Vạch trần điểm yếu của Man City

(PLO)- Tottenham vạch trần điểm yếu của Man City khi đoàn quân của Pep Guardiola phải trả giá vì bỏ lỡ cơ hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đấu sôi động tại Etihad giữa Manchester City và Tottenham ở vòng 14 Premier League đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3 vào đêm qua và rạng sáng nay 4-12, nhưng đã xảy ra tranh cãi ở phút bù giờ khi đội chủ nhà cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ tư.

Không có gì ngạc nhiên khi trọng tài Simon Hooper bị la ó khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Trọng tài đã chơi trò phá đám và thổi còi để ngăn cản Manchester City có khả năng giành chiến thắng. Cuối cùng trận đấu chỉ chứng kiến 6 bàn thắng, thay vì có thể là 7.

‌Bất cứ khi nào bạn đặt Man City và Tottenham lại với nhau, họ dường như sẽ mang đến một điều gì đó đặc biệt hơn và điều này cũng không ngoại lệ tại Etihad. Cuối cùng, tinh thần không bao giờ chết của Tottenham, sự lãng phí cơ hội và hàng phòng ngự cẩu thả của Man City đã khiến đoàn quân của Pep Guardiola không thể thắng, còn một kết quả hòa là rất tốt với đội khách.

son-heung-min.jpg
Tottenham đã tìm ra điểm yếu của Man City. ẢNH: REUTERS

‌Nhưng không ai trong sân vận động Etihad thực sự muốn trận đấu kết thúc, đó là một điều tuyệt vời. Đây là trận đấu đầy rẫy những sai lầm đặt ra những dấu hỏi về Man City, nhưng dường như chúng ta vẫn nói điều đó hàng năm trước khi Man City kết thúc mùa giải với danh hiệu. Thật đáng kinh ngạc, Man City và Tottenham đã ghi được 33 bàn thắng trong 7 lần gặp nhau gần đây nhất trên mọi đấu trường tại Etihad và bạn có thể dự đoán đây là một trận đấu sẽ mang đến "cơn mưa bàn thắng"

Triết lý tấn công của HLV Pep Guardiola của Man City chỉ có HLV Ange Postecoglou của Tottenham phù hợp để hóa giải và cả hai đều nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Đây là một trận đấu quá tuyệt vời.

Chắc chắn trận đấu này không quan trọng bằng trận tứ kết Champions League 2019, khi Man City thắng Tottenham 4-3 trong trận lượt về, nhưng cuối cùng đoàn quân của Pep Guardiola lại bị loại vì luật bàn thắng sân khách, trong đó Raheem Sterling bị VAR từ chối một bàn thắng.

‌Đêm đó, ít nhất bạn không thể tranh cãi với công nghệ VAR, trong khi lần này, người ta chỉ cảm thấy nổi giận khi trọng tài Simon Hooper thổi phạt Emerson Royal phạm lỗi với Erling Haaland và không cho Man City được hưởng lợi thế. Trong tình huống xảy ra ở phút 90+4 khi tỉ số đang là 3-3 này, Haaland bị Royal phạm lỗi ngăn pha phản công nhanh của Man City.

haaland-manchester-city.jpg
Các cầu thủ Man City phản đối quyết định của trọng tài Simon Hooper. ẢNH: GETTY

Tiền đạo người Na Uy vẫn nỗ lực đứng dậy thực hiện đường chuyền cho Jack Grealish thoát xuống trống trải có thể đối mặt thủ môn Tottenham. Ban đầu, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục để Man City được hưởng lợi thế, nhưng sau đường chuyền của Haaland cho Grealish, trọng tài Simon Hooper bỗng thổi còi bắt lỗi Tottenham.

Lẽ ra Hooper nên cho trận đấu tiếp tục. Thay vào đó, ông hứng chịu sự chỉ trích của nhiều cầu thủ Man City, thậm chí Erling Haaland không kìm chế được liên tục văng tục với trọng tài và phải nhận thẻ vàng.

‌Về tổng thể màn trình diễn của Man City, Pep Guardiola vẫn chưa tìm được sự cân bằng phù hợp trong đội của mình. Mặc dù, Man City vẫn rất nguy hiểm trong tấn công, nhưng hàng phòng ngự của họ lại rất chông chênh.

Trung vệ tân binh Josko Gvardiol của Man City gặp khó khăn khi chơi ở vị trí hậu vệ trái, Jeremy Doku và Phil Foden làm rất tốt trên mặt trận tấn công, nhưng họ không cung cấp sự cân bằng cho hàng thủ như Grealish hay Bernardo Silva làm được.

Nhưng ai đã vạch trần điểm yếu của Man City? Công bằng mà nói đối với HLV Postecoglou và Spurs, họ đã làm được điều đó. Những điểm yếu bị Tottenham vạch trần của Man City sẽ mang lại hy vọng thực sự cho các đội bóng khác.

man-city-pep-guardiola.jpg
Đoàn quân của Pep Guardiola không phải là không có điểm yếu. ẢNH: TOTTENHAM

‌Chính Tottenham là đội mở tỉ số trước ngay phút thứ sáu nhờ khai thác điểm yếu đó của Man City. Nó đến từ một quả phạt góc của Man City bị Tottenham bẻ gãy, Bryan Gil, Dejan Kulusevski cùng tạo nên tình huống giúp đội trưởng Tottenham Son Heung-Min dứt điểm tung lưới Ederson. Nhưng chỉ 147 giây sau, Man City đã san bằng tỷ số 1-1 sau khi chính Son Heung-min phản lưới nhà.

‌Sau đó, Haaland bỏ lỡ vài cơ hội, Doku sút trúng góc cột dọc. Cuối cùng, Man City có được bàn thắng thứ hai trước khi kết thúc hiệp một. Gvardiol, Haaland và Doku phối hợp, trước khi Julian Alvarez kiến tạo cho Phil Foden ghi một bàn thắng đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City.

‌Dù Tottenham bị dẫn trước, HLV Postecoglou vẫn tăng cường khả năng phòng thủ cho Tottenham, khi ông thầy người Úc tung Pierre-Emile Hoijberg vào sân thay cho Gil ngay đầu hiệp 2. Và đội khách san bằng tỉ số 2-2 ở phút 69 sau khi đường chuyền cẩu thả của Alvarez bị chặn lại và sau đó Son Heung-min kiến tạo cho Giovani Lo Celso ghi bàn bằng một cú sút chìm.

‌Man City trông như thể họ đã giành được chiến thắng khi trận đấu còn chín phút. Rodri truy cản Yves Bissouma, Haaland chuyền lại cho Grealish ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho đội chủ sân Etihad. Thật đáng kinh ngạc, đó là bàn thắng đầu tiên của Jack Grealish ở mùa này cho Man City.

tottenham-man-city-premier-league.jpg
Tottenham thường ghi được rất nhiều bàn thắng vào lưới Man City. ẢNH: REUTERS

Tưởng đâu Man City nắm chắc 3 điểm “trong túi” thì Tottenham trở lại một lần nữa với bàn gỡ hòa đúng phút 90, khi đường tạt bóng từ cánh vào của Johnson được Kulusevski hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng cú đánh đầu hiểm hóc không thể cản phá.

‌Không ai có thể tin được điều đó. Nhưng sau đó mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn với Man City. Vào khoảng thời gian bù giờ cuối trận, đoàn quân của Pep Guardiola đã bị trọng tài Simon Hooper cướp đi cơ hội giành chiến thắng và phần còn lại của trận đấu là quá ít và không còn kịch tính nữa, dù cuối trận Man City đòi hưởng 11m từ tình huống Manuel Akanji ngã trong vòng cấm dưới áp lực của Oliver Skipp…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm