Vòng chung kết U-17 châu Á:

U-17 Úc thắng Trung Quốc trong trận cầu ‘mưa bàn thắng’

(PLO)- Một trận đấu cực kỳ cống hiến của hai đội bóng trẻ Úc và Trung Quốc ở bảng C VCK U-17 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận đầu thầy trò HLV Brad Maloney của U-17 Úc gây thất vọng và thua Saudi Arabia 0-2 thì nay họ đã lấy lại danh dự. Đội bóng trẻ của Úc lứa U-17 này có rất nhiều cầu thủ gốc châu Phi cụ thể là Nigeria, chính vì thế, U-17 Úc ăn mừng bàn thắng theo phong cách tung cú santo đầy chất “đại bàng châu Phi” mà chúng ta thường thấy các tuyển thủ Nigeria.

U-17 Úc có chiến thắng trước Trung Quốc. Ảnh: AFC

U-17 Úc có chiến thắng trước Trung Quốc. Ảnh: AFC

HLV Brad Maloney (cựu HLV U-22 Malaysia) của U-17 Úc sau trận đầu thua Saudi Arabia rất nhạt nhòa, vì thế thầy trò ông phải cứu vớt danh dự của chính mình. Và lần này U-17 Trung Quốc là đối tượng để “chuột túi” lấy lại những gì đã mất sau trận đầu.

Trong hiệp 1, Úc đã được hưởng hai quả phạt đền và đều hỏng ăn. Tuy hỏng ăn qua tình huống trên chấm 11m, nhưng Úc vẫn kịp ghi năm bàn để có chiến thắng cuộc 5-3 trước đội trẻ Trung Quốc.

Sau trận đầu ra quân Trung Quốc chia điểm với Tajikistan, nên trận thứ hai bảng C buộc họ phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên Úc cũng đang đứng trước áp lực sau khi thua Saudi Arabia.

Hàn Quốc thắng dễ Afghanistan 4-0. Ảnh: AFC

Hàn Quốc thắng dễ Afghanistan 4-0. Ảnh: AFC

Điều dễ thấy nơi vị HLV trẻ từng dẫn dắt U-22 Malaysia dự SEA Games 31 tại Việt Nam là ông xua quân tấn công dữ đội, ít toan tính chiến thuật phòng ngự. Cả hai trận gặp Trung Quốc và Saudi Arabia, U-17 Úc chơi đúng chất hồn nhiên của một đội bóng cầu thủ hầu hết từ 16 tuổi trở xuống này.

Nếu như U-17 Úc toan tính chút xíu họ có thể làm hơn những gì mình có sau hai lượt trận. U-17 Trung Quốc không mạnh, không xuất sắc cũng chẳng có độ sắc nét cao trong tấn công, nhưng họ cũng ghi được ba bàn vào lưới Úc là do Úc hở sườn rất nhiều để Trung Quốc hồi mã thương và ghi bàn thắng.

Như vậy tình hình bảng C VCK U-17 châu Á phức tạp và khả năng cao là đến lượt trận cuối mới lộ diện đội vào tứ kết.

Bảng B, Afghanistan không thể có cơ hội trước Hàn Quốc, họ chỉ chống đỡ được 13 phút rồi bắt đầu thủng lưới bốn lần. Trận đầu Hàn Quốc đánh bại Qatar 6-1, sang trận thứ hai họ tiếp tục thắng đậm Afghanistan 4-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm