Cơn giận dữ của Bruno và đội bóng trong mơ Man United

(PLO)- Tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United vừa có một cuộc trải lòng và đã thừa nhận rằng anh rất tức giận với Sporting Lisbon sau khi họ từ chối bán anh cho Tottenham Hotspur và sau đó gia nhập đội bóng trong mơ Man United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tottenham Hotspur chính thức tiếp cận Sporting để mua Bruno Fernandes với lời đề nghị vào tháng 8-2019, với cá nhân HLV khi đó là Mauricio Pochettino quan tâm đến việc ký hợp đồng với anh. Đội bóng của Bồ Đào Nha đã nghiên cứu lời đề nghị của họ nhưng cuối cùng đã từ chối, vì nó được cho là không phù hợp với định giá của Bruno.

Thầy cũ của Messi thay thế Galtier

Thầy cũ của Messi thay thế Galtier

(PLO)- Đội bóng của Ligue 1, OGC Nice được cho là đã lên lịch gặp gỡ với cựu HLV của Paris Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino để có khả năng tiếp quản HLV Lucien Favre, sau khi chia tay Galtier.

Bruno Fernandes rất tức giận với quyết định của Sporting, vì anh đã đặt niềm tin vào một ngày nào đó được chơi thứ bóng đá Premier League đầy hấp dẫn. Nói với The Athletic gần đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha cho biết: “Rõ ràng là tôi đã muốn đến Premier League từ rất lâu rồi. HLV Mauricio Pochettino là người muốn tôi ở đó. Đây là một lời đề nghị tốt nhưng Sporting không hiểu sao vẫn cố gắng hết sức để giữ chân tôi ”.

Fernandes tiết lộ phản ứng của anh sau khi Sporting từ chối lời đề nghị của Spurs: “Chủ tịch CLB (ông Frederico Varandas) đã nói chuyện với tôi nhưng ông đã chọn không đúng ngày. Đó là một ngày sau khi họ quyết định từ chối lời đề nghị từ Tottenham và tôi thực sự tức giận. May mắn cho tôi là HLV Marcel Keizer đã đến đúng lúc và an ủi tôi”.

Bruno muốn chơi ở giải Ngoại hạng Anh từ rất lâu nhưng Sporting từ chối. Ảnh: CGI.

Bruno muốn chơi ở giải Ngoại hạng Anh từ rất lâu nhưng Sporting từ chối. Ảnh: CGI.

Theo Fernandes, HLV khi đó của Sporting đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Tiền vệ này nói thêm: “Ông ta biết rằng tôi muốn ra đi, rằng đó là một lời đề nghị lớn, rằng giấc mơ của tôi là chơi ở Premier League nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Bruno Fernandes sau đó đã phải ở lại và thi đấu cho Sporting đến hết năm 2019 và chỉ thực sự rời đi vào thị trường chuyển nhượng mùa đông năm 2020. Thật không may, Pochettino đã bị sa thải một tháng sau khi Tottenham thất bại tại Premier League (tháng 9-2019).

Trước khi gia nhập Manchester United, Fernandes đã ghi 63 bàn sau 137 trận cho Sporting trên các đấu trường. Khoảng 5 tháng sau khi thỏa thuận với Tottenham thất bại, nhà cầm quân của Manchester United lúc bấy giờ là Ole Gunnar Solskjaer đã bay đến Bồ Đào Nha để thăm dò Bruno Fernandes chơi đang lên. Trong một trận đấu, Sporting đã thua 1-2 trước Porto, nhưng Solksjaer rất ấn tượng với màn trình diễn của Bruno.

HLV Solskjaer đã tìm ra viên ngọc quý ở Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

HLV Solskjaer đã tìm ra viên ngọc quý ở Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Tiết lộ về cách mình được Manchester United chọn, Fernandes Bruno nói: “Vào đầu tháng 1-2020, người đại diện của tôi nói: “Bạn không cần phải lo lắng, bởi vì bất cứ khi nào tôi mang đến cho bạn một CLB, đó sẽ là một đội bóng mơ ước của bạn.

Anh ấy biết rằng CLB mơ ước của tôi là Man United. Trong đó, Ole là một nhân tố chủ chốt trong việc giúp tôi tới MU bởi vì ông đã thực sự đến xem các trận đấu của tôi. Ông ta đã thấy tôi cố gắng rất nhiều trong trận đấu với Porto đó. Tôi luôn nỗ lực thi đấu với tất cả những người chống lại tôi.

Man United là đội bóng trong mơ của Bruno đến giờ phút này. Ảnh: CGI.

Man United là đội bóng trong mơ của Bruno đến giờ phút này. Ảnh: CGI.

Ole đã nhìn thấy một bản thân rất đam mê, năng nổ của tôi và điều đó đã giúp ông ta ký hợp đồng với tôi cho Man United. Vào ngày đầu tiên của tôi, ông ta đã nói: "Hãy cứ là chính mình. Tôi biết bạn có khả năng gì với trái bóng nhưng tôi cũng muốn bạn trở thành thủ lĩnh như bạn đã từng ở Sporting”.

Bruno Fernandes gia nhập Quỷ đỏ theo hợp đồng trị giá 63 triệu euro từ Sporting vào tháng 1-2020. Cho đến nay, anh đã ra sân trong 93 trận tại Premier League cho Manchester United, ghi 37 bàn thắng và 26 đường kiến ​​tạo.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ronaldo và Messi bị qua mặt

Ronaldo và Messi bị qua mặt

(PLO)- Golfer người Tây Ban Nha Jon Rahm đã vượt qua siêu sao của Al Nassr, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang chơi bóng đá tại giải Nhà nghề Mỹ, để trở thành vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới.

HLV Tuchel đưa Harry Kane đe dọa Man United

HLV Tuchel đưa Harry Kane đe dọa Man United

(PLO)- Man United sẽ phải đối mặt với trận đấu quyết định ở Champions League trên sân nhà trước Bayern Munich vào giữa tuần này và Quỷ đỏ buộc phải thắng cùng hy vọng Copenhagen cầm hòa Galatasaray mới đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.

Haaland đưa tin dữ cho Man City

Haaland đưa tin dữ cho Man City

(PLO)- Vua phá lưới Premier League, chân sút Haaland đã phá kỷ lục trong mùa giải đầu tiên ở Anh, đã không ra sân cùng nhà vô địch Man City trong chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước chủ nhà Luton Town và không biết khi nào trở lại.

Trọng tài “giết chết” Arsenal

Trọng tài “giết chết” Arsenal

(PLO)- Mikel Arteta cho biết trọng tài sai lầm rõ ràng về các quyết định khiến Arsenal bị từ chối một quả phạt đền và bàn gỡ hòa muộn trong trận thua Aston Villa 0-1.

Ten Hag chịu trách nhiệm, đáp trả fan MU

Ten Hag chịu trách nhiệm, đáp trả fan MU

(PLO)- HLV của MU Erik ten Hag, không đưa ra lời bào chữa nào sau khi chứng kiến ​​đội bóng của mình sa sút với thất bại 0-3 trước AFC Bournemouth tại Old Trafford, đồng thời ông cũng đáp trả những lời chỉ trích của fan “quỷ đỏ”.

Pep Guardiola xin lỗi ngôi sao của Man City

Pep Guardiola xin lỗi ngôi sao của Man City

(PLO)- HLV Pep Guardiola nói rằng ông “xin lỗi” vì đã không chọn Kalvin Phillips và thừa nhận ông “rất khó để chọn Phillips” trong tầm nhìn của mình tại Man City. Ông thầy người Tây Ban Nha của đội chủ sân Etihad cũng đưa ra thông tin cập nhật về chấn thương của Kevin De Bruyne.