Vòng 14 V-League 2022:

Vinicius lấy lại 1 điểm cho Hà Nội FC, CLB TP.HCM ‘sa lầy’ ở Lạch Tray

(PLO)- Bàn thắng của Vinicius giúp đội Hà Nội kéo dài chuỗi trận bất bại, còn CLB TP.HCM nỗ lực rất nhiều nhưng cũng trắng tay tại Lạch Tray...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà vô địch lượt đi Hà Nội rời Vinh khi có được một điểm nhờ bàn thắng san bằng của Vinicius Lucao, trong khi đó, CLB TP.HCM thua 1-3 tại Lạch Tray ở vòng 14 V-League.

Trên sân Vinh, đó là một trận đấu hay giữa đội đầu bảng Hà Nội và đội nằm trong tốp 3 dẫn đầu, SL Nghệ An.

Sau khi vô địch lượt đi và tạo cách biệt rất an toàn với các đội bám đuổi phía sau là Hải Phòng và SL Nghệ An lên đến chín điểm, CLB Hà Nội vào Vinh làm khách ở vòng 14. Một trận đấu có chất lượng tương đối, thể hiện đúng vị thứ mà Hà Nội và SL Nghệ đang đứng trên bảng xếp hạng.

Vinicius lấy lại 1 điểm cho Hà Nội FC, CLB TP.HCM ‘sa lầy’ ở Lạch Tray ảnh 1

Trần Đình Hoàng có bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho SL Nghệ An ngay phút thứ sáu. Ảnh: BONGDAPLUS.

Vào trận ngay phút thứ sáu, SL Nghệ An đã có bàn thắng do công Trần Đình Hoàng nhờ cú treo bóng rất chuẩn của Dario.

Bóng được các cầu thủ SL Nghệ An phát triển tấn công bên cánh trái, xuống gần biên ngang đối phương, Mario đủ thời gian để quan sát rồi rồi ra chân thực hiện đường chuyền bằng chân phải, bóng ăn vào mặt cầu môn Văn Công nhưng cách khá xa, Trần Đình Hoàng lao đến đệm lòng khiến thủ môn Văn Công phản xạ không kịp và phải vào lưới nhặt bóng.

Hà Nội vẫn duy trì mạch bất bại nhưng bị cắt đứt chuỗi trận thắng. Ảnh: BONGDAPLUS.

Hà Nội vẫn duy trì mạch bất bại nhưng bị cắt đứt chuỗi trận thắng. Ảnh: BONGDAPLUS.

Hàng phòng ngự SL Nghệ An với sự chỉ huy của Quế Ngọc Hải khá ổn, các chân sút ngoại và “hỏa lực nội” khó xuyên thủng, bóng hầu hết bị đánh bật ra ngoài vùng cấm. Hiệp 1 khép lại chủ sân Vinh tạm dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, Hà Nội thể hiện rất rõ không muốn rời sân Vinh trắng tay. Sân Vinh đầy ắp khán giả nhà, như cầu thủ thứ 12 cho chủ nhà, nhưng bản lĩnh như Hà Nội là “đội tuyển quốc gia thu nhỏ” nên điều đó chẳng hề ảnh hưởng tâm lý của họ. Hà Nội quyết tâm cao và đến phút 68, thì Lucao có bàn san bằng 1-1 cho Hà Nội.

Ít phút sau đó, nếu may mắn hơn SL Nghệ An có thể vượt lên dẫn từ pha dứt điểm bên trong sát góc vùng 16m50 của Hà Nội. Oseni có cú ra chân rất bất ngờ và căng, tuy nhiên bóng chạm mé ngoài xà ngang nảy xuống mặt sân rồi trung vệ Thành Chung kịp về phá bóng ra ngoài.

Hòa 1-1 có vẻ như sòng phẳng cho cuộc chạm trán của hai đội tốp 3 trên bảng tổng sắp.

Trên sân Lạch Tray, CLB TP.HCM trắng tay trước Hải Phòng qua kết quả thua 3-4. TP.HCM nỗ lực rời Lạch Tray có ít nhất một điểm, họ nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn thất bại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm