Ứng viên HLV MU ám ảnh vụ tai nạn máy bay bi thảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Erik Ten Hag của Ajax hiện là một trong những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng Manchester United mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan là người đầu tiên được đội chủ sân Old Trafford phỏng vấn cho công việc “thuyền trưởng ở nhà hát của những giấc mơ”.

Ronaldo mất 150 tỉ đồng ở MU
Ronaldo mất 150 tỉ đồng ở MU
(PLO)- Thành tích tệ hại của Manchester United ở mùa giải năm nay có thể khiến siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo mất số tiền lên đến 5 triệu bảng Anh.

Khi còn là 1 thiếu niên, Erik Ten Hag chứng kiến người bạn thân nhất Andy Scharmin ra đi sau tai nạn máy bay kinh hoàng giết chết 178 hành khách. Gần 33 năm sau, bi kịch này vẫn ám ảnh trong tâm trí của ứng cử viên HLV trưởng MU.

Ten Hag là ứng viên nặng ký cho chiếc ghế HLV trưởng MU. ẢNH: GETTY

Thời điểm đó, Ten Hag là một trung vệ đầy hứa hẹn của FC Twente cùng với Andy Scharmin. Hậu vệ trái 21 tuổi Andy Scharmin là một trong 178 hành khách xấu số trong chuyến bay từ Amsterdam hạ cánh xuống sân bay Paramaribo-Zanderij, bên ngoài thủ đô của Suriname.

Scharmin từ chối chơi cho đội U-21 Hà Lan ở giải Toulon mùa hè năm đó để tham gia vào chuyến đi từ thiện cùng nhóm 19 người đến Suriname. Scharmin cùng mẹ và dì của mình đã mất sau chuyến bay định mệnh đó. Erik Ten Hag lớn lên cùng Scharmin tại thị trấn Haaksbergen. Ông là người đau đớn khiêng quan tài của Scharmin trong đám tang.

Ten Hag chia sẻ về bi kịch cuộc đời của những người bạn thân. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag, 52 tuổi nhớ lại: “Andy Scharmin là một cầu thủ không thể tưởng tượng được và là bạn của tôi. Giống như tôi, anh ấy đến từ Haaksbergen. Anh ấy lớn hơn tôi một chút, chúng tôi đã ở cùng nhau trong nhiều năm tại FC Twente. Chúng tôi đến sân cùng nhau bằng xe buýt, xe đạp hoặc ô tô.

Tôi sẽ không bao giờ quên được thời điểm người đồng đội Edwin Hilgerink đến trước cửa nhà tôi nói rằng, một chiếc máy bay đã gặp nạn với Andy và mẹ của anh ấy ở trên máy bay. Đó là một cú sốc lớn.

Tại đám tang của anh ấy, tôi và các đồng đội khác đã khiêng quan tài của Andy. Sự việc xảy ra vào ngày 7-6-1989. Vào ngày đó hàng năm, tôi đã để tang 1 ngày.

Sự đoàn kết của thế hệ cầu thủ FC Twente khi đó vẫn tồn tại đến ngày nay. Tình bạn thân thiết giữa chúng tôi đã nảy sinh và chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên”.

Nếu Erik Ten Hag nhận công việc ở MU, ông sẽ phải tìm hiểu thảm họa hàng không ở Munich (Đức) cướp đi sinh mạng của nhiều cầu thủ MU thế hệ HLV Sir Matt Busby vào năm 1958. Không chỉ với Andy Scharmin, Ten Hag cũng không bao giờ quên bi kịch ập đến những người đồng đội thân thiết khác của ông.

Tai nạn hàng không tại Munich là một phần ký ức lịch sử đau thương của Man United. ẢNH: GETTY

Gino Weber tự tử ở tuổi 33 sau khi sự nghiệp đầy hứa hẹn của anh sớm kết thúc vì bị chấn thương tàn phá. Wilfried Elzinga, một tiền đạo rất hay từng giành được nhiều danh hiệu ở cấp độ trẻ cũng sớm chia tay bóng đá. Ông thầy của Ten Hag tại đội trẻ Twente, cựu tuyển thủ Hà Lan Epi Drost qua đời ở tuổi 49 sau 1 cơn đau tim trong một trận đấu giao hữu.

Erik Ten Hag chia sẻ: “Tôi thường nhớ về thời trẻ của mình ở FC Twente. Chúng tôi có một nhóm thân thiết với nhau. 3 chàng trai đó giỏi đến mức đủ khả năng vào đội tuyển Hà Lan.

Nhưng một trong số họ bị chấn thương nặng khi còn nhỏ, còn hai người khác chết trẻ. Với Andy Scharmin, Wilfried Elzinga và Gino Weber, chúng tôi có 3 tài năng hàng đầu.

Gino là tài năng xuất sắc nhất của bóng đá Hà Lan thời điểm đó, một cầu thủ vô song với kỹ năng tuyệt vời chơi tốt cả hai chân. Nhưng anh ấy mắc bệnh trầm cảm và tự kết liễu cuộc đời mình. Hãy đặt mọi thứ vào hoàn cảnh của nó. Tôi luôn nghĩ về mọi thứ trong cuộc sống có thể diễn ra như thế nào”.

Ten Hag bị ám ảnh bởi bi kịch của ông thầy và những người đồng đội thân thiết. ẢNH: GETTY

Ten Hag nói thêm: “Epi Drost là thần tượng của tôi. Ông ấy trở thành HLV của tôi tại học viện FC Twente. Ông ấy có vị trí quan trọng trong tôi, khi đó, tôi là cầu thủ trẻ nhất đội.

Epi cho tôi tham gia đội U-23 khi tôi mới 15 tuổi. Ông ấy là fan của lối chơi kỹ thuật và mạo hiểm. Ông ấy rất thích sự sáng tạo, đó là điều quan trọng nhất đối với ông ấy. Epi đột ngột qua đời vì ngừng tim trong một trận đấu. Đó lại là một cú sốc khác của tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm