Chuyện một cầu thủ giỏi đòi rời khỏi một đội bóng không phải là chuyện gì lạ lẫm gì trong thế giới bóng đá, nhưng như cách của Tevez thì rất ít người lựa chọn. Mọi việc được bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái, khi tiền đạo này công khai ý định rời bỏ Man City.
Tevez (trái) từng được Man City trải thảm đỏ mời về
Tuy nhiên thay vì đối thoại với đội bóng thì Tevez đã dùng cách “phớt lờ” Man City để đạt được ý định, từ việc không trở lại tập trung đúng hạn sau kỳ nghỉ hè đến mới đây là từ chối vào sân thay người ở trận đấu gặp Bayern Munich tại Champions Leauge vừa qua, nhưng bất kỳ cách nào đều không đem lại cho Tevez kết quả như ý muốn.
Đầu tiên là việc không tập trung đúng hạn để chuẩn bị cho mùa bóng mới khiến Tevez phải nhận án phạt không được ra sân ở đội hình chính mà phải bắt đầu trận đấu từ trên băng ghế dự bị. Mới nhất là án phạt 2 tuần lương do từ chối vào sân thi đấu (trước đó Man City còn đòi phạt 4 tuần nhưng bị Hiệp hội cầu thủ từ chối vì vượt quá quy định).
Giờ đây ở Man City, tiền đạo người Argentina gần như trở thành kẻ cô đơn. Anh đang phải luyện tập cùng đội trẻ và lủi thủi ra về. Tevez đang rất muốn ra đi ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, nhưng Man City lại tỏ ra không mấy mặn mà trong chuyện mua bán, dù họ cũng chẳng định níu kéo anh ở lại và cống hiến cho đội bóng giống như mùa giải trước.
Man City đang phải tập luyện cùng các cầu thủ trẻ
Trước tiên, Man City đưa ra mức giá chuyển nhượng rất cao tới 40 triệu bảng để bù đắp chi phí bỏ ra khi chiêu mộ anh. Với số tiền trên rõ ràng rất nhiều đội bóng muốn có Tevez đã phải “nản lòng”. Corinthians là một minh chứng, đội bóng cũ của Apache muốn đưa anh trở lại “mái nhà xưa” ngay từ mùa Hè vừa qua nhưng rốt cuộc cũng chưa thể đàm phán được với Man City giảm phí chuyển nhượng.
Tất cả các đội bóng lớn ở châu Âu trước đây muốn có Tevez giờ cũng tỏ ra dè dặt bởi nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là tính cách nổi loạn của anh mà bài học từ MU và Man City khiến các đội bóng khác cũng phải cân nhắc, thứ hai mức phí chuyển nhượng lại quá cao. Lý do sau cùng là anh chỉ có thể chơi ở các giải trong nước cho đội bóng mới do đã thi đấu ở đấu trường châu Âu mùa này.
Nếu không thể ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay thì Tevez sẽ chờ đến mùa Hè. Khi đó anh có thể tìm đến điều luật số 15 trong quy định của FIFA “Bất cứ cầu thủ nào thi đấu ít hơn 10% số trận đấu của đội bóng trong mùa giải mà nguyên nhân bởi những lý do không liên quan tới bóng đá thì có quyền chấm dứt hợp đồng và ra đi tự do”.
Nếu bị cô lập Tevez có thể ra đi tự do vào cuối mùa giải
Mùa này Tevez mới đá 5 trận hoàn toàn có thể căn cứ vào điều khoản này, giống như trường hợp của Goran Pandev cách đây vài năm khi anh bị Lazio cô lập trong gần 2 năm đã phá bỏ được hợp đồng để chuyển sang Inter theo dạng tự do. Tuy nhiên, dường như Man City không lo lắng cho việc mất trắng tiền đạo này. Chủ tịch Sheik Mansour mới đây đã rất giận dữ trước hành động của Tevez và tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định xử lý anh từ HLV Mancini.
Điều đó cũng có nghĩa là Man City sẵn sàng để anh ngồi chơi xơi nước đến cuối mùa giải. Nếu điều đó xảy ra, người thiệt vẫn là Tevez, bởi với khối tài sản khổng lồ mà ông chủ Man City đang có thì họ cũng không bận tâm chuyện tiền bạc một khi quyết định “đày ải” anh. Còn Tevez sẽ mất gần một năm trời xa sân cỏ, đó là nỗi buồn khôn xiết với bất cứ cầu thủ nào và lúc đó phong độ của anh sẽ là một dấu hỏi lớn. Xem chừng Tevez cũng chẳng dễ dàng rời bỏ Man City.
Theo Minh An (Dân Trí)