HLV Kiatisak: 'Không ai có thể thay thế em Dương Minh Ninh'

(PLO)- Cùng lúc với chuyến bay đưa các thành viên HA Gia Lai từ Vinh đến Buôn Ma Thuột, HLV Kiatisak cũng đáp máy bay về TP.HCM để trở về Thái Lan sau khi kết thúc mùa giải V-League 2023 và anh đã bàng hoàng trước sự ra đi của đồng nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trợ lý Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và ngoại binh Paullo Madeira Oliveira đã gặp tai nạn giao thông trên đường từ sân bay Buôn Ma Thuột về thành phố Pleiku vào lúc 15 giờ, ngày 12-8. Cùng lúc đó, HLV Kiatisak trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất về Thái Lan.

Chưa đầy một ngày sau trận đấu cuối cùng của HA Gia Lai trên sân Vinh, HLV Kiatisak đau buồn khi mất đi những người bạn quý. Zico Thái chia sẻ: “Chúng tôi là đồng nghiệp hơn 20 năm rồi, từ khi HLV Dương Minh Ninh còn là cầu thủ HA Gia Lai. Trong thời gian tôi là cầu thủ, Ninh là một tiền đạo tốt, chưa bao giờ tỏ ra bất mãn.

Ninh luôn giúp đỡ tất cả bạn bè, luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian đó. Ba năm trước, khi mới quay trở lại làm việc tại HA Gia Lai, HLV Ninh là Giám đốc Học viện. Em là trợ lý của tôi, trở thành người anh em yêu quý của tôi, luôn sát cánh với chúng tôi cả trong và ngoài sân cỏ.

HLV Kiatisak và trợ lý Dương Minh Ninh đồng hành thân thiết với nhau cả trên sân cỏ lẫn đời thường. Ảnh: AN.

HLV Kiatisak và trợ lý Dương Minh Ninh đồng hành thân thiết với nhau cả trên sân cỏ lẫn đời thường. Ảnh: AN.

Chúng tôi thường ngồi nói chuyện và làm việc trước trong phòng tôi, hầu như hàng ngày. Mỗi dịp nghỉ hay lễ hội, Ninh sẽ mời tôi về nhà hoặc đi uống cà phê, ăn nhà hàng và nói rằng không muốn tôi buồn khi phải ở trong trại huấn luyện.

Một ngày, năm đầu tiên tôi quay lại làm việc ở đây, HLV Ninh mang cho tôi một cây sen đá và nói anh biết nhà tôi ở Thái, vợ tôi thích trồng cây họ xương rồng. HLV Ninh đưa cái cây cho tôi và nói: "Chăm sóc để anh cảm giác như đang ở nhà với vợ". Tôi bảo với Ninh là em hãy chăm cây này khi nào anh về Thái.

Zico Thái nhớ mãi những tình cảm của trợ lý Dương Minh Ninh. Ảnh: AN.

Zico Thái nhớ mãi những tình cảm của trợ lý Dương Minh Ninh. Ảnh: AN.

Sáng ra đi uống cà phê dù ở đâu, HLV Ninh cũng bàn đến công việc. Ninh thích dẫn tôi đi các quán xá có view đẹp, hoa đẹp, sen đẹp và nói chuyện về bóng đá. HLV Ninh rất tự hào là một trong những HLV của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mỗi lần đón đội tuyển quốc gia về là HLV Ninh luôn có đồng phục đội tuyển tặng cho mình. Về đến trại huấn luyện là Ninh gõ cửa phòng và tặng tôi áo đội tuyển quốc gia.

Ngày xưa, HLV Ninh không cho lái ô tô. Cậu ấy thích lái xe máy. Một ngày nói chuyện, hai đứa đi mua xe hơi. Đây là chiếc xe đầu tiên mà HLV Ninh thích và rất vui khi có nó.

HLV Kiatisak và trợ lý Ninh thường uống cà phê bàn công việc. Ảnh: AN.

HLV Kiatisak và trợ lý Ninh thường uống cà phê bàn công việc. Ảnh: AN.

Trước khi trở về Thái Lan trong mỗi lần nghỉ ngơi, HLV Ninh thường hỏi tôi, anh có muốn mang nón Việt Nam về cho bạn bè của mình ở Thái Lan không? Và tôi sẽ tặng nó cho anh, hoặc dây đeo trang phục theo phong cách Việt Nam.

HLV Ninh không ngủ ở trung tâm huấn luyện với chúng tôi vì nhà em không xa lắm. Nhưng mỗi buổi sáng, Ninh đều dậy sớm để vào đội, rất có tinh thần trách nhiệm. Để trở về trại huấn luyện Hàm Rồng mà không còn HLV Ninh, tôi sẽ rất khó khăn. Thằng em này không ai có thể thay thế được”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm