Vợ bỏ nhà đi, chồng khốn khổ vì bị đòi nợ ném đá, tạt sơn

Ngày 14-1, anh BVH (44 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết vừa gửi đơn đên Công an phường Bình Hưng Hòa về việc gia đình liên tục bị người lạ mặt tới ném đá, tạt sơn.

Theo anh H., hồi khoảng tháng 8 năm trước vợ anh là chị T. (42 tuổi) có vay mướn ngoài xã hội. Sau đó, nhiều người tìm tới nhà, đưa bằng chứng đòi nợ khiến gia đình phải bán căn nhà lấy bốn tỉ đồng để thanh toán.

Nơi ở của anh H. bị tạt sơn, ném đá khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Ảnh: HT

Mới đây, anh H. thuê căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa để buôn bán, làm ăn thì tiếp tục bị nhiều người tới đòi nợ. Cuối tháng 12-2020, vợ anh cũng bỏ nhà đi, không thể liên lạc được.

Anh H. đã nói chuyện trực tiếp với những người tới đòi rằng mình không hề vay mượn, tài sản đã khánh kiệt và hãy đưa bằng chứng, tìm người đã vay để đòi nhưng cũng không thành.

Viên đá và những thứ mà những người đòi nợ ném lại hiện trường. Ảnh: HT

Nhiều lần bị đe dọa, tạt sơn và ném đá, anh H. cho biết lo lắng cho an nguy của gia đình, con cái nên báo công an. 

Công an quận Bình Tân đang điều tra, giải quyết trình báo của anh H.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Thống kê của Cục CSGT, Bộ Công an cho thấy các tổ công tác của Cục trong phối hợp xử lý vi phạm giao thông tại một số địa phương đã ghi nhận các trường hợp vi phạm nồng độ cồn có nhiều người là cán bộ,công chức, viên chức.