Từ U-19 nữ Việt Nam đến đội tuyển dự World Cup

(PLO)- Tối 15-7, trên sân Gelora Sriwiyaja ở Indonesia, đội U-19 nữ Việt Nam (VN) thua U-19 Thái Lan 1-2 ở trận chung kết U-19 nữ Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận đấu mà xét về những cá nhân chất lượng, cách thể hiện thì chẳng thua Thái Lan nhưng sức mạnh và sức bền thì thua kém nhiều. Nó cũng giống như đàn chị tuyển quốc gia khi bước ra “biển lớn” trong hai trận giao hữu gần nhất cho thấy sự thua thiệt về thể hình và sức mạnh.

Nữ U-19 Việt Nam thua nữ Thái Lan ở trận chung kết. Ảnh: AFC

Nữ U-19 Việt Nam thua nữ Thái Lan ở trận chung kết. Ảnh: AFC

Đối thủ quá khỏe, bóp nghẹt không gian, thời gian chơi bóng và luôn áp sát thì có thể phá hết mọi ý đồ của các tuyển thủ. Điều mà HLV Mai Đức Chung thừa nhận học trò của ông ngợp khi bị “lấy thịt đè người”.

Năm 1995, lần đầu tiên bóng đá nam VN vào bán kết SEA Games thì chính HLV Weigang khi ấy đã đưa ra nhận xét mang tính chiến lược: Cần nâng thể chất, thể trạng của cầu thủ VN lên và việc này không chỉ là một sớm một chiều mà phải là cả một chiến dịch lâu dài mang tầm quốc gia.

Bóng đá VN luôn được khen về tư duy, ý chí, sự nhanh nhẹn, kỹ thuật cá nhân nhưng với môn đối kháng nhiều va chạm trong bóng đá hiện đại hiện nay thì còn phải tính nhiều đến thể lực, thể trạng và sức mạnh, sức bền mà bóng đá nam đang dần khắc phục, còn bóng đá nữ thì còn rất rất xa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm