Ông Võ Minh Trí là một trọng tài FIFA nằm trong thế hệ vàng của LĐBĐ châu Á từng điều hành nhiều giải đấu quan trọng nhưng khi cầm còi quốc tế chưa bao giờ ông Trí bị cảnh như thế này. Hôm qua, trên sân Cao Lãnh thì ông Trí bị đủ thứ áp lực từ đội khách V. Hải Phòng. Có những lúc thấy ông Trí thật đơn độc trên sân khi bị cả đội bóng vây lại và dùng đủ mọi lời lẽ hăm dọa lẫn chửi ông rất nặng nề. May là ông Trí cứng cựa nên trận đấu hôm qua ông đã vượt qua được.
Trọng tài Trí bị đủ mọi áp lực từ các cầu thủ V. Hải Phòng. Ảnh: DƯƠNG THU
V-League vẫn còn ám ảnh chuyện các trọng tài bị đe dọa và làm giảm sút uy thế của những ông “vua” sân cỏ. Việc này chỉ có thể thay đổi khi những nhà điều hành mạnh tay với hành vi “bao vây” hăm dọa và gây áp lực cùng nhiều tác động mà không phải trọng tài nào cũng đủ bản lĩnh và thần kinh thép để vượt qua.
(PLO)- Bánh nậm, bánh bột lọc sang Mỹ vẫn còn nguyên hương vị của quê nhà; sau khi hấp vẫn còn giữ màu xanh tươi của lá chuối, tôm tự nhiên và bột bánh mịn màng.
(PLO)- Dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiều tỉnh thành miền Tây bội thu vì lượng khách tham quan du lịch tăng cao so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ du lịch ở Đồng Tháp tăng hơn 362%.
(PLO)- Những ngày gần Tết Nguyên đán, gia đình chị Lương Viên Dũ (ngụ Quận 5, TP.HCM) lại tất bật sớm tối viết hàng trăm câu liễn Tết, lời chúc may mắn cho bà con chuẩn bị cho năm mới.
(PLO)- Những ngày cuối năm, làng nhang ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tất bật vào vụ Tết. Năm nay, các hộ làm nhang phải đối mặt với khó khăn khi đơn đặt hàng ít hơn nhưng giá nguyên liệu lại tăng cao.
(PLO)- Sau khi thu nhặt những mẫu bọ cánh cứng có ngoài tự nhiên như ở rừng cây, vùng núi cao…, chàng trai Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt (21 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) bắt tay nuôi dưỡng cho bọ sinh sản, khi bọ hết tuổi thọ sẽ lấy làm tiêu bản.
(PLO)- Để tưởng nhớ và tri ân đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu cho các nạn nhân tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM) vào sáng ngày 18-8.
(PLO)- Cho đến hiện tại, anh Nguyễn Tú Anh (37 tuổi, quê Yên Bái) đã lập được hơn 600 thư viện, gửi đi hàng triệu quyển sách đến khắp các tỉnh thành trên cả nước. Anh chia sẻ, mỗi lần mua cả trăm thùng sách, có những tựa sách phải rước về cả 1.000 quyển, thậm chí có lúc nợ hàng trăm triệu đồng.
(PLO)- Được học trò cũ là nhân viên Công ty Alibaba giới thiệu, bà Thủy đã dùng số tiền tiết kiệm của mình và huy động thêm nhiều giáo viên khác mua đất để nhận lãi suất từ dự án.