm Xuân Thành.

Nhóm này phá đồ đạc, chém một thực khách rồi tháo chạy. Ảnh chụp từ clip

Nhóm này phá đồ đạc, chém một thực khách rồi tháo chạy. Ảnh chụp từ clip

Đến nhà Xuân Thành, cả nhóm thấy cửa khóa, bên ngoài có xe SH nên dùng chĩa đâm vào xe. Cả nhóm tiếp tục kéo nhau ra khu vực gần bến xe Miền Tây để tìm Xuân Thành nhưng không gặp.

Phát sau đó tới gặp Tuấn B nhờ tập trung người và hung khí rồi gọi điện thoại cho Xuân Thành hẹn quyết chiến.

Cùng thời điểm, nhóm Xuân Thành sau khi hẹn nhóm người của Tuấn B đã lên Facebook nhắn tin trong nhóm kín, tiếp tục kêu gọi thêm người rồi nhờ Dương Đại Trí cùng nhiều người khác chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau với nhóm người của Tuấn B.

Công an TP.HCM sau đó khống chế, bắt được một số đối tượng liên quan, thu nhiều hung khí. Ảnh: CA

Công an TP.HCM sau đó khống chế, bắt được một số đối tượng liên quan, thu nhiều hung khí. Ảnh: CA

Đến 20 giờ tối cùng ngày (tức 5-6-2020), nhóm của Dương Đại Trí, Xuân Thành cùng hơn 60 thanh niên khác điều khiển xe máy, mang hung khí tập trung đi đánh nhau.

Nhóm này mặc áo cam, Trí phát hung khí để phân biệt với nhóm của Tuấn B.

Đại Trí dẫn đầu nhóm người chạy qua các tuyến đường ở quận Bình Tân rồi đến quán Ốc Hương (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Tại đây, Xuân Thành hét lớn “Tuấn B đâu ra đây tao lấy đầu mày” rồi cả nhóm đập phá đồ đạc. Lúc này, một thực khách trong quán lấy điện thoại ra nghe thì bị nhóm này tưởng quay phim nên Xuân Thành hô “vô chém” khiến nạn nhân bị thương tích 35%.

Nhóm Tuấn B nhận được tin nhóm Xuân Thành không đến điểm hẹn mà đến phá quán nên đi tìm nhóm của Xuân Thành. Trên đường đi tìm nhóm Thành thì nhóm Tuấn B bị lực lượng cảnh sát hình sự và Công an huyện Bình Chánh trấn áp, bắt giữ nhiều nghi phạm và giải tán những người còn lại.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sau đó đề nghị truy tố Mai Nguyễn Xuân Thành (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), Trần Bá Thành cùng 14 bị can khác về các tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Riêng Phạm Anh Kiệt bị đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích.

Công an TP.HCM cũng đề nghị truy tố Hồ Chí Linh, Trần Thanh Tuấn (37 tuổi, tự Tuấn B) cùng 67 bị can khác về tội gây rối trật tự công cộng.

Trí và Khoa sau đó bỏ trốn và bị truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm