Vụ chuyển nhượng trị giá 56 triệu bảng của MU gần như sụp đổ

(PLO)- Vụ chuyển nhượng ngôi sao trị giá 56 triệu bảng Anh của Manchester United gần như sụp đổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (14-7), tờ Mirror (Anh) thông tin, hi vọng về việc ký hợp đồng với Frenkie de Jong của Manchester United đang mờ dần, mặc dù “quỷ đỏ” đã đồng ý mức phí chuyển nhượng 56 triệu bảng Anh với Barcelona. Lí do là vì người đại diện của De Jong, Ali Dursun nói rõ rằng thân chủ của mình muốn ở lại Nou Camp.

HLV Erik Ten Hag xem De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số 1 trong kỷ nguyên mới của ông tại Old Trafford. Tuy nhiên, việc De Jong chuyển đến MU gần như sụp đổ sau tuyên bố đanh thép của người đại diện ngôi sao này.

Bản thân De Jong, 25 tuổi từ lâu đã nói rõ rằng anh không có ý định rời CLB mà anh yêu thích từ nhỏ Barcelona. Hi vọng duy nhất của MU lúc này đặt cả vào… Barca, khi chủ tịch Joan Laporta quyết tâm muốn bán De Jong nhằm giải quyết nhiều vấn đề của CLB.

Barca đang rơi vào tình trạng khó khăn tài chính cũng như cần tiền để thực hiện các thương vụ chuyển nhượng khác. Điều này khiến gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha phải lắng nghe các lời đề nghị dành cho De Jong.

Thương vụ MU mua De Jong gần như sụp đổ. ẢNH: MIRROR

Thương vụ MU mua De Jong gần như sụp đổ. ẢNH: MIRROR

Giám đốc điều hành “Quỷ đỏ” Richard Arnold và giám đốc bóng đá phụ trách các hoạt động chuyển nhượng của CLB John Murtough đã thực hiện chuyến đi đến Tây Ban Nha trong tuần này với hy vọng có được De Jong. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của MU vẫn nỗ lực và quyết tâm ở lại Camp Nou.

Tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) đưa tin, người đại diện Ali Dursun đã thông báo với lãnh đạo Barca về lập trường vững chắc của thân chủ mình. De Jong đã trở lại tập luyện trước mùa giải với các đồng đội ở Barca vào thứ Hai.

Các giám đốc của Barcelona gồm Mateu Alemany và Jordi Cruyff đã nhắc nhở De Jong rằng CLB đang ở trong một tình huống khó khăn đến mức họ phải xem xét mức phí chuyển nhượng lớn từ MU.

Sự ra đi của De Jong được xem là giải pháp cho nhiều vấn đề tại Barcelona, ​​như việc theo đuổi Robert Lewandowski và đáp ứng các quy định tài chính nghiêm ngặt của LĐBĐ Tây Ban Nha.

Xavi xem De Jong là "con bài" quan trọng trong đội hình Barca. ẢNH: GETTY

Xavi xem De Jong là "con bài" quan trọng trong đội hình Barca. ẢNH: GETTY

Một phương án khác được Barca tính đến nếu De Jong muốn ở lại là anh phải giảm lương. Đây là điều De Jong và người đại diện của anh không tính đến. Ngay cả việc HLV Xavi Hernandez đảm bảo De Jong sẽ đóng vai trò quan trọng ở Barca trong nhiều năm tới cũng không thể thuyết phục De Jong và đại diện của anh nhượng bộ.

De Jong đã ở Barca 3 mùa giải. Vào cuối mùa trước, tiền vệ người Hà Lan đồng ý hoãn nhận một phần lương để giúp Barcelona “sống sót” sau những ảnh hưởng tài chính từ đại dịch COVID-19. Barca hiện nợ De Jong khoảng 17 triệu bảng tiền lương, thưởng. De Jong chấp nhận cho Barca trả lương chậm nhưng không… cho luôn số tiền lương Barca còn nợ anh.

Do bế tắc, những người đứng đầu Barca sẽ rất vui khi bán cầu thủ người Hà Lan cho United. Trong khi đó, giám đốc điều hành MU Richard Arnold cũng tuyên bố trước người hâm mộ “quỷ đỏ” rằng “tiền không phải là vấn đề với CLB”.

De Jong đã trở lại tập luyện cùng Barca và không muốn ra đi. ẢNH: GETTY

De Jong đã trở lại tập luyện cùng Barca và không muốn ra đi. ẢNH: GETTY

Arnold tiết lộ với một nhóm người hâm mộ, những người đã lên kế hoạch biểu tình bên ngoài nhà của ông ở Cheshire: "HLV trưởng muốn có De Jong và họ đã thực sự hoàn thành công việc. De Jong là một cầu thủ tuyệt vời. Đó là 100 triệu bảng hay 200 triệu bảng? Tôi không biết. Họ sẽ nhận được số tiền họ muốn”.

Tất nhiên, bản thân De Jong đã nói rõ rằng anh muốn tiếp tục thi đấu cho "CLB trong mơ" của mình hơn là gia nhập đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh.

De Jong tuyên bố trên ESPN vào tháng 6 khi anh đang tập trung cùng đội tuyển Hà Lan: "Những gì tôi có thể nói là hoàn toàn không có một thỏa thuận hay bất cứ điều gì chính thức. Vào lúc này, không có gì khác hơn.

Tuy nhiên, không phải là tôi biết tất cả. Họ có thể không nói với tôi (về vụ chuyển nhượng) nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thích ở lại Barcelona hơn. Barcelona là giấc mơ của tôi, từ khi còn trẻ, tôi đã nói vậy. Tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, mặc dù thực tế là tôi đã hy vọng có nhiều danh hiệu hơn”.

Hi vọng tái hợp với cậu học trò cũ De Jong ở Old Trafford của Ten Hag trở nên xa vời. ẢNH: MIRROR

Hi vọng tái hợp với cậu học trò cũ De Jong ở Old Trafford của Ten Hag trở nên xa vời. ẢNH: MIRROR

Sau đó, De Jong tiếp tục lên tiếng trong một cuộc họp báo sau màn trình diễn xuất sắc của anh trong trận Hà Lan thắng Xứ Wales 3-2: "Bạn luôn tự hào khi các đội thể hiện sự quan tâm đến bạn với tư cách là một cầu thủ. Nhưng tôi đang ở CLB lớn nhất thế giới vào lúc này. Tôi cảm thấy ổn ở đó, vì vậy không có tin tức gì thêm nữa”.

Với việc mùa giải Premier League chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khởi tranh, giấc mơ của tân HLV Manchester United Erik Ten Hag vẫn còn xa vời với hiện thực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm