Việt Nam lường trước khó nhọc khi tái ngộ Myanmar ở chung kết

(PLO)- Thầy trò Mai Đức Chung nhẹ nhàng vượt qua tuyển nữ Campuchia 4-0 trong trận bán kết SEA Games 32 để gặp lại Myanmar tại chung kết, đối thủ mình đã từng dễ dàng thắng ở vòng bảng 3-1, nhưng…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Mai Đức Chung đã tính toán rất hợp lý khi tung ra đội hình hai cũng đủ sức giành chiến thắng chủ nhà Campuchia bốn bàn không gỡ trên sân Olympic đêm 12-5. Các cô gái Việt Nam ngay trong hiệp một đã sớm kết liễu trận đấu với ba bàn thắng của Ngân Thị Vạn Sự, Hải Yến và Thùy Trang (phạt đền).

Sang hiệp hai, ông Chung lần lượt tung các cầu thủ trụ cột để giúp họ duy trì cảm giác bóng cho trận chung kết. Phút cuối trận, Huỳnh Như có bàn ấn định tỉ số 4-0 vào lưới Campuchia cũng trên chấm phạt đền 11 mét.

Chia sẻ sau chiến thắng không mất nhiều sức, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự vui mừng khi các học trò đã tiến đến trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi đã vào đến chung kết. Thật ra, trận bán kết này cũng khá vất vả. Đội tuyển nữ Việt Nam rất tôn trọng đối thủ và chủ nhà Campuchia cũng có nhiều tiến bộ.

HLV Mai Đức Chung có những tính toán chiến thuật hợp lý cho các học trò đi thẳng đến trận chung kết SEA Games 32 với tham vọng lên ngôi lần thứ 4 liên tiếp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung có những tính toán chiến thuật hợp lý cho các học trò đi thẳng đến trận chung kết SEA Games 32 với tham vọng lên ngôi lần thứ 4 liên tiếp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã rất cố gắng qua mặt chủ nhà. Điều quan trọng nữa là trận đấu này đội đã đảm bảo được yêu cầu của ban huấn luyện đề ra. Đó chính là vừa thắng trận vừa đảm bảo lực lượng cho trận đấu cuối cùng tranh huy chương vàng”.

Trận bán kết còn lại, tuyển nữ Thái Lan có hai bàn thắng sớm có thể khiến họ lơi lỏng và không may bị các cô gái Myanmar lội dòng nước ngược thắng 4-2 để giành vé chơi chung kết SEA Games 32 với nhà đương kim vô địch Việt Nam.

Nhớ lần gặp nhau ở vòng bảng, tuyển nữ Myanmar rất hưng phấn sau chiến thắng ứng cử viên Philippines 1-0 nhưng họ liền trở lại mặt đất vì thúc thủ trước các cô gái Việt Nam 1-3. Ba bàn thắng do đội trưởng Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang ghi vào lưới Myanmar.

Đầu tàu Huỳnh Như cho biết sẽ rất nỗ lực chơi trận cuối cùng để mang chức vô địch về nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đầu tàu Huỳnh Như cho biết sẽ rất nỗ lực chơi trận cuối cùng để mang chức vô địch về nhà. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Một ngày trước trận tái đấu ở chung kết, HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng như thuộc tính lo xa vốn có của ông: “Đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đã gặp nhau ở vòng bảng rồi. Giờ đây khi tái đấu, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Ban huấn luyện cũng đã liên tục theo dõi kết quả trận bán kết còn lại. Myanmar bị dẫn 0-2 nhưng đã ngược dòng và thắng 4-2.

Tôi nghĩ, đá bóng cũng như là chiến đấu thôi. Chúng ta phải khai thác điểm mạnh điểm yếu của đối phương để tấn công. Hai đội đều quá hiểu nhau và đội nào may mắn hơn sẽ chiến thắng”.

Tuyển nữ Việt Nam bảo toàn lực lượng cho trận chung kết, trong khi Myanmar vừa trải qua một trận khó nhọc để ngược dòng thắng Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuyển nữ Việt Nam bảo toàn lực lượng cho trận chung kết, trong khi Myanmar vừa trải qua một trận khó nhọc để ngược dòng thắng Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông cũng nói như dặn dò các cầu thủ: “Tôi nghĩ không thể vì chiến thắng Myanmar ở vòng bảng mà chủ quan. Chúng tôi phải quên trận đấu này đi, để tập trung hoàn toàn vào trận chung kết. Mục tiêu của đội vẫn luôn như vậy. Cố gắng từng trận để hướng tới thắng lợi cuối cùng”.

Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng thi đấu và động viên toàn đội cũng như duy trì thể trạng bản thân. Sau thời gian dài thi đấu ở Bồ Đào Nha, tôi cũng học hỏi được nhiều điều, ví như việc kiểm soát bóng tự tin hơn, qua đó làm tốt hơn khi trở về thi đấu cho đội tuyển. Ở trận chung kết với Myanmar, toàn đội cố gắng giành chiến thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm