Xem chim bồ câu bay đua cùng Lê Nguyệt Minh ở Cúp Truyền Hình

Tình huống khá hy hữu xảy ra ở chặng đua Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Bình Định), dài 179 km. Khi đoàn đua tới địa phận Phù Mỹ, một chú chim bồ câu không biết từ đâu bay tới, cất cánh bay song hành hàng km cùng tay đua đang giữ áo xanh Lê Nguyệt Minh (TP.HCM MM MegaMarket).

Trong lúc thi đấu, tay đua người Hóc Môn vốn khá tâm linh nên không muốn chạm trán với chú chim. Dù cố xua đuổi nhưng chú chim bồ câu càng lúc càng bay sát khiến Lê Nguyệt Minh... bỏ của chạy lấy người. Tình huống dở khóc dở cười với Minh nhưng các đồng nghiệp được phen cười khoái trá ở chặng đấu cực chán về chuyên môn.

Không biết có phải mất sức sau màn đồng hành cùng người bạn bất đắc dĩ, Lê Nguyệt Minh "mất sức" nên chỉ về nhì chặng 7. Chiến thắng sau 5 giờ 12'48" thuộc về người anh trai Lê Văn Duẩn, trong khi Nguyễn Thành Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời) cán mức đến vị trí thứ 3.

Tốp đầu đi vào địa phận tỉnh Bình Định.

Lê Văn Duẩn (1) giành chiến thắng tại Quy Nhơn.

Áo xanh sau 7 chặng thuộc về Lê Nguyệt Minh.

Huỳnh Thanh Tùng bảo vệ thành công áo vàng.

Dù cán mức đến hạng 2 nhưng Lê Nguyệt Minh vẫn bảo toàn ngôi đầu áo xanh sau 7 chặng. Chiếc áo vàng tiếp tục được chiếm giữ bởi Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 Trisport), Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp) kiểm soát chiếc áo trắng trong khi êkíp TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ tạm xếp ngôi nhất đồng đội.

Ngày 20-4, đoàn đua có một ngày tạm nghỉ trước khi bước vào tranh tài chặng 8, Quy Nhơn - Pleiku (Gia Lai) dài 167 km vượt hai ngọn đèo An Khê và Măng Yang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm