Bảng E World Cup 2022, Tây Ban Nha – Đức (1-1)

2 siêu dự bị định đoạt trận đấu siêu hấp dẫn giữa Đức và Tây Ban Nha

(PLO)- Đức và Tây Ban Nha đã tạo nên trận đấu kịch tính và hấp dẫn nhất World Cup 2022 đến thời điểm này với 2 bàn thắng của 2 siêu dự bị Morata và Fullkrug.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Đức bước vào trận chung kết đầu tiên với Tây Ban Nha ở World Cup 2022 trong 2 trận chung kết mà HLV Hansi Flick nói mà không có sự phục vụ của Kai Havertz vào giờ chót.

Đức rơi vào thế dựa lưng tường sau trận thua sốc 1-2 trước Nhật Bản, còn Tây Ban Nha thoải mái tâm lý hơn nhiều sau khi ‘hủy diệt’ Costa Rica 7-0 ở lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2022.

Hai đội thi đấu không khoan nhượng. ẢNH: GETTY

Hai đội thi đấu không khoan nhượng. ẢNH: GETTY

Cả hai đội đã tạo nên màn trình diễn đầy chất lượng trong 45 phút đầu tiên của trận đấu với tốc độ rất cao và bóng liên tục được luân chuyển rất nhanh. Hai đội tạo nên thế trận cực kỳ hấp dẫn.

Cả hai đội đều có thiên hướng chơi tấn công dựa vào quyền kiểm soát bóng. Nhưng Tây Ban Nha cho thấy họ là bậc thầy của việc giữ bóng. Họ tự tin cầm bóng triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà bất chấp người Đức áp sát rất quyết liệt. Các cầu thủ Tây Ban Nha cũng giữ nhịp và thoát pressing tuyệt vời.

HLV Enrique thường cho các học trò triển khai lên bóng ngay từ phần sân nhà và ông có đủ con người dư khả năng làm điều đó, dù cho đối thủ của họ là Đức hùng mạnh và có kỹ năng tương tự.

Hai đội đều có lối chơi khá giống nhau, nhưng Đức chỉ là "phiên bản... F1" của Tây Ban Nha. Vì thế, tuyển Đức chơi rất biết người biết ta và dựa vào thế mạnh của mình, cũng như kiên nhẫn tập trung phòng ngự trước khi chờ thời cơ đến.

Neuer có pha cứu thua tuyệt đẹp cho tuyển Đức sau pha dứt điểm của Olmo. ẢNH: GETTY

Neuer có pha cứu thua tuyệt đẹp cho tuyển Đức sau pha dứt điểm của Olmo. ẢNH: GETTY

Trong hiệp 1, hai đội liên tục tạo ra rất nhiều cơ hội với màn ăn miếng trả miếng cực kỳ hấp dẫn. Cả Đức lẫn Tây Ban Nha đều có thời cơ vàng để mở điểm. Ngay đầu trận, Dani Olmo đã khiến khung thành Đức rung chuyển với cú sút uy lực bị thủ môn Neuer xuất thần dùng những đầu ngón tay chạm được bóng khiến bóng chạm mép dưới xà ngang bật ra.

Ferran Torres là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha, đáng kể là pha đệm bóng cận thành lên trời trước khung thành rộng mở. Phần sân bên kia, Đức cũng có nhiều pha lên bóng đáp trả mạnh mẽ.

Thậm chí, trung vệ Antonio Rudiger đã làm tung lưới thủ môn Unai Simon nhưng tiếc là ngôi sao của Chelsea này đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Rudiger đánh đầu tung lưới Simon... ẢNH: GETTY

Rudiger đánh đầu tung lưới Simon... ẢNH: GETTY

... anh có màn ăn mừng bàn thắng hụt. ẢNH: GETTY

... anh có màn ăn mừng bàn thắng hụt. ẢNH: GETTY

Trong hiệp 1, Đức chỉ cầm 31,6% bóng, còn thời lượng cầm bóng của Tây Ban Nha lên đến 68,4%. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng dù thế trận rất hấp dẫn tưởng như bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào.

Đầu hiệp 2, hai đội chơi chậm lại nhưng không vì thế mà thủ thành Neuer và Simon được ngơi nghỉ. Tây Ban Nha vẫn kiên trì luân chuyển bóng và triển khai tấn công từ phần sân nhà, còn Đức vẫn kiên nhẫn pressing chờ sai lầm của đối thủ.

Sự kiên nhẫn của người Đức suýt được đền đáp khi họ cướp được bóng ngay khu vực cấm địa Tây Ban Nha nhưng cú dứt điểm rất căng của Kimmich lại không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Unai Simon.

Morata ghi bàn mở tỉ số cho Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Morata ghi bàn mở tỉ số cho Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Lúc này, HLV Enrique tung tiền đạo Morata vào sân và ngay lập tức phát huy hiệu quả tối đa. Phút 62, xuất phát từ pha triển khai tấn công bên phần sân nhà, bóng được luân chuyển rất nhanh sang cánh trái, để rồi Alba có đường căng ngang chuẩn xác cho Morata di chuyển thông minh lên phía trước hậu vệ Đức đệm bóng cận thành vào lưới ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Sau khi thế bế tắc của trận đấu được khai thông, Tây Ban Nha có thêm hai sự thay đổi nhân sự nhằm gia tăng khả năng phòng ngự, còn HLV Flick cũng tăng cường sức tấn công bằng cách tung Sane, Fullkrug và Klostermann.

Các cầu thủ Đức chơi rất quyết tâm và họ có ít nhất 2 cơ hội rõ ràng để san bằng cách biệt, đặc biệt là tình huống Musiala thoát xuống đối mặt thủ môn Simon nhưng anh vẫn dứt điểm tệ như mọi khi. Cú sút cận thành của Musiala có lực mạnh nhưng lại không hiểm đưa bóng bật vai Simon, bỏ qua cơ hội mười mươi cho tuyển Đức.

Fullkrug ghi bàn thắng giúp Đức thoát thua Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Fullkrug ghi bàn thắng giúp Đức thoát thua Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Tinh thần và những nỗ lực không biết mệt mỏi của người Đức cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 83, xuất phát từ pha tấn công với tốc độ rất nhanh, bóng qua chân Sane rồi Musiala, trước khi siêu dự bị Fullkrug chớp thời cơ cực nhanh, sút bóng cận thành cực mạnh tung nóc lưới, thủ môn Simon chỉ biết giơ tay lên phản xạ theo bản năng chứ không thể làm gì hơn. 1-1 cho Đức.

Phút bù giờ cuối cùng, Sane thoát xuống đi bóng vượt qua cả thủ môn Simon nhưng bóng lại đi hết đường biên ngang, bỏ lỡ thời cơ vàng ghi bàn quyết định cho Đức. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 với màn trình diễn cực hay và đẳng cấp của Đức và Tây Ban Nha. Đây được xem là trận đấu hấp dẫn nhất World Cup 2022 đến lúc này.

Sau hai lượt trận bảng E World Cup 2022, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng với 4 điểm, Nhật Bản và Costa Rica cùng có 3 điểm xếp ở hai vị trí tiếp theo, còn Đức cuối bảng có 1 điểm.

Tây Ban Nha và Đức mỗi đội được 1 lần ăn mừng bàn thắng. ẢNH: REUTERS

Tây Ban Nha và Đức mỗi đội được 1 lần ăn mừng bàn thắng. ẢNH: REUTERS

Ở lượt trận cuối cùng bảng E World Cup 2022, Tây Ban Nha sẽ gặp Nhật Bản, còn Đức đối đầu với Costa Rica để tranh 2 vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Đội hình ra sân của hai đội:

Tây Ban Nha: Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Asensio, Olmo.

Dự bị: Sanchez, Azpilicueta, Garcia, Pau Torres, Llorente, Morata, Koke, Williams, Raya, Balde, Guillamon, Pino, Carlos Soler, Sarabia, Fati.

Bàn thắng: Morata (62')

HLV: Luis Enrique

Đức: Neuer, Sule, Kehrer, Rudiger, Raum, Gundogan, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Muller, Musiala.

Dự bị: Ginter, Havertz, Fullkrug, Gotze, Trapp, Klostermann, Brandt, Hofmann, Sane, Gunter, Ter Stegen, Schlotterbeck, Adeyemi, Kotchap, Moukoko.

Bàn thắng: Fullkrug (83')

HLV: Hansi Flick

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm