Tiền vệ đội trưởng Gerrard: “Chúng tôi làm cho cả nước Anhh tự hào nhưng rồi cũng làm cho cả nước Anh tan vỡ con tim. Tuyển Anh chia tay giải bảy lần gần đây, trong đó có sáu lần sau loạt luân lưu không phải là định mệnh mà hoàn toàn là kỹ thuật mà thôi. Chúng phải chấp nhận nhìn vào thực tế và phải coi đó là kỹ thuật để mà khắc phục, chứ không nên đổ lỗi… định mệnh”.
Tiền đạo Rooney: “Cảm giác thua luân lưu thật là đau đớn và hụt hẫng. Chúng tôi đã làm việc cật lực cho 120 phút nhưng rồi tất cả đều hụt hẫng. Buồn…”.
Tiền đạo Theo Walcott: “Ưu thế của một quả luân lưu nó nghiêng về người sút rất lớn nhưng đồng thời nó cũng tạo nên một áp lực cực lớn. Đến lúc đó nó như một trò chơi xổ số, may mắn thì bạn thắng, không may thì thua đau”.
Tiền đạo Carroll: “Tôi biết không dễ gì Ashley quên nó trong những ngày tới. Nó sẽ còn dằn vặt rất nhiều. Dư luận hãy thông cảm và chia sẻ hơn là chỉ trích. Khi con tim cả nước Anh đều… tan vỡ thì con tim của Ashley Cole và Young còn vỡ vụn hơn nữa”.
Tiền vệ Parker: “Cả hai Ashley đã thi đấu rất xuất sắc, áp lực tạo lên cả hai rất lớn và trong nháy mắt bạn không làm chủ được những áp lực ấy trong đầu lập tức nó thành sự tan vỡ”.
| Tiếng nói của kẻ thắng Thủ môn Buffon: “Chúng tôi đã giữ cái đầu luôn tập trung cao độ. Đội bóng chúng tôi còn khá trẻ, có rất nhiều người sẽ tỏa sáng ở giải tới”. Tiền vệ Pirlo: “Một chút kinh nghiệm, một tí lạnh lùng và một tí… coi thường, bạn sẽ sút thành công quả 11 m”. |
DUY ÂN lược dịch