Bảng A, bóng đá nữ SEA Games 32:

Tuyển Việt Nam tiễn kẻ đòi truất ngôi “hậu” về nhà sớm

(PLO)- Các cô gái Việt Nam đã tiễn kẻ đòi truất "ngôi hậu" của mình về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai lượt trận cuối cùng giờ bảng A SEA Games vừa kết thúc, theo đó tuyển nữ Việt Nam (VN) đã “tiễn” kẻ đòi truất ngôi hậu của mình về nước là Philippines bằng trận thua có tính toán.

Hai trận cuối bảng A có kết quả Philippines thắng VN 2-1, Myanmar thắng Malaysia 5-1. Với kết quả này cả ba đội VN, Philippines và Myanmar có cùng 6 điểm nhưng VN đứng đầu bảng A nhờ hiệu số phụ bàn thắng/bại tốt nhất (+4), Myanmar (+3) còn Philippines +1.

Các cầu thủ Philippines ghi bàn rồi vội vã mang bóng lên giữa sân để nhanh tìm thêm bàn thắng vào lưới Kim Thanh. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Các cầu thủ Philippines ghi bàn rồi vội vã mang bóng lên giữa sân để nhanh tìm thêm bàn thắng vào lưới Kim Thanh. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cách Philippines thắng VN nhưng vẫn bị loại thật khó nuốt trôi bởi trước SEA Games, HLV Alen Stajcic đã hùng hồn tuyên bố SEA Games 32 là thời điểm chín mùi, thời cơ vàng để Philippines lấy ngôi hậu của VN ở sân chơi SEA Games.

Sự tự tin này xuất phát từ giải AFF Cup nữ hồi năm ngoái mà Philippines là chủ nhà. Họ đánh bại VN 4-0 ở bán kết và Thái Lan 3-0 ở chung kết để lên ngôi vô địch...

Đòi truất ngôi hậu của VN tại SEA Games 32, nhưng thầy trò Alen Stajcic đang đối mặt sự nhãn tiền là bị loại ngay sau vòng bảng. VN đã thua trực tiếp đối thủ Philippines bằng một tỉ số đầy toan tính để mình vừa giữ sức, vừa nắm giữ ngôi đầu và loại đối thủ Philippines.

Trở lại với trận đấu, hai đội nhập cuộc chậm rãi và có phần thăm dò nhau. Bất ngờ phút 11, Thị Thu giữ bóng thiếu quan sát để cầu thủ Philippines ập vào gây áp lực rồi Thu chuyền về thủ môn Kim Thanh, không còn cách nào khác, Thanh lao ra phạm lỗi với đối phương dẫn đến phạt đền. Trên chấm 11m, Sarina Bolden đưa Philippines dẫn 1-0. Cách chần chừ dẫn đến bàn thua này là bài học lớn bởi cầu thủ Philippines cao, to, tốc độ cao, họ có thể dí bóng gây áp lực và trừng phạt hậu vệ đối thủ nếu đối thủ xem thường.

Thế trận được từ từ Philippines chủ động đẩy lên để tìm thêm bàn thắng, nhưng VN thì vẫn bản lĩnh. Thế trận cù cưa cho đến phút 41 sau khi HLV Mai Đức Chung có những thay đổi về nhân sự. Mỹ Anh vào thay và có pha băng xuống nhận đường chuyền ở cánh từ đồng đội, Anh chuyền cắt mặt vào trung lộ, thủ môn Olivia nhoài người đẩy bóng ra. Bích Thùy trên đà lao xuống ra chân, bóng bay căng vào góc cao hạ gục thủ môn Olivia san bằng 1-1 cho VN.

Sang hiệp hai Philippines tăng tốc và đến phút 84, xuất phát từ pha đá phạt sát biên dọc bên cánh trái, Sarina Bolden có pha sút phạt “mu lai má ngoài” bóng bay bổng khó chịu vào trước cầu môn Kim Thanh rồi Hali Long bật cao đánh đầu vào lưới đưa Philippines vượt lên dẫn 2-1.

Phía Philippines chủ động vội vã nhanh đưa bóng vào cuộc, nhiều tình huống va chạm nóng đã xảy ra của cầu thủ hai đội khiến trọng tài phải dùng thẻ để “giảm nhiệt” những cái đầu nóng.

VN thua...vừa phải 1-2 trước Philippines và đối thủ này chính thức bị loại. Bởi ở trận đầu cùng giờ còn lại, Myanmar thắng Malaysia 5-1. VN và Myanmar vào bán kết với hai ngôi nhì nhất và nhì. Cả hai đội đang chờ đối thủ tại bán kết ở bảng B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm