Xót lòng thảm cảnh trẻ em Gaza giữa bom bay đạn lạc

(PLO)- Dải Gaza đã biến thành "nghĩa địa cho trẻ em" khi số lượng trẻ em thương vong do bom bay đạn lạc từ cuộc xung đột Israel-Hamas tăng cao từng ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo cập nhật mới nhất của Bộ Y tế Palestine tính đến ngày 7-11, số người tại Dải Gaza thiệt mạng do cuộc xung đột Israel-Hamas là 10.305, trong đó có 4.237 trẻ em, 2.719 phụ nữ và 631 người già. Hơn 25.000 người bị thương. Ngoài ra, 2.350 người - trong đó có hơn 1.300 trẻ em - vẫn mất tích.

Trong 30 ngày xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine), tính trung bình mỗi ngày có 136 trẻ em thiệt mạng. Trong khi đó, tính trung bình, có 0,7 trẻ em thiệt mạng mỗi ngày trong cuộc xung đột tại Ukraine. Con số này trong xung đột ở Syria là 3, trong xung đột ở Afghanistan là 2.

download (26) (1).jpg
Một người đàn ông ôm thi thể một đứa trẻ được tìm dưới đống đổ nát, sau trận không kích của Israel vào trại tị nạn Nusseirat hôm 31-10. Ảnh: AP

Từ cuối tháng 10, tổ chức phi lợi nhuận Save the Children báo cáo rằng số trẻ em thiệt mạng ở Dải Gaza trong 3 tuần đã vượt số trẻ em thiệt mạng hàng năm tại các khu vực xung đột khác trên toàn cầu kể từ năm 2019, theo đài Al Jazeera.


Tuy nhiên, theo Al Jazeera, số lượng trẻ em thiệt mạng trên thực tế có thể lớn hơn những con số được thống kê. Trong khi đó, những trẻ em may mắn sống sót lại phải đối mặt với nỗi đau tâm lý to lớn khi ngày ngày chứng kiến những mất mát, tan thương xảy ra xung quanh mình.

"Nghĩa địa cho trẻ em"

Ngày 6-11, trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổng thư ký LHQ - ông Antonio Guterres ví rằng Dải Gaza đã trở thành nghĩa địa cho trẻ em, theo hãng tin Reuters.

“Gaza đang trở thành nghĩa địa cho trẻ em. Hàng trăm bé gái và bé trai đã bị giết hoặc bị thương mỗi ngày” - ông Guterres nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 31-10, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) - ông James Elder cũng nhấn mạnh quan điểm tương tự.

“Gaza đã trở thành nghĩa địa của hàng ngàn trẻ em. Đó là một địa ngục sống đối với những người khác” - ông Elder nói.

Trong cuộc họp báo, ông Elder bày tỏ quan ngại về việc số lượng trẻ em thương vong tại Dải Gaza không ngừng tăng lên.

"Nỗi lo sợ lớn nhất của chúng tôi về số lượng trẻ em thiệt mạng đã trở thành hiện thực. Số trẻ em thiệt mạng lên tới hàng chục, rồi hàng trăm và cuối cùng là hàng ngàn chỉ trong 2 tuần. Những con số thật kinh khủng. Đáng kinh ngạc là số trẻ em thương vong do xung đột tăng lên đáng kể mỗi ngày” - ông Elder nói.

“Ngay từ những ngày đầu tiên xảy ra cuộc xung đột ở Dải Gaza, UNICEF đã thẳng thắn nói về sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, để viện trợ được phân phát và trả tự do cho trẻ em bị bắt cóc. Giống như nhiều người khác, chúng tôi đã cầu xin chấm dứt việc giết hại trẻ em" - người phát ngôn của UNICEF cho biết.

Xót lòng thảm cảnh trẻ em Dải Gaza giữa bom bay đạn lạc.jpg
Một gia đình ngồi gần những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào Rafah (phía nam Dải Gaza) hôm 6-1. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, theo ông Elder, những mối đe dọa đối với trẻ em Dải Gaza “vượt xa cả bom và súng”.

“Tôi muốn nói về việc thiếu nước và chấn thương. Hơn 1 triệu trẻ em ở Dải Gaza gặp khủng hoảng về nước. Tử vong ở trẻ em - đặc biệt là trẻ sơ sinh - do mất nước ngày càng tăng. Đó còn là những chấn thương dai dẳng. Hơn 800.000 trẻ em ở Dải Gaza - 3/4 toàn bộ trẻ em ở đây - được xác định là cần hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội” - theo ông Elder.

Ông Elder cũng kêu gọi các bên trong xung đột ngừng bắn, tạo điều kiện cho hàng viện trợ, nước sạch đến được Dải Gaza và thả các con tin. Nếu những điều này không được thực hiện, ông Elder cho rằng trẻ em ở Dải Gaza sẽ “phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng lớn hơn và nó sẽ hành hạ những đứa trẻ vô tội”.

"Các con tôi chỉ muốn hòa bình và ổn định"

Xung đột đã cướp đi quyền được sống, quyền được chăm sóc, quyền được đến trường của trẻ em ở Dải Gaza. Chẳng những vậy, xung đột còn đẩy nhiều trẻ em tại khu vực này sống trong tình cảnh rất thương tâm.

Trong cuộc họp báo hôm 31-10, ông Elder đã kể lại câu chuyện của bà Nesma - một nhân viên của UNICEF ở Dải Gaza.

Bà Nesma có 2 đứa con, gồm Talia (4 tuổi) và Zain (7 tuổi). Tuy nhiên, giống như nhiều đứa trẻ tại Dải Gaza hiện giờ, các con của bà Nesma không có đủ nước sạch để uống. Các em phải uống nước mặn.

Ông Elder kể việc uống nước mặn đã khiến cho Zain và nhiều trẻ em khác bị ốm. Trong khi đó, bé Talia đang có những triệu chứng căng thẳng và sợ hãi nghiêm trọng. Talia đã tự làm hại bản thân, bứt tóc và gãi đùi cho đến khi chúng chảy máu.

download (27) (1).jpg
Lực lượng cứu hộ cố gắng cứu một đứa trẻ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabaliya hôm 1-11. Ảnh: AP

Xung đột cũng đã cướp đi ước mơ của nhiều trẻ em tại Dải Gaza.

Ông Hazem Bin Saeed có một cô con gái 13 tuổi tên là Aseel Hassan.

Aseel là một học sinh xuất sắc ở trường. Cô bé đọc vanh vách thơ Ả Rập cổ điển, nhớ rõ hệ thống nhịp điệu, vần điệu cứng nhắc của nó, say sưa với những hình ảnh huyền bí và những ẩn dụ hoa mỹ của những vần thơ này.

Ông Saeed kể lại giữa xung đột, Aseel vẫn đọc thơ cho cả nhà nghe. Cô bé thường đọc những câu thơ nổi tiếng của Abu Al Tayyib al-Mutanabbi - một nhà thơ người Iraq sống vào thế kỷ X.

“Khi tôi hỏi con bé muốn làm gì khi lớn lên, con bé nói là sẽ đọc sách. Thơ là lối thoát của Aseel” - ông Saeed kể.

Tuy nhiên, một cuộc không kích vào ngày 19-10 đã san bằng ngôi nhà 3 tầng của ông Saeed ở Deir al-Balah (miền trung Dải Gaza), khiến Aseel và anh trai 14 tuổi của cô thiệt mạng.

Một trường hợp khác, Majd Souri (7 tuổi) thường cảm thấy khiếp sợ mỗi khi nghe thấy tiếng nổ của các đợt không kích.

Ông Ramez Souri - cha của Majd - cho biết để đảm bảo an toàn, gia đình ông đã đến trú ẩn tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở TP Gaza (phía bắc Dải Gaza). Ông Souri cho biết Majd đã bình tĩnh lại khi họ đến nhà thờ. Tại đây, những người trú ẩn cùng nhau cầu nguyện và ca hát.

Vào ngày 20-10, mảnh bom rơi trúng vào nhà thờ, khiến 18 người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có Majd và các anh chị của cậu - Julie (9 tuổi) và Soheil (15 tuổi).

Majd được tìm thấy dưới đống đổ nát với hai tay ôm cổ mẹ. Khuôn mặt của cậu bé đã bị bỏng hoàn toàn.

“Các con tôi chỉ muốn hòa bình và ổn định. Tất cả những gì tôi quan tâm là chúng hạnh phúc” - ông Souri nghẹn ngào trước mất mát quá lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm