Vụ Mai Tiến Thành: Chống “chảy máu”, chống “lót tay”

Mấy hôm nay, vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực của Mai Tiến Thành sang Ninh Bình lại bị xới tung lên khi PA25 Thanh Hóa triệu tập cầu thủ này để làm rõ tính hợp pháp của bản hợp đồng ký kết với đội bóng xứ Thanh.

Trước đó, Viện Khoa học điều tra hình sự Bộ Công an đã chứng minh tính đúng đắn về chữ ký, con dấu và các điều khoản trong bản hợp đồng (đã hết hạn ngày 6-1-2008) là hợp pháp. LĐBĐVN cũng chấp nhận bản hợp đồng đó và khẳng định Mai Tiến Thành được đầu quân cho đội bóng khác. Vậy Thanh Hóa đưa vấn đề lên PA25 để làm gì?

Chiêu...

Về mọi mặt, bản hợp đồng lao động của Mai Tiến Thành với Thanh Hóa đã được giải quyết êm xuôi và lãnh đạo đội bóng xứ Thanh cũng đã ký vào biên bản, đồng thời nhận tiền bồi thường chi phí đào tạo (442 triệu đồng). Tuy nhiên, lãnh đạo cấp cao hơn của đội Thanh Hóa muốn làm cho ra nhẽ khi biết số tiền bồi thường cho 10 năm chi phí đào tạo trẻ của Mai Tiến Thành lại nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền phát sinh ngoài giấy tờ. Số tiền mà dân bóng đá nói với nhau là tiền lót tay cho các “quan”. Lãnh đạo Thanh Hóa sợ rằng đó sẽ là một tiền lệ xấu và nhiều người bằng quyền hạn của mình sẽ chấp nhận bán những cầu thủ giỏi để... mưu lợi riêng. Do đó, Thanh Hóa đã xuất ra chiêu này để... răn đe những người biến cuộc chuyển nhượng trên thành thương vụ riêng của mình.

Tận dụng công văn gửi lên Công an tỉnh Thanh Hóa trước khi mọi việc được giải quyết êm thắm, một lãnh đạo yêu thể thao của tỉnh đã yêu cầu công an giúp đỡ và các bên liên quan được triệu tập vào ngày mai để làm việc. 99,99% vụ chuyển nhượng của Mai Tiến Thành là không thể thay đổi nhưng lãnh đạo Thanh Hóa vẫn muốn biết để “lọc” và để “nắn” nhằm tránh tình trạng đi đêm và “chảy máu nhân tài” nhưng tiền “lại quả” lại rơi vào túi người khác. Nhất là vừa qua lại nghe có thông tin Ninh Bình tung ra hơn nửa tỷ đồng làm quà lót tay (!?).

Mai Tiến Thành giờ lo lắng, nghe ngóng thông tin vì sợ không được ra sân thi đấu ở giai đoạn 2. Ảnh: PV
Mai Tiến Thành giờ lo lắng, nghe ngóng thông tin vì sợ không được ra sân thi đấu ở giai đoạn 2. Ảnh: PV

Bên bán “lọc”, Tiến Thành cùng bên mua và VFF gặp khó

“Chiêu” của Thanh Hóa cực kỳ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao đến không ngờ. Không chỉ những quan chức đội Thanh Hóa (những người đã trực tiếp làm việc với Ninh Bình) mà cả Mai Tiến Thành, phía CLB Ninh Bình và LĐBĐVN đều như đang ngồi trên đống lửa.

Mọi việc tưởng đã xong xuôi và Tiến Thành đã tập luyện chăm chỉ để tái xuất ở giai đoạn hai nhưng bất ngờ Mai Tiến Thành lại bị đẩy vào tình trạng thấp thỏm lo âu. Cầu thủ này tỏ ra mỏi mệt, lo lắng trước cuộc gặp với Công an Thanh Hóa và phát hoảng mỗi khi nghĩ đến tình trạng xấu nhất (không thể đăng ký ở lượt về giải hạng nhất). Đây cũng chính là thông điệp mà Thanh Hóa muốn gửi tới những cầu thủ đang muốn rời đội bóng này.

Về phía LĐBĐVN, chính vì không có thông tin gì nên càng lo lắng. Lần trước, trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đã muối mặt khi phải thừa nhận Mai Tiến Thành sang Ninh Bình là hoàn toàn hợp pháp. Điều đó gián tiếp khẳng định rằng bản hợp đồng mà BTC giải nhận từ Thanh Hóa không có tính pháp lý. Nay Ninh Bình lại gửi công văn nhờ LĐBĐVN can thiệp và yêu cầu phải “phạt thật nặng nếu Thanh Hóa cố tình gây khó khăn cho cầu thủ và CLB khác”. Một lần nữa, LĐBĐVN lại đóng vai trọng tài một cách miễn cưỡng và họ hoàn toàn có lý do để lo lắng vì chưa biết tình hình rồi sẽ ra sao.

Chưa biết liệu cuộc gặp gỡ giữa Mai Tiến Thành và Công an Thanh Hóa có đưa ra được kết luận nào mới không nhưng đã nhìn thấy rất rõ ít nhất bốn mục tiêu từ mũi tên của lãnh đạo xứ Thanh bắn ra.

Vinakansai Ninh Bình ngây thơ

Về phía đội Vinakansai Ninh Bình, Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Phong tỏ ra tức giận: “Ninh Bình đã tôn trọng tất cả những gì mà hai bên đã thống nhất và làm việc trên tinh thần xây dựng nhưng Thanh Hóa đã không tôn trọng bất cứ điều gì”.

Ông Phong nói thế vì ông không hiểu mục đích chính của vụ việc này chỉ là chuyện “nội bộ của Thanh Hóa” nên tưởng rằng những động thái của Thanh Hóa là “gây khó dễ”.

Ông Phong cũng không ngờ đấy là đòn “phủ đầu” những đội bóng đang nuôi ý định “rút ruột” Thanh Hóa bằng đường đội bóng với đội bóng và cả thương vụ đi đêm với nhau mà cứ tưởng “người lớn” không biết.

HM

HẢI ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm