Bầu Đức ôm mặt khóc và cuộc gọi hoảng loạn cho HLV Dương Minh Ninh

(PLO)- Ông bầu Đoàn Nguyên Đức chiều 14-8 đã xuống thị xã An Khê (Gia Lai) tiễn đưa bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng, sau tai nạn thảm khốc hai ngày trước đó làm mất đi 3 thành viên của CLB HA Gia Lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo nguyện vọng của gia đình, lễ viếng và an táng bác sĩ Đào Trọng Trí của CLB HA Gia Lai diễn ra chiều 14-8, còn linh cữu HLV Dương Minh Ninh hỏa táng ngày 16-8 tại Đắk Lắk. Trong khi đó, linh cữu của cầu thủ Paollo Madeira Oliveira vẫn đang quàng tại Nhà tang lễ Bệnh viện Y Dược HA Gia Lai chờ hoàn tất thủ tục để đưa anh về quê nhà Bồ Đào Nha, dự kiến ngày 15-8.

Có mặt trước giờ di quan bác sĩ trẻ 31 tuổi, bầu Đức an ủi ba của Đào Trọng Trí mà ông không cầm được nước mắt. Gắn bó với đội bóng phố núi suốt 9 năm qua, bác sĩ Trí hiền lành, chăm chỉ luôn nhận sự yêu mến của đại gia đình HA Gia Lai.

Bác sĩ Trí yêu bóng đá, hồi năm 2014 đã xin làm việc ở Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng để gần nhà phụng dưỡng cha mẹ. Nhà Trí ở thị xã An Khê, cách thành phố Pleiku khoảng 90 km trên Quốc lộ 19 theo hướng về Bình Định. Ham học hỏi và cần cù rèn luyện, Đào Trọng Trí được xem như một bác sĩ, “đệ tử ruột” của cựu bác sĩ đội tuyển Đồng Xuân Lâm.

Bầu Đức đã đến chia buồn với tang quyến và tiễn đưa người nhân viên tận tụy của CLB HA Gia Lai. Ảnh: ĐỖ TUẤN.

Bầu Đức đã đến chia buồn với tang quyến và tiễn đưa người nhân viên tận tụy của CLB HA Gia Lai. Ảnh: ĐỖ TUẤN.

Nhà báo Đỗ Tuấn của Tạp chí bóng đá lên An Khê đưa tiễn người em thân thương Đào Trọng Trí chia sẻ: “Có mặt tại nhà của Trí từ rất sớm, cầu thủ A Hoàng của HA Gia Lai đã không cầm được nước mắt khi đứng bên quan tài của người anh cùng đội.

Thậm chí A Hoàng còn tự trách bản thân: "Giá như không chấn thương, em sẽ cùng toàn đội đi tới sân Vinh thi đấu. Khi ấy, em sẽ cùng về với HLV Minh Ninh, anh Trọng Trí và Paollo. Lúc ấy, đội sẽ không dùng xe con 5 chỗ nữa. Thay vào đó, bọn em sẽ đi một chiếc xe lớn hơn. Có thể, tai nạn sẽ không xảy ra nữa”.

Lãnh đạo VFF, VPF trong lễ tang của bác sĩ CLB Đào Trọng Trí. Ảnh: ĐỖ TUẤN.

Lãnh đạo VFF, VPF trong lễ tang của bác sĩ CLB Đào Trọng Trí. Ảnh: ĐỖ TUẤN.

Cũng chiều 14-8, sau khi hạ huyệt Đào Trọng Trí, cầu thủ Xuân Hiếu đưa ba và chị của Trí lên xe về nhà nghỉ ngơi, nhưng lúc chỉ còn lại những người bạn thân thiết tại tại nghĩa trang hoang vắng, anh đã đổ gục xuống nức nở: “Tại sao, tại sao mày lại ra đi sớm như thế. Giờ mỗi khi vui buồn, ai sẽ đi uống bia cùng tao, Trí ơi!”.

Đêm 11-8, sau trận đấu trên sân Vinh, cả đội HA Gia Lai tổ chức sinh nhật tuổi 51 cho HLV Kiatisak ở khách sạn Mường Thanh (Nghệ An). Không ai ngờ đây là đêm cuối cùng của ba thành viên CLB đáng quý.

Ba của Đào Trọng Trí đau xót trước sự ra đi của đứa con trai duy nhất. Ảnh: ĐỖ TUẤN.

Ba của Đào Trọng Trí đau xót trước sự ra đi của đứa con trai duy nhất. Ảnh: ĐỖ TUẤN.

Phó đoàn Nguyễn Tất Thắng kể, anh cùng HLV Kiatisak trưa ngày 12-8 đáp chuyến bay từ Vinh về TP.HCM. Sau đó một giờ, trợ lý Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, cầu thủ Paollo do không có đường bay thẳng về Pleiku nên chọn chuyến đến sân bay Buôn Ma Thuột.

Gần 3 giờ chiều 12-8, ông Thắng nhận một cuộc điện thoại của người quen báo tin có một chiếc xe hơi 4 chỗ của HA Gia Lai thường do HLV Kiatisak cầm lái bị tai nạn. Đây là chiếc Toyota Corolla mà CLB giao cho Zico Thái tùy nghi sử dụng khi ở Pleiku, cho những lần di chuyển từ Hàm Rồng xuống thành phố đi ăn, đi cà phê với ban huấn luyện và trợ lý người Thái.

Dòng người tiễn biệt Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: ĐỖ TUẤN.

Dòng người tiễn biệt Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: ĐỖ TUẤN.

Phó đoàn Thắng nghe tin đã hoảng loạn gọi ngay cho HLV Dương Minh Ninh vì biết chắc vị trợ lý 48 tuổi này đang ngồi trên chiếc xe đó, sau khi ông vừa cùng đáp chuyến bay chung với Kiatisak về đến TP.HCM. Ông nghe tiếng chuông đổ máy quen thuộc nhưng không ai bắt máy cả. Dẫu cố gắng không tin vào sự thật nhưng điểm chẳng lành đã xảy ra thật đau đớn.

Ông Nguyễn Tất Thắng điện thoại đi khắp nơi hỏi thăm thông tin và bàng hoàng khi nghe HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí, cầu thủ Paollo đã không qua khỏi. Mới đêm hôm trước, họ còn ngồi với nhau kể cho nhau nghe biết bao dự định tốt đẹp về tương lai.

Thảng thốt nhớ lại, ông Thắng kể lại cái đêm 11-8 trong tiệc sinh nhật HLV Kiatisak, trợ lý Dương Minh Ninh cứ nằng nặc mời bia ông và cùng nhau bàn về ngày đi làm từ thiện, về chiến dịch cho mùa bóng mới... Đêm về, ông Thắng trằn trọc không ngủ được, còn mơ màng có người đến lấy đồ của mình đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm