Bishan nóng mà lạnh

Hơn 100 du học sinh và khách du lịch Việt Nam tại Singapore với khoảng 30 phóng viên đã biến sân Bishan như sân nhà mình. Một vài du khách Tây tò mò và tình cờ vào sân xem giải sầu chứ không phải thích thú với một lễ hội bóng đá SEA Games.

Khó mua vé hay sốt vé chỉ là tin đồn, dù giá một vé 20 đôla Sing là quá cao (khoảng 340.000 VND). Các khán đài có sức chứa 4.000 chỗ ngồi trống trải thế mà không hiểu sao ban tổ chức vẫn không cung cấp vé cho các thành viên tuyển U-23 Việt Nam như thông lệ.

Ông Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm lý giải chủ nhà Singapore chắc hẳn bận rộn quá nhiều cho những môn thể thao khác nên có khi… quên bóng đá cùng những quy định bắt buộc. Ví như việc ban tổ chức không cho bất kỳ đội nào tập làm quen sân thi đấu chính thức mà Việt Nam cùng các đội bóng khác đã nhiều lần kiến nghị.

Chiều qua, trừ khán đài A còn náo nhiệt bởi ủng hộ viên Việt Nam hô hào ca hát suốt cả trận đấu, bên khán đài đối diện không một bóng người. Không hẳn người Singapore không yêu bóng đá, cái chính là sân bóng vắng vẻ khi đội tuyển của họ chưa ra sân, trong lúc giờ làm việc mãi đến 18 giờ mới kết thúc mà bóng thì lăn lúc 16 giờ (15 giờ Việt Nam). Nghiệt nỗi trận tiếp theo giữa U-23 Thái Lan và U-23 Lào diễn ra sau đó một giờ rưỡi khiến cho khán giả không còn đủ sức kiên nhẫn chờ đợi, để lại mặt sân trống huơ trống hoác.

Sân Bishan nằm giữa trục giao lộ trung tâm Singapore nhưng vẫn không đủ xua đi cái lạnh lẽo trên các khán đài dưới sức nóng như lò bánh mì của thời tiết.

ĐĂNG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm