CĐV xôn xao vì hành động lạ lùng của Ronaldo

Rạng sáng nay (3-12), Manchester United đã ngược dòng hạ Arsenal 3-2 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 14 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và cú đúp của Cristiano Ronaldo.

Với 2 bàn thắng trong trận, Ronaldo lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 800 bàn thắng. “Vua bóng đá” Pele từng tuyên bố ông ghi được trên 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ nhưng thành tích này chưa được chính thức công nhận. Trong khi đó, “hậu bối” Ronaldo đã ghi được 801 bàn thắng cho CLB và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng theo phong cách quen thuộc, rồi sau đó chạy thẳng ra sân nghỉ. ẢNH: SUN SPORTS

Ở trận đấu giữa MU và Arsenal đã xảy ra một tình huống kỳ lạ khiến các CĐV khó hiểu và đặt câu hỏi về Ronaldo. Theo đó, trong những phút cuối của trận đấu, siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha bất ngờ ra hiệu với khu vực kỹ thuật rằng anh muốn được đưa ra nghỉ.

Điều này khiến nhiều người lo ngại rằng Ronaldo dính chấn thương. Phút 88, Ronaldo rời sân và được thay bằng Anthony Martial. Nhưng thay vì khập khiễng rời sân như tưởng tượng của mọi người, Ronaldo lại chạy thẳng vào đường hầm sân Old Trafford như một vận động viên điền kinh thực thụ đang tranh tài trên đường chạy.

Sau trận đấu, cộng đồng mạng đã xôn xao và phát sốt vì hành động của Ronaldo. Nhiều người lên mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự việc này và nói đùa rằng có lẽ Ronaldo chạy thẳng vào nhà vệ sinh do bị Tào Tháo rượt.

Một người nói thẳng: “Ronaldo chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi”. Một người khác chia sẻ lời bình luận đầy tính… triết lí: “Khi bạn phải đi, thì bạn phải… đi”. Việc các fan cho rằng Ronaldo chạy vào nhà vệ sinh không phải là không có cơ sở.

Bởi lúc này, MU vẫn chưa chắc thắng Arsenal và khi trận đấu còn rất căng thẳng thì Ronaldo lại muốn rời sân. Đó không phải là phong cách thường thấy của siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, chủ nhân của khoảnh khắc khó hiểu này không bình luận gì về sự việc. Ronaldo khẳng định anh chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo của Man Utd, dù chính anh vừa lập kỷ lục lịch sử ghi 801 bàn thắng.

Ronaldo chạy thẳng vào đường hầm rời sân khi trận đấu còn chưa kết thúc. ẢNH: SUN SPORTS

Số 7 của “quỷ đỏ” chia sẻ thông điệp trên Instagram có hơn 368 triệu người theo dõi của mình: “Tâm trí của chúng tôi đặt vào trận đấu tiếp theo, không có thời gian để ăn mừng. Chiến thắng hôm nay rất quan trọng để giúp Manchester United trở lại đúng hướng. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước cho đến khi về đích.

Xin chúc mừng tất cả các đồng đội của tôi. Đêm nay chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời. Xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến những cổ động viên ủng hộ chúng tôi. Manchester United không thể làm được điều đó nếu không có các bạn”.

Trong khi đó, HLV Michael Carrick, người sẽ chia tay hoàn toàn công việc ở MU sau 3 trận tạm quyền bất bại cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Ronaldo.

Ronaldo một lần nữa khiến 4 khán đài sân Old Trafford bùng nổ với cú đúp vào lưới Arsenal. ẢNH: REUTERS

Michael Carrick cho biết: “Tôi biết Cristiano Ronaldo không hài lòng vì tôi để cậu ấy ngồi dự bị (trận đấu với Chelsea), nhưng cậu ấy đã vào sân, thay đổi trận đấu và tạo ra sự khác biệt cho chúng tôi.

Với chúng tôi, Ronaldo thật không thể tin được. Đó (để Ronaldo dự bị) không phải là vấn đề lớn với chúng tôi. Cậu ấy đã đồng hành cùng chúng tôi với tư cách là một đội và bước tiếp. Cách Ronaldo thực hiện công việc của mình thật đáng kinh ngạc”.

Carrick cũng tuyên bố rời khỏi mọi công việc tại Manchester United trong bối cảnh Ralf Rangnick tiếp quản lại chiếc ghế HLV tạm quyền ở CLB cho đến cuối mùa giải này.

Carrick hoàn toàn chia tay mọi công việc tại Man Utd. ẢNH: PA

Huyền thoại của Manchester United Michael Carrick chia sẻ: “Khoảng thời gian ở CLB tuyệt vời này sẽ luôn là những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi tôi ký hợp đồng lần đầu tiên với Manchester United cách đây 15 năm, trong giấc mơ hoang đường nhất tôi cũng không thể tưởng tượng được tôi lại có thể giành được nhiều danh hiệu như vậy.

Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm tuyệt vời ở Manchester United cả với tư cách cầu thủ và thành viên của ban huấn luyện. Tuy nhiên, sau rất nhiều suy nghĩ và cân nhắc, tôi đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi rời CLB.

Tôi muốn gửi lời cám ơn tới tất cả các cầu thủ Manchester United và đặc biệt là những nhân viên sau hậu trường. Được làm việc trong một thời gian dài với nhóm người tuyệt vời này là một niềm vui thật sự với tôi và tôi đã xây dựng nên tình bạn lâu dài với một số người”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm