Arteta nói rõ ai chịu trách nhiệm khiến Arsenal mất danh hiệu Premier League

(PLO)- HLV Mikel Arteta nói rất rõ ai là người chịu trách nhiệm trong việc Arsenal "ném đi" danh hiệu Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 15-5 sau khi Arsenal thua thảm Brighton đến 0-3 ngay trên sân nhà Emirates ở vòng 36 Premier League. Thất bại này khiến “pháo thủ” gần như “buông súng” trong cuộc đua vô địch Premier League trước ĐKVĐ Manchester City.

Khi chỉ còn 2 trận nữa là mùa giải kết thúc, Arsenal kém ngôi đầu bảng Premier League của Man City đến 4 điểm, lại còn thi đấu nhiều hơn 1 trận. Chỉ cần Man City thắng 1 trong 3 trận còn lại của họ, thầy trò Pep Guardiola sẽ bảo vệ được chức vô địch Premier League.

Thất bại trước Brighton gần như chấm dứt cơ hội vô địch Premier League của Arsenal. ẢNH: MIRROR

Thất bại trước Brighton gần như chấm dứt cơ hội vô địch Premier League của Arsenal. ẢNH: MIRROR

Đây là kết quả quá cay đắng và nghiệt ngã cho "pháo thủ" Arsenal bởi thầy trò Mikel Arteta đã dẫn đầu Premier League gần như xuyên suốt mùa giải nhưng gục ngã trong giai đoạn đua nước rút.

Và HLV Mikel Arteta của Arsenal đã tỏ ra thất vọng sau trận thua thảm hại 0-3 trước Brighton trên sân nhà, điều gần như chấm dứt hy vọng giành danh hiệu của Pháo thủ. Mikel Arteta dường như tự trách mình vì cách Arsenal sụp đổ trước Brighton tại Emirates.

Trên thực tế, Pháo thủ đã chơi lấn lướt, với việc Brighton nhỉnh hơn về mặt chiến thuật và thể lực. The Seagulls dồn ép và thường xuyên khiến đội chủ nhà phạm sai lầm, trong khi họ thể hiện sự điềm tĩnh khi cầm bóng, điều mà Arsenal dường như còn thiếu. Sau tiếng còi mãn cuộc, Arteta không giấu được sự thất vọng khi thừa nhận tinh thần thi đấu của Arsenal xuống rất thấp.

Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal thất vọng trong khu vực kỹ thuật. ẢNH: GETTY

Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal thất vọng trong khu vực kỹ thuật. ẢNH: GETTY

Nói với Sky Sports (Anh), chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta khẳng định mình cảm thấy có trách nhiệm trong thất bại của Arsenal: "Tôi ghét cảm giác để mọi người thất vọng khi họ đang thực sự kỳ vọng vào điều gì đó. Đó là điều hối tiếc lớn nhất của tôi hiện nay”.

HLV Mikel Arteta tiếp tục bày tỏ sự tiếc nuối: "Một tuần trước, tôi đã đứng ở đây cảm thấy tự hào và hôm nay chúng tôi phải xin lỗi vì màn trình diễn trong hiệp hai. Nó không thể chấp nhận được.

Về mặt toán học, điều đó (Arsenal vô địch) vẫn có thể xảy ra, nhưng hôm nay chúng tôi không thể nghĩ về nó nữa. Chúng ta cần “tiêu hóa” kết quả này và màn trình diễn trong hiệp hai, hiểu lý do tại sao và có phản ứng khác”.

Saka ôm đầu tiếc nuối. ẢNH: GETTY

Saka ôm đầu tiếc nuối. ẢNH: GETTY

Đó được cho là màn trình diễn tệ nhất của Arsenal trong mùa giải này và họ đã kém Brighton ngay từ tiếng còi khai cuộc. Julio Enciso giúp đội khách Brighton vượt lên dẫn trước ở phút thứ 50 sau khi anh đánh đầu đưa bóng vượt qua thủ môn Aaron Ramsdale.

Phút 86, Undav ghi bàn thứ hai cho Brighton chấm dứt hi vọng ngược dòng của Arsenal. Một Arsenal mất tinh thần thua thêm bàn thứ ba ở phút bù giờ 90+6 sau pha lập công của Estupinan.

Arteta và Odeggard rất buồn sau thất bại của Arsenal trước Brighton. ẢNH: GETTY

Arteta và Odeggard rất buồn sau thất bại của Arsenal trước Brighton. ẢNH: GETTY

Đội trưởng của Arsenal Martin Odegaard, đã lặp lại cảm xúc của ông thầy Mikel Arteta sau tiếng còi kết thúc trận đấu khi anh giải thích: "Thành thật mà nói, mọi thứ có vẻ khó khăn, chúng tôi phải thực tế, tôi không nghĩ Man City sẽ mắc nhiều sai lầm lúc này.

Điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này là trở lại và kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp, tôi nghĩ mọi người đều xứng đáng với điều đó, đặc biệt là người hâm mộ. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm và chúng tôi sẽ phải chứng kiến nó.

Arsenal đã làm được rất nhiều điều tốt ở mùa giải này, nhưng hiện tại, cách chúng tôi kết thúc thật đáng thất vọng. Đặc biệt là 3 trận đấu trước trận đấu với Chelsea và sau đó là trận đấu hôm nay”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm