“Vàng Mỹ” lại mang đãi Kenya

(PLO)- Giải Boston Marathon năm nay không thoát khỏi các tay chạy Kenya...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải Marathon Boston của Mỹ vừa kết thúc, theo đó, tay chạy Evans Chebet, người Kenya bảo vệ thành công ngôi vô địch. Mỹ có những thương hiệu Marathon hàng đầu thế giới như Boston, New York, Chicago... đều thu hút những tay chạy cự ly đường dài xuất sắc nhất thế giới với những tên tuổi vô địch thế giới, vô địch Olympic, châu lục. Và giải này cũng tính điểm giống các giải mạnh trên quy mô toàn thế giới như Olympic, giải vô địch điền kinh, hoặc marathon thế giới...

Quan trọng hơn là giải thưởng cực khủng và đều là những thương hiệu tài trợ nổi tiếng thế giới. Ở giải lần thứ 127 này, tay chạy 34 tuổi người Kenya Evans Chebet đã bảo vệ thành công ngôi vô địch với thời gian 2 giờ 5 phút 54 giây.

Evans Chebet bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: Reuters.

Evans Chebet bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó nhà đương kim vô địch Olympic, cũng là đồng hương của Cheber là Eliud Kichoge đã không thể vào vòng tranh chấp huy chương. Về sau Chebet là Gabriel Geay, người Tanzania với thời gian nhiều hơn Chebet 10 giây. Ở vị trí thứ ba là Benson Kipruto, người Kenya với thời gian 2 giờ, 6 phút, 6 giây.

Tại giải New York hồi năm ngoái, bộ ba Chebet, Geay và Kipruto tranh nhau ngôi vô địch. Suốt 35km trên chặng đua là cuộc đua tam mã của ba tên tuổi Marathon lớn này.

Các giải Marathon lớn, tiền thưởng khủng từ Mỹ đến Anh, Pháp, Đức... đều là “vàng ta” mang ra đãi các tay chạy châu Phi, cụ thể là Kenya và Tanzania. Những quốc gia này truyền thống sản sinh ra những VĐV chạy dài huyền thoại thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm